Jack Black“nổi loạn thời tiền sử”

Lại Phương Thúy 18/08/2009 00:00

Jack Black, ngôi sao mới trong bộ phim hài Nổi loạn thời tiền sử (Year One) sẽ làm bất cứ điều gì để gây cười.

Harold Ramis, đạo diễn trong bộ phim hài gần đây Nổi loạn thời tiền sử nói: “Black còn non nớt nhưng không hề trẻ con. Anh ấy biết cách làm thế nào để trở nên ngờ nghệch”. Sau khi nghe nhận xét này, Black nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười vui vẻ: “Đó thật sự là một lời khen ngọt ngào.” Michael Cera người cùng đóng vai chính với Black trong Nổi loạn thời tiền sử nói: “Hoàn toàn không biết ngượng ngập, Black sẽ làm bất cứ điều gì”. Trong phim, họ đóng vai hai gã thợ săn lười biếng bị tống cổ khỏi làng, họ liền thực hiện một cuộc hành trình hoành tráng khám phá thế giới cổ đại. Trên đường đi họ chứng kiến Cain giết chết Abel một cách hung bạo, làm quen với Abraham và cuối cùng là đi đến thành phố Sodom. Black nói: “Tôi đã được một người Do Thái nuôi nấng vì vậy tôi được phép đùa cợt với kinh Cựu ước”. Thật khó nhận ra một diễn viên có khuôn mặt dẻo như cao su đang đùa bỡn. Thật là khó mà không cười trước trò đùa của Black.

Trong suốt quá trình phỏng vấn Black tại New York, anh nói chuyện nghiêm túc về ban nhạc rock Tenacious D của mình, đổi hướng đi trong một hình dáng to béo với tinh thần đam mê công việc. Anh nói: “Tôi không hoàn toàn thoải mái với thân hình của mình nhưng diễn xuất của tôi thì ổn. Tôi sẽ đi đến bất cứ đâu để tạo ra tiếng cười”. Hiện anh đang ở London, dàn dựng và diễn xuất trong bộ phim dựng lại Gulliver du ký (Gulliver’s Travels).

Jack Black là con trai của hai kỹ sư máy vệ tinh. Black lớn lên gần bãi biển ở Santa Monica và học tại trường tư Crossroad, một trường điểm cho những đứa trẻ là niềm hy vọng trong giới trí thức và kinh doanh giải trí. Anh nói: “Khi còn là bé tôi đã muốn trở thành diễn viên. Tôi đã là một anh hề của lớp học và muốn làm cho tất cả mọi người cười. Tôi yêu thích biểu diễn nhưng không phù hợp với khuôn mẫu của các diễn viên kiểu cổ điển”. Anh thừa nhận đã may mắn nhận được sự giúp đỡ khi bắt đầu sự nghiệp. “Tôi đã may mắn kết bạn với những người tốt, có sức sáng tạo. Họ đã giúp đỡ tôi từ rất sớm. Tim Robbins tạo công việc đầu tiên cho tôi và giới thiệu tôi với John Cusack, người đã đưa tôi tới một bộ phim lớn”. Rồi Black mất thương hiệu của mình, sự hài hước của tuổi mới lớn trong chuỗi phim hài đã thất bại. Nhưng năm 2003 bộ phim Trường học của nhạc Rock (School Of Rock) đã mang lại cho anh một đề cử cho giải thưởng Quả Cầu Vàng. Trong phim, anh đóng vai một nhạc sỹ thất bại, có một công việc thay thế là dạy học. Gần đây anh có một vai diễn quan trọng trong phim King Kong được Peter Jackson làm lại và năm ngoái anh đóng vai chính trong bộ phim hài Sấm nhiệt đới (Tropic Thunder).

Niềm đam mê cá nhân của Jack Black là ban nhạc Tenacious D của anh. Mùa hè năm ngoái Black và ban nhạc đã biểu diễn ở liên hoan âm nhạc tại Leeds và Reading. Black hy vọng vào dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của anh trong tháng 8 bằng buổi diễn với ban nhạc Tenacious D trước 50.000 người tại San Francisco.

Theo Telegraph

    Nổi bật
        Mới nhất
        Jack Black“nổi loạn thời tiền sử”
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO