Hướng về đồng bào vùng tâm lũ - Mệnh lệnh từ trái tim

Hướng về đồng bào vùng tâm lũ - Mệnh lệnh từ trái tim

Bão số 3 đi qua, để lại cảnh đổ nát, hoang tàn và những cơn mưa như trút nước trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc, gây lũ quét, sạt lở đất khiến hàng trăm con người đã mãi mãi ra đi; hàng trăm người còn đang mất tích dưới những lớp bùn đất… Giữa đau thương mất mát ấy, hai tiếng “đồng bào” lại được vang lên và muôn triệu trái tim cùng thắp lên ngọn lửa tinh thần tương thân tương ái cùng hướng về tâm lũ...

122.jpg
Công an huyện Bảo Yên mang đồ tiếp tế tới các thôn, bản bị ảnh hưởng nặng bởi hoàn lưu bão số 3

Những con số đau thương

Cơn bão số 3 - cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2024 tính đến hiện tại. Bão Yagi cũng lập kỷ lục tăng cấp độ nhanh nhất trong lịch sử khí tượng Việt Nam. Khi đổ bộ vào nước ta, đã không chỉ mang theo những trận cuồng phong mà hoàn lưu của nó còn là tác nhân gây ra những trận mưa như trút nước dội xuống các tỉnh miền núi phía Bắc..

Trong những ngày qua, những con số đau lòng và những thông tin mất mát liên tiếp được ghi nhận. Chỉ trong một đêm, lũ trên sông Cầu dâng cao quá nhanh, hơn 9.000 người ở xã Vân Hà, Bắc Giang bị cô lập hoàn toàn, đời sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cũng bị thiệt hại nặng nề, có người chết và bị thương…

Tại Thái Nguyên, người dân phải hứng chịu một trận “đại hồng thủy chưa từng có”. Mưa lớn ngày tiếp ngày cứ dội xuống khiến nước sông Cầu dâng lên cao. Nước lũ lên nhanh chỉ trong vài tiếng đồng hồ, nhấn chìm hết ruộng nương, hoa màu của người dân. Nhiều nhà bị ngập sâu, chìm sâu trong nước buộc người dân phải leo lên tầng cao tránh lũ…

Phú Thọ cũng chẳng ngoại lệ, do diễn biến thời tiết phức tạp, mưa lớn cùng nước từ thượng nguồn đổ về, xả lũ từ các hồ thủy điện khiến mực nước ở các sông chảy qua địa bàn tỉnh lên cao, có nơi vượt mức báo động III. Đặc biệt, khoảng 10 giờ sáng ngày 9.9, cầu Phong Châu trên Quốc lộ 32C, bắc qua sông Hồng, nối giữa huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao bị sập. Vụ sập cầu này đã khiến nhiều người mất tích…

Có lẽ nhân chứng cho sự tàn khốc đau thương, ám ảnh nhất do hoàn lưu bão số 3 đó chính là những thiệt hại ở Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai. Ngày 10.9, một trận lũ quét lớn đã vùi lấp toàn bộ bản làng nhỏ bé, xinh đẹp định cư lâu đời dưới chân núi Con Voi hùng vĩ trong bùn đất dày cả chục mét. Tai họa ập đến bất thình lình, đất đá sạt lở đã vùi lấp 37 hộ với 158 nhân khẩu. Làng Nủ sau lũ chỉ còn lại một màu tang thương bao trùm...

Có thể nói, trong những ngày qua, các tỉnh phía Bắc đã phải oằn mình gánh chịu sức tàn phá của bão số 3. Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN - PTNT), tính đến 6 giờ ngày 12.9, có 326 người chết, mất tích (181 người chết, 145 người mất tích). Trong đó, Lào Cai là 183 người (72 người chết, 111 người mất tích); Cao Bằng 52 người (34 người chết, 18 người mất tích). Yên Bái 44 người (40 người chết, 4 người mất tích); Phú Thọ: 10 người (8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu; 1 người mất tích do lũ; 1 người chết do sạt lở đất)…

Thắp ngọn lửa “tương thân, tương ái”

Trong những ngày các tỉnh miền núi phía Bắc phải gồng mình chống chịu với “cuồng nộ” của bão số 3, không khó để bắt gặp hình ảnh các chiến sĩ quân đội, công an, dân quân địa phương... không ngại hiểm nguy để giúp dân hộ đê, đưa người bị cô lập đến nơi sơ tán, phát lương thực cho từng nhà…

Đó là những chiến sĩ Công an xã Tân Văn (huyện Bình Gia, Lạng Sơn) không quản ngại nước lũ dâng cao vẫn dũng cảm chèo bè qua những con đường ngập sâu và nguy hiểm suốt hơn 4 tiếng để đưa một sản phụ ra khỏi vùng nguy hiểm “vượt cạn” an toàn. Hay hình ảnh anh thanh niên Ngô Văn Khanh (xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, Phú Thọ) chèo thuyền ra giữa lòng lũ dữ cứu người rơi xuống sông Hồng trong vụ sập cầu Phong Châu…

Những hình ảnh đẹp này nhanh chóng được lan tỏa trên khắp các mạng xã hội và kênh truyền thông, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ về tình người trong lũ, từ một hành động tử tế đó đã thắp lên ngọn lửa tinh thần tương thân tương ái. Không ai bảo ai, hàng loạt cá nhân, hội nhóm, tài khoản trên mạng xã hội cũng chung tay kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ bà con vùng ngập nặng. Ai có gì thì giúp nấy, người có bến bãi đỗ xe sẵn lòng cho ai có nhu cầu gửi xe miễn phí, không lo ngập; người có phương tiện (xe tải thùng) có thể chở thuyền, tàu, cano về vùng ngập với “cước xe 0 đồng”…

Đáng trân trọng hơn nữa, khi tinh thần đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, thể hiện rõ khi các địa phương như Hải Phòng, Quảng Ninh, dù thiệt hại rất nặng nề sau bão vẫn “nhường” suất cứu trợ của Trung ương cho các địa phương khác khó khăn hơn…

Càng ấm lòng hơn, nơi khúc ruột miền Trung cũng đang gánh chịu lũ lụt nhưng những người dân vẫn phát động phong trào đóng góp gạo nếp, đậu xanh, cùng nhau cắt lá, gói và đỏ lửa xuyên đêm nấu bánh chưng để chuyển ra vùng tâm lũ. Hay đến miền Nam xa xôi cũng sẵn sàng tình nguyện vượt hàng ngàn kilomet ra Bắc chung tay cùng đồng bào dọn dẹp đổ nát, khắc phục hậu quả…

Đặc biệt, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra với tinh thần hỗ trợ “cao nhất, nhanh nhất” các gia đình chịu ảnh hưởng của thiên tai, một làn sóng mạnh mẽ từ Trung ương đến địa phương đều phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra…

Sáng 12.9, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (bão Yagi) được tổng số tiền 1 tỷ đồng. Trong đó, các đại biểu quyên góp trực tiếp hơn 900 triệu đồng, Công đoàn Văn phòng Quốc hội ủng hộ hơn 90 triệu đồng trích từ nguồn xã hội từ thiện…

Không chỉ trong nước, rất nhiều tổ chức, cá nhân, trong và ngoài nước đang tích cực hướng về đồng bào với những việc làm mang đậm tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Càng thắm đượm hơn là, đồng bào vùng lũ cũng nhận được sự chia sẻ thiết thực từ bạn bè năm châu, sự ủng hộ thiết thực của các nước bạn.

Bão lũ qua đi tình người ở lại. Chính trong hoạn nạn này chúng ta lại nhớ sâu sắc đến lời dạy của ông cha ta: Dân ta nhớ một chữ đồng/ Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh… Hướng về đồng bào tâm lũ - đó cũng chính là mệnh lệnh của trái tim!

Xã hội

Hải đoàn 42 trao tặng quà Tết cho người dân huyện Năm Căn
Xã hội

Tết Hải đảo – Xuân yêu thương

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, sáng 26.1 tại Năm Căn, Cà Mau, Hải đoàn 42, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức chương trình “Tết hải đảo – Xuân yêu thương” để trao tặng các suất quà cho các hộ dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn và các cháu học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.

