Không hề dễ sống

15/05/2008 00:00

Cuộc sống của người nổi tiếng đã khó khăn nhưng cuộc sống của những người nổi tiếng trẻ tuổi còn khó khăn hơn. Nữ diễn viên trẻ xinh đẹp Mischa Barton từng nói: Nếu bạn nổi tiếng từ khi còn ít tuổi, bạn sẽ phải đối diện với bao khó khăn, nào là người ta xì xào về bạn, người ta theo dõi cuộc sống của bạn. Nếu bạn không mạnh mẽ, thực tế, bạn có thể sẽ rất khó sống.

      Và giờ đây, khi nhận án ba năm tù treo vì tội không kiểm soát được tay lái và lái xe với bằng lái đã hết hạn, hẳn hơn ai hết, Mischa Barton càng thấm thía hơn về sự “khó sống” của một ngôi sao trẻ tuổi. 
      Đối với cô đào 22 tuổi này, ngày 27.12.2007 chắc sẽ không bao giờ quên. Lần đầu tiên, Mischa Barton bị cảnh sát ở tây Hollywood, bang California (Mỹ) bắt giữ khi đi giữa hai làn đường và đưa ra dấu hiệu đổi hướng sai. Cảnh sát phát hiện rằng cô “là một lái xe không có giấy phép và lái xe trong trạng thái có bia rượu”. Sau 7 tiếng đồng hồ trong nhà giam với khoản tiền bảo lãnh 10.000 USD, cô đã được thả ra. Ngày 10.1.2008, phát biểu trong chương trình phát thanh On Air của Ryan Seacrest, cô nhận toàn bộ trách nhiệm: “Tôi 100% nhận trách nhiệm về những hành động của mình trong trường hợp đó. Tôi không bao giờ dám làm những việc ngớ ngẩn như thế này một lần nào nữa”.
      Hệ quả của “việc ngớ ngẩn” đó là tuyên án của phiên tòa Beverly Hills, Los Angeles hôm 10.4 về ba năm tù treo, trải qua chương trình ba tháng giáo dục về rượu và nộp phạt 2.000 USD. 
      Sinh ra ở Hammersmith, London, Mischa Barton là “cục cưng” của nhiếp ảnh gia người Ireland Nuala và nhà buôn ngoại tệ người Anh Paul Marsden Barton. Chuyển đến New York từ năm lên 4, Mischa Barton nhập quốc tịch Mỹ từ tháng 2.2006. Đam mê diễn xuất từ bé, sau khi tốt nghiệp trường dành cho trẻ em chuyên nghiệp ở Manhattan năm 2004, cô tham dự lớp học ở Học viện Nghệ thuật Kịch Hoàng gia vào mùa hè năm 2006. 
      Mischa Barton bắt đầu diễn xuất từ năm lên 9 tuổi với đồng vai chính trong Slavs! do Tony Kushner viết kịch bản. Xuất hiện trong một số tác phẩm không thuộc sân khấu Broadway, cô đóng chính trong Twelve Dreams của James Lapine ở Trung tâm Lincoln. Tác phẩm “chào hỏi” điện ảnh của cô gái tóc vàng này chính là Lawn Dogs, bộ phim đã giành nhiều giải thưởng tại nhiều LHP trên thế giới. Trong số những phim mà Barton đã đóng phải kể đến Giác quan thứ sáu, Anh bán sách ở Notting Hill, St Trinians, Closing the Ring… Trong một lần tâm sự trên báo chí, Barton cho biết: “Ngày nhỏ tôi sống rất khép mình, tôi không có nhiều bạn và cũng không hay đi chơi với bạn bè. Khi đến với điện ảnh, tôi như trở thành người khác và điện ảnh cũng là điều tốt đẹp nhất mà cuộc sống này dành cho tôi”.
      Tuy nhiên, sáng giá nhất trong sự nghiệp của Barton đến thời điển này lại là vai Marissa Cooper trong bộ phim truyền hình dài tập The O.C. từ năm 2003-2006. Kể về những thiếu niên giàu có với những cuộc sống riêng tư sóng gió ở quận Orange, California, loạt phim được yêu thích này đã đưa người đóng vai Marissa Cooper vào đội ngũ những ngôi sao đang lên của màn ảnh nhỏ nước Mỹ. Diễn xuất tự nhiên và linh hoạt, có thể nói đó là điểm mạnh của cô gái trẻ có đôi mắt biết nói.
      Cũng không có gì lạ khi “chân dài” mảnh dẻ là gương mặt được “chiều chuộng” trong nhiều chương trình truyền hình thương mại và các chiến dịch quảng cáo của báo in. Barton đã làm người mẫu cho các hãng thời trang tên tuổi như Calvin Klein, Aéropostale, Monsoon Accessorize, Dooney & Bourke, JC (Jeans and Clothes), Morgan de Toi, Jaspal và cả các sản phẩm chăm sóc da Neutrogena. Vai trò phát ngôn viên của cô được cho là đóng góp lớn làm tăng trưởng kinh doanh của hãng giày thể thao Keds Sneakers. Ở Australia, cô xuất hiện trong tạp chí tuổi mới lớn Famous và là khách mời danh dự tại lễ ra mắt bộ sưu tập hè của “đại gia” bán lẻ David Jones Tahitian. Năm 2007, người mẫu nổi tiếng với phong cách thời trang cá tính, lạ mắt đã chụp ảnh cho chiến dịch quảng cáo mùa thu 2007/2008 của thương hiệu thời trang Italy Iceberg và là gương mặt trang bìa số tháng 10 của tạp chí Teen Vouge. 
      Bên cạnh đó, Barton còn được biết đến với tư cách là nhà hoạt động xã hội tích cực. Năm ngoái, cô được mời làm phát ngôn viên cho chiến dịch SAFE (Nhận thức về làn da cho mọi người) và Đại sứ cho chiến dịch Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) và Nước (One Water) nhằm mang nước đến những vùng hẻo lánh ở châu Phi. Cô còn là Đại sứ Quỹ Công nghiệp Giải trí hợp tác cùng QVC trong việc tăng cường nhận thức và gây quỹ cho nghiên cứu ung thư của phụ nữ. Hiện cô là phát ngôn viên cho Ngôi sao Khí hậu (Climate Star), một tổ chức đấu tranh chống lại sự nóng lên toàn cầu thông qua các hoạt động xã hội và luật pháp.

Hoàng Hạnh

    Nổi bật
        Mới nhất
        Không hề dễ sống
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO