Kết thúc vòng bảng World Cup 2010: Nốt thăng, nốt trầm
Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, cả đương kim vô địch và đương kim á quân không vượt qua vòng bảng. Cũng lần đầu tiên tại các kỳ World Cup, đội chủ nhà phải làm khán giả từ vòng 2. Một kỳ World Cup lạ lùng!
Nam Mỹ khải hoàn
Có thể nói, các đội bóng Nam Mỹ nhập cuộc tốt nhất tại VCK World Cup 2010. Cả 5 đại diện của Nam Mỹ: Uruguay, Argentina, Paraguay, Brazil và Chile đều hùng dũng tiến vào vòng 2. HLV Paraguay Gerardo Martino cho rằng, điều này chẳng có gì ngạc nhiên, bởi: “cả 5 đội bước vào giải với phong độ tốt. Cả 5 đội đều được kỳ vọng và phần lớn đã thể hiện được mình ở vòng bảng, trong đó Argentina và Brazil tỏ ra nổi trội”.
Uruguay dẫn đầu bảng A mà không để lọt lưới bàn nào, trong khi “hàng xóm” Argentina toàn thắng, Brazil bất bại. Paraguay của Martino cầm hòa ĐKVĐ Italy, sau đó là chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Slovakia và hòa New Zealand để đứng đầu bảng F. Chile trở thành đội bóng đầu tiên ghi bàn vào lưới Thụy Sỹ sau 559 phút họ giữ sạch lưới trong khuôn khổ World Cup... Đây là lần đầu tiên kể từ khi vòng knock-out được tổ chức theo thể thức như hiện nay (World Cup 1986), có tới 5 đội bóng thuộc khu vực Nam Mỹ lọt vào vòng đấu này.
Trong mắt của huyền thoại bóng đá Uruguay Enzo Francescoli, chính bản chất cạnh tranh mạnh mẽ và quyết liệt của vòng loại khu vực Nam Mỹ là một trong những yếu tố dẫn đến sự khởi đầu không thể tốt hơn này. “Với các đội bóng Nam Mỹ, vòng loại thực sự khó khăn. Các cầu thủ (đang chơi bóng ở châu Âu khi trở về khoác áo ĐTQG) thường phải chơi một thứ bóng đá khác, với di chuyển chiến thuật khác và cách ghi bàn khác”. Ngoài ra, đó còn là tinh thần “màu cờ sắc áo”. “Tôi chơi cho ĐTQG Uruguay 12-13 năm và đã cống hiến hết mình cho màu áo quốc gia. Có lúc mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, có lúc không, nhưng tại một kỳ World Cup, nếu đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, đội bóng sẽ trở nên mạnh hơn”.

Gánh nặng kỳ vọng
Sự kỳ vọng quá lớn của giới chuyên môn và người hâm mộ đã khiến đôi chân của các đội bóng lớn trở nên nặng nề. Thất vọng nhất là ĐKVĐ Italy và đương kim á quân Pháp – chia tay World Cup ngay sau vòng bảng và không giành được trận thắng nào, cùng xếp cuối bảng. Chính những người trong cuộc thừa nhận, sau những gì đã trình diễn, cả trong và ngoài sân cỏ, Italy và Pháp đều không xứng đáng có mặt ở vòng 2. Nếu các cầu thủ Pháp “không có khát khao chiến thắng và thiếu sự ăn ý giữa các cầu thủ” (nhận xét của cựu tuyển thủ Pháp Sylvain Wiltord), thì các cầu thủ Italy lại ra sân “với nỗi sợ hãi trong tim và đôi chân nặng nề” (lời HLV Lippi). Trong khi đó, nhữäng ứáng cử viên sáng giá như Tây Ban Nha, Anh, Đức... cũng phải đợi đến lượt trận cuối mới quyết định được số phận của mình.
HLV Brazil Dunga nhận xét: việc Italy và Pháp sớm bị loại chứng tỏ thời của những thế lực bóng đá “truyền thống” đã qua. “Toàn cầu hóa” trong bóng đá có nghĩa là các cầu thủ giỏi nhất của mỗi quốc gia chơi bóng cùng nhau tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu, và vì thế, các ĐTQG trở nên cân bằng hơn. Sức ép thì đội bóng nào cũng có, nhưng “nếu bạn không chơi tốt, bạn sẽ bị loại”.
Thất bại của các đội bóng lớn lại làm nền cho sự thăng hoa của các đội bóng nhỏ. Đó là chiến thắng ngọt ngào của Thụy Sỹ trước Tây Ban Nha hay Serbia trước Đức; sự kiên cường, nỗ lực đến phút cuối trước ĐKVĐ Italy của Slovakia hay New Zealand...

