Khám phá thế giới: Lễ hội nhảy qua các em bé ở Tây Ban Nha
Bất kỳ ai gần gũi và chăm sóc trẻ sơ sinh đều khó có thể tưởng tượng được những em bé đáng yêu này lại có thể bị ma quỷ ám bên trong. Và để xua đuổi tà ma ra khỏi những sinh linh bé bỏng thơ ngây đó, người dân thị trấn Castrillo de Murcia phía Nam Tây Ban Nha đã sáng tạo ra một biện pháp hết sức độc đáo. Họ đặt các em bé thành hàng trên những tấm thảm được trải giữa đường để những người đàn ông hóa trang thành con quỷ nhảy vụt qua…


Với tên gọi El Colacho, lễ hội đầy mạo hiểm này được tổ chức thường niên vào giữa cuối tháng 5 và đầu tháng 6 từ những năm 1620. Nó là một phần của hàng loạt các hoạt động kỷ niệm cho lễ hội thiên chúa giáo Corpus Christi tổ chức trên khắp đất nước Tây Ban Nha. Khác với rất nhiều thành phố và thị trấn khác, vào thời gian đặc biệt này, thị Castillo de Murcia tổ chức lễ hội theo cách riêng của mình, họ chủ yếu tập trung vào làm lễ trừ tà cho các em bé thay vì tổ chức đoàn diễu hành quy mô lớn, các cuộc chạy đua với bò tót náo nhiệt hay những bữa tiệc say sưa triền miên.

Lễ hội nhảy qua các em bé được Hội Santísimo Sacramento de Minerva tổ chức. Họ bố trí các thành viên đóng hai vai chính của lễ hội, đó là El Colacho và El Atabalero. El Colacho đại diện cho ác quỷ, mặc trang phục màu vàng chóe, có trang trí viền đỏ và đeo mặt nạ. Còn El Atabalero trong trang phục màu đen, mũ rộng vành đi khắp thị trấn với những chiếc trống lớn. Lễ hội El Colacho diễn ra trong 5 ngày và bắt đầu vào thứ Tư. Hai nhân vật nêu trên đi vòng quanh thị trấn để săn đuổi mọi người, đe dọa họ bằng roi da và gậy gộc, gây tình trạng cho người dân nơi đây. Quan trọng nhất là chủ nhật, ngày cuối cùng của lễ hội, khi đoàn diễu hành gồm các tăng lữ và trẻ em đi qua thị trấn. Đoàn khởi hành từ nhà thờ của thị trấn và cũng kết thúc tại đây. Những ngôi nhà trong thị trấn được trang hoàng bằng hoa và những bàn thờ nhỏ đựng nước và rượu cho người diễu hành.

Phần gây ấn tượng nhất của lễ hội là toàn bộ những em bé sinh ra sau lễ hội lần trước sẽ được đặt nằm thành hàng trên những tấm thảm trên phố dẫn đến nhà thờ. Những nhân vật trong trang phục El Colacho sẽ chạy ra khỏi nhà thờ và phi thân qua những tấm thảm đầy các em bé đang ọ ẹ. Họ là đại diện của tất cả những con quỷ xấu xa của thị trấn Castrillio de Murcia, nên khi nhảy qua các em bé, những con quỷ ám bên trong các em sẽ bám theo và bị xua đuổi. Phần lớn các ông bố bà mẹ sẽ đặt con rồi đứng sang hai bên khi hành lễ. Một số khác lo lắng hơn sẽ ngồi ngay cạnh con mình. Khi lễ hội kết thúc, các em bé sẽ được bố mẹ bế về với niềm tin chúng sẽ phát triển khỏe mạnh, không bệnh tật, được che chở và hưởng an lành.
