Jang Dong Jun không gây ra ảo tưởng
Được coi là “viên ngọc báu của làng giải trí xứ kim chi”, gần hai mươi năm gắn bó với nền điện ảnh, đến nay mọi thông tin về Jang Dong Jun được cập nhật hằng ngày với tốc độ chóng mặt.

Từ một “Bạch mã hoàng tử” thường bị phê bình về kỹ thuật diễn xuất những ngày đầu gia nhập làng giải trí, Jang Dong Jun đã nỗ lực không ngừng, sống lành mạnh, tinh thần làm việc cầu tiến. Đến nay tài tử sinh năm 1972 đã thu được những thành quả nghệ thuật đáng khâm phục, là một trong những ông hoàng của làn sóng Hàn Quốc chinh phục châu Á.
Đến với điện ảnh một cách tình cờ, từ bộ phim đầu tay năm 21 tuổi Thiên đường của chúng ta chưa gây được ấn tượng mạnh với người xem. Một năm sau đó, Jang tạo nên “cơn sốt” trong lòng khán giả với vai anh chàng vận động viên bóng rổ tài hoa trong bộ phim ăn khách Cú nhảy cuối cùng. Góp mặt cùng với dàn diễn viên nổi tiếng như Shim Eun Ha, Son Ji Chang, Lee Jong Won... diễn xuất của Jang không mờ nhạt đi mà trái lại như một nhân tố mới tỏa sáng trên màn ảnh nhỏ.
Quyết tâm trở thành diễn viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, Jang Dong Gun quyết định xin vào học tại lớp biểu diễn, Học viện Văn nghệ Tổng hợp Hàn Quốc để rèn luyện kỹ năng diễn xuất cơ bản. Học tập đã mang lại cho Jang những thành quả lớn trong nghề nghiệp. Chỉ trong năm 1997, Jang Dong Jun nổi danh toàn châu lục với hai bộ phim Anh em nhà bác sỹ và Người mẫu với vai diễn bác sỹ Kim Su Jong và chàng người mẫu Lee Jung đầy cá tính nhưng không kém phần quyến rũ. Cùng năm đó, từ lãnh địa phim truyền hình lấn sân sang điện ảnh, Jang có một vai diễn ấn tượng trong bộ phim Repachage (Sự trả thù ngọt ngào) đóng cặp cùng nữ diễn viên xinh đẹp Kim Hee Sun. Danh hiệu nam diễn viên xuất sắc nhất Giải thưởng Rồng Xanh năm 1997, Nam diễn viên xuất sắc nhất của đài MBC, Nghệ sĩ được yêu thích nhất Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang chính là minh chứng sáng chói nhất cho sự thành công của anh.

Gặp một số khó khăn trên lãnh địa phim truyền hình một vài năm sau đó, nhưng với bản lĩnh nghề nghiệp, Jang đã tự tin vượt qua. Bộ phim Anarchists đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Jang, đó là rời xa truyền hình để theo đuổi điện ảnh, xác định đó mới là sự nghiệp lâu dài của mình. Cũng từ đây, thoát khỏi hình ảnh “Bạch mã hoàng tử”, Jang ghi dấu trong lòng người xem bằng những vai diễn cá tính đặc sắc. Đáng chú ý là 2009 Lost Memories (2002) Cờ bay phấp phới (2004), Bão nhiệt đới, Vô cực (2005). Cống hiến không ngừng nghỉ cho nền điện ảnh, Jang Dong Jun được bầu chọn là diễn viên đứng đầu trong danh sách những diễn viên được yêu thích nhất từ 1980-2007 của Hàn Quốc, là ông hoàng quảng cáo trong nhiều năm liền.
Không chỉ là diễn viên tài danh bậc nhất trên màn ảnh, một nghệ sỹ yêu nghề có phong cách chuyên nghiệp, trong cuộc đời thực, Jang Dong Jun cũng là người đàn ông trong mơ của nhiều phụ nữ. Về mặt hành xử, Jang Dong Jun cũng là một kiểu mẫu đối với các diễn viên Hàn Quốc. Trước hết, anh có tính cách rất thẳng thắn, điềm đạm và quyết đoán. Điều đó thể hiện khi Jang quyết định tự thành lập công ty quản lý của mình cũng như qua lời người bạn thân, nhiếp ảnh gia Cho Seihon dành cho anh: “Trên thực tế, vẫn chưa có diễn viên nào có thể đưa ra quyết định khảng khái và những lời phát ngôn thẳng thắn, cương trực như anh”. Jang còn một người bạn dễ mến trong mắt bạn bè: “Sự thông minh của anh khiến người đối diện thán phục mà không thể ganh ghét; sự nhiệt tình năng động làm cho phụ nữ phải mềm lòng nhưng khó có được ảo tưởng. Anh quá thẳng thắn, sống hết mình và rất trách nhiệm”. Một người đàn ông lý tưởng với chỉ số thông minh 140, tính cách dịu dàng ghi dấu ấn trong lòng nhiều bạn diễn. Tiền thù lao cao, công ty làm ăn có lãi nhưng Jang Dong Jun là con người rất tiết kiệm. Anh từng nhận được huân chương của Tổng thống Hàn Quốc về thói quen tiết kiệm của mình.
Công khai tình yêu với bạn thân lâu năm Ko So Young đầu năm 2010, một kết thúc đẹp cho mối tình của chàng nghệ sỹ từng quyết tâm cai thuốc vì bạn gái không thích mùi thuốc gần kề. Những ngày đầu tháng 5.2010, báo chí đưa tin rầm rộ về đám cưới của “người đàn ông độc thân vàng” của Hàn Quốc. Mặc dù ban đầu bị sốc nhưng nhiều người hâm mộ của Jang vẫn cầu mong hạnh phúc đến với thần tượng của mình Jang Dong Jun từng nói: “Tôi nghĩ bất kỳ ai cũng có thể nổi tiếng nhưng không phải người nào cũng làm nghệ sỹ được”. Gần hai mươi năm hy sinh cũng như tiến thân trong nghề, bây giờ là thời điểm để “viên ngọc báu của điện ảnh Hàn Quốc” có một kết thúc có hậu trong cuộc sống riêng của mình.