Mùa hạ cuối cùng chắp cánh niềm tin
Những buổi diễn chật kín khán giả tại Liên hoan các vở diễn của Lưu Quang Vũ cho thấy tác phẩm của ông vẫn còn nguyên tính thời sự, và khán giả không quay lưng với sân khấu. Tiếp nối thành công đó, Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp thực hiện dự án Chắp cánh niềm tin, diễn miễn phí vở Mùa hạ cuối cùng tại 119 trường ĐH, CĐ và THPT ở Hà Nội, nhằm lan tỏa tinh thần Lưu Quang Vũ và đưa sân khấu đến với học sinh, sinh viên.
Dự án Chắp cánh niềm tin do Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thực hiện. Dự kiến từ ngày 24.10.2013 - 25.6.2014, vào tối thứ năm, thứ sáu hàng tuần tại Nhà hát Tuổi trẻ, số 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội, mỗi đêm khoảng 550 học sinh, sinh viên sẽ được thưởng thức miễn phí tác phẩm Mùa hạ cuối cùng của tác giả Lưu Quang Vũ, do NSƯT Chí Trung đạo diễn. Trước đó, vào ngày thứ 2 đầu tuần, các nghệ sỹ của Nhà hát Tuổi trẻ sẽ đến giao lưu trực tiếp tại trường, giúp học sinh, sinh viên hiểu hơn về kịch Lưu Quang Vũ nói riêng và nghệ thuật sân khấu nói chung. “Chúng tôi muốn các em phải cảm thấy vinh dự khi nhận được tấm vé mời của Nhà hát Tuổi trẻ đến xem kịch Lưu Quang Vũ” - NSƯT Chí Trung nhấn mạnh.
![]() | |
Cảnh trong vở Mùa hạ cuối cùng | Ảnh: Thế Toàn |
Với Mùa hạ cuối cùng, NSƯT Chí Trung đã giành giải Đạo diễn tại Liên hoan các vở diễn của Lưu Quang Vũ. NSƯT Chí Trung chia sẻ: “Vấn đề trung thực trong thi cử cũng cần thiết, nhưng qua vở diễn này tôi hướng đến hai niềm tin. Đó là niềm tin của lớp trẻ, họ không tin vào cái gì ngoài bản thân mình, trong khi nếu có niềm tin và trung thực thì các em sẽ nhận được sự công nhận của xã hội. Thứ hai là niềm tin của chúng ta dành cho giáo dục, thể hiện ở lời nhận lỗi của Ban giám hiệu… Các tác phẩm của Lưu Quang Vũ có tinh thần nhân văn bất diệt, nhiệm vụ của tôi là nhân đà này đem đến cho học sinh, sinh viên tinh thần đó, để các em có niềm tin”.
Tùy thuộc vào sự hưởng ứng của các nhà trường, sẽ có ít nhất 100 buổi diễn miễn phí vở Mùa hạ cuối cùng cho học sinh, sinh viên được thực hiện tại Hà Nội, với những biến cải phù hợp. Mong ước của NSƯT Chí Trung là “đưa tinh thần của Lưu Quang Vũ chạy nhảy trên các sân trường khắp cả nước”. Sau Hà Nội, Mùa hạ cuối cùng sẽ đến với học sinh, sinh viên tại TP Hồ Chí Minh và miền Trung. Bên cạnh biểu diễn vở Mùa hạ cuối cùng, dự án Chắp cánh niềm tin còn thành lập CLB Sân khấu trẻ dành cho sinh viên các trường ĐH, CĐ yêu thích bộ môn kịch và mong muốn trở thành cộng tác viên triển khai dự án này tại Hà Nội. Trong 2 năm tới, câu lạc bộ sẽ được thử nghiệm tại 10 trường ĐH, do NSND Lê Khanh trực tiếp phụ trách, nhằm đưa nghệ thuật góp sức vào sự nghiệp giáo dục chân - thiện - mỹ cho sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước; đồng thời tạo nguồn khán giả cho Nhà hát Tuổi trẻ trong 10 năm tới.
Từng dựng khoảng 100 vở hài và có thể đã dễ dãi, tùy tiện, nhưng ở Mùa hạ cuối cùng, NSƯT Chí Trung rất khắt khe, bắt diễn viên phải thuộc từng câu, từng chữ, từng dấu chấm, phẩy, không được thêm hư từ, thán từ. Tại Liên hoan các vở diễn của Lưu Quang Vũ, NSƯT Chí Trung thừa nhận, diễn viên mới chỉ đạt 4 - 5/10 yêu cầu, nhưng anh cũng khẳng định, sau vài chục đêm diễn, hàng ngày tập luyện, ngấm được tinh thần của Lưu Quang Vũ, diễn viên sẽ thăng hoa. Hiện 3 tác phẩm của Lưu Quang Vũ là Mùa hạ cuối cùng, Lời thề thứ 9 và Hồn Trương Ba, da hàng thịt đang được biểu diễn định kỳ tại Nhà hát Tuổi trẻ. |