Rạng danh châu Á
Theo kết quả một cuộc thăm dò ý kiến trên trang web hubdub.com trước khi VCK World Cup 2010 khởi tranh, có đến 71% số người tham gia bình chọn, dự đoán sẽ không có đại diện châu Á nào vượt qua vòng bảng. Những lá thăm không may mắn đã đẩy các đại diện của châu Á vào những bảng đấu khó chơi. Tuy nhiên, bóng đá vốn tiềm ẩn bất ngờ và các cổ động viên của lục địa đông dân nhất thế giới những ngày qua đã được trải qua những thời khắc tự hào và vui sướng.
CHDCND Triều Tiên đã không lặp lại được thành tích như 44 năm trước nhưng có thể tự hào khi gây khó dễ cho đội bóng từng 5 lần vô địch World Cup Brazil. Australia phải dừng bước tại vòng bảng nhưng cũng có thể hài lòng với chiến thắng 2-1 trước Serbia hay trận hòa 1-1 với Ghana. Đặc biệt, Hàn Quốc, Nhật Bản đã lần đầu tiên lọt vào vòng 2 tại một kỳ World Cup tổ chức trên sân khách. Nhật Bản còn tự xác lập kỷ lục mới cho mình: lần đầu tiên ghi được 3 bàn thắng trong một trận đấu tại World Cup (gặp Đan Mạch), đáng nói hơn, 2 trong số đó là kết quả của những cú đá phạt siêu đẳng. Kết quả này đến từ ý chí ngoan cường, tinh thần đoàn kết và kỷ luật chặt chẽ.

48 trận vòng bảng, World Cup 2010 có thể còn thiếu những pha bóng hấp dẫn, những màn tấn công mãn nhãn, nhưng không hẳn đã tẻ nhạt, bởi sự kịch tính và bất ngờ được đẩy lên cao trào mà tác giả của nó là những đội bóng thường thường bậc trung. Vòng knock-out đã bắt đầu. Các đội bóng không có cơ hội để sửa sai. Hoặc là thắng, hoặc là làm khán giả.
Kết thúc vòng bảng, thống kê của FIFA cho thấy sự lên ngôi của bóng đá phòng ngự, những bất ngờ khác thường và màn trình diễn nghèo nàn của các đại diện châu Âu. 6 đội bóng châu Âu lọt vào vòng 16 đội, đây là con số thấp nhất trong lịch sử của lục địa già. Hơn thế, 6 đại diện của châu Âu sẽ phải loại nhau ở vòng 2: Đức – Anh, Hà Lan – Slovakia, Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha, và sẽ chỉ còn 3 đội ở tứ kết – con số thấp kỷ lục. 0 bàn thắng không phải là kết quả mà mọi người kỳ vọng trong trận Brazil – Bồ Đào Nhà. 7 kỳ World Cup gần đây, trận đấu nào ở vòng bảng Brazil cũng ghi bàn. Đây là lần đầu tiên kể từ trận gặp Tây Ban Nha tại vòng bảng World Cup 1978, các cầu thủ Brazil không thể chọc thủng lưới đối phương. Trong khi đó, Bồ Đào Nha đã có 20 trận giữ sạch lưới trong số 24 trận HLV Carlos Queiroz cầm quyền và là một trong 2 đội tại World Cup 2010 – cùng với Uruguay – chưa để lọt lưới bàn nào. |