Không thể không biết!

- Thứ Sáu, 02/04/2021, 06:13 - Chia sẻ
Bệnh viện là nơi chữa bệnh. Hiển nhiên là thế. Vậy nhưng, chuyện tưởng chừng như không bao giờ xảy ra lại xảy ra: Bệnh nhân đang chữa bệnh tâm thần nhưng vẫn mua bán chất ma túy và có cả một phòng cách âm trong bệnh viện với đầy đủ các trạng thiết bị âm thanh, ánh sáng để phục vụ việc sử dụng chất ma túy.

Thông tin cụ thể về sự việc hy hữu này như sau: Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội phát hiện băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn do đối tượng Nguyễn Xuân Quý cầm đầu. Đối tượng này có tiền sử bệnh tâm thần, vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I từ tháng 11.2018. Do thời gian ở bệnh viện lâu, Quý tạo được mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ phục vụ trong bệnh viện và được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu.

Tại phòng điều trị, Quý đã cải tạo thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laze để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy cho bạn bè của Quý và cả một số cán bộ bệnh viện. Đặc biệt, Quý còn "trưng dụng" phòng trị bệnh làm nơi mua bán ma túy. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, những người đến mua phải giả danh là người nhà chăm sóc bệnh nhân.

Ngoài ra, Ban chuyên án còn làm rõ Quý cử hai đối tượng túc trực tại cổng bệnh viện, dưới vỏ bọc là tài xế taxi và xe ôm công nghệ để cảnh giới. Tuy vậy, sau một thời gian lập chuyên án, theo dõi, ngày 20.3 lực lượng chức năng đã triệt xóa ổ nhóm này, thu giữ hơn 6kg ma túy các loại. Cơ quan điều tra cũng tạm giữ kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I Nguyễn Anh Vũ để làm rõ hành vi không tố giác tội phạm...

Rõ ràng trong sự việc này đã có "lỗ hổng" nghiêm trọng trong khâu quản lý bệnh viện cũng như quản lý bệnh nhân đang điều trị. Bởi một bệnh nhân đang điều trị tâm thần thì không thể được "tự do", được "ưu ái" như vậy chỉ vì đã ở bệnh viện lâu. Hơn nữa, việc cải tạo, sửa chữa một phòng bệnh thành "tụ điểm" để sử dụng chất ma túy không thể thực hiện trong ngày một, ngày hai, càng không phải là chuyện nhỏ như cái kim để có thể giấu diếm. Cần nhắc lại rằng đã có không ít vụ án mạng do người tâm thần hoặc có tiền sử bị tâm thần gây ra vì không được quản lý chặt chẽ. Bởi vậy, đã là bệnh nhân đang điều trị tâm thần thì đương nhiên phải ở trong bệnh viện chứ không thể tự do đi lại...

Để có câu trả lời vì sao lại xảy ra việc "tày đình" này, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê cho biết, qua đường dây nóng bệnh viện, Bộ Y tế đã yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương I có văn bản cáo nhanh sự việc. Và quan điểm của Bộ trưởng Bộ Y tế là xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội các đối tượng là nhân viên của bệnh viện có liên quan đến vụ án này.

Sự việc chắc chắn phải được giải quyết theo chiều hướng này chứ không thể như trả lời báo chí của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I là đã nắm được thông tin vụ việc này, tuy nhiên chưa nắm được cụ thể. Việc bán ma tuý do công an phát hiện, bệnh viện không biết được. Bên cơ quan công an cũng chưa trao đổi thông tin cụ thể với bệnh viện. Chúng tôi sẽ thông tin lại cụ thể sau...

Trong việc này, trách nhiệm trước tiên thuộc về lãnh đạo Bệnh viện chứ không thể nói đơn giản là chưa nắm được cụ thể...

Khánh Ninh