Cục CSGT khuyến cáo khi đi lại trên các cung đường đồi núi trơn trượt trong thời tiết sương mù
Xã hội

Cục CSGT khuyến cáo khi đi lại trên các cung đường đồi núi trơn trượt trong thời tiết sương mù

Trước những diễn biến đột ngột trở lạnh của thời tiết dịp Tết Ất Tỵ, tại các tỉnh miền núi phía Bắc nhiệt độ xuống thấp, thời tiết cực đoan có thể diễn ra ở một số địa bàn, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đưa ra khuyến cáo về việc, tài xế hạn chế và có thể tạm ngừng lưu thông trên những tuyến đường do mưa tuyết đóng băng gây trơn trượt không điều khiển được phương tiện.

Giao thông kết nối - đòn bẩy phát triển bền vững
Giao thông

Giao thông kết nối - đòn bẩy phát triển bền vững

Bùi Tiến Chính - Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên

Những năm gần đây, hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh Thái Nguyên từng bước được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ngành lao động - thương binh và xã hội An Giang chú trọng công tác chăm sóc người có công
Đời sống

Ngành lao động - thương binh và xã hội An Giang chú trọng công tác chăm sóc người có công

Trong năm 2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang làm tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước và vai trò thường trực Tổ tư vấn an sinh xã hội của tỉnh. Thường xuyên bám sát chủ trương, chỉ đạo của cấp trên để chủ động tham mưu triển khai thực hiện với tinh thần quyết tâm tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024, đặc biệt là công tác chăm lo gia đình có công trên địa bàn tỉnh.

Công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: Mai Dung
Xã hội

8,6 triệu lượt người lao động được thụ hưởng chăm lo Tết 2025

Dịp Tết Nguyên đán năm 2025, các hoạt động chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) được tổ chức tập trung tại cơ sở, ưu tiên cho đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) khó khăn thuộc đối tượng gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số… Trong đó, theo báo cáo nhanh và chưa đầy đủ của các địa phương, đơn vị, dịp Tết Nguyên đán 2025 đã có trên 8,6 triệu lượt ĐV, NLĐ được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn, với tổng kinh phí hơn 4.750,5 tỷ đồng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai: Truyền thông là “chìa khóa”
Xã hội

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai: Truyền thông là “chìa khóa”

Để hoàn thành mục tiêu đề ra trong khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), cũng như xác định truyền thông là “chìa khóa”, BHXH tỉnh Đồng Nai đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tình hình mới. Điều này không chỉ giúp người dân hiểu đầy đủ ý nghĩa, lợi ích của chính sách an sinh xã hội này, mà còn tạo cơ hội và điều kiện tốt nhất cho việc tham gia BHXH, BHYT.

Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
Đời sống

Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh xác định phương châm lấy người tham gia, thụ hưởng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là trung tâm phục vụ. Do đó, thời gian qua, ngành luôn chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một thuận tiện hơn.

Đồng Tháp: “Có nhà mới ăn Tết, tôi vui không sao ngủ được”
Xã hội

Đồng Tháp: “Có nhà mới ăn Tết, tôi vui không sao ngủ được”

“Mái nhà dột nhiều chỗ, cột kèo xiêu vẹo, đêm ngủ không an tâm. Bởi thế, khi được chính quyền địa phương hỗ trợ xây nhà từ chương trình xóa nhà tạm của Chính phủ, tôi mừng rơi nước mắt. Những ngày qua, gia đình tôi dọn vào nhà mới ăn Tết, tôi mừng vui không sao ngủ được”, bà Nguyễn Thị Kim Chi (73 tuổi, Đồng Tháp) xúc động chia sẻ.

Làng chài Phú Hài tất bật đón Tết
Kinh tế - Xã hội

Làng chài Phú Hài tất bật đón Tết

Làng chài Phú Hài dưới chân đồi Bà Nài mang vẻ đẹp bình yên và thơ mộng. Đặc biệt, trong những ngày cận Tết, làng chài lại càng nhộn nhịp hơn. Người dân tất bật sửa tàu thuyền, buôn bán và chuẩn bị đón năm mới với phong tục đặc trưng vùng biển.

Người dân nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật giao thông
Giao thông

Người dân nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật giao thông

Thời gian đầu thực hiện Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, người dân còn gặp rất nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên sau 3 tuần, những kết quả tích cực đã được ghi nhận khi phần lớn người dân nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo đảm ATGT, lãnh đạo Công an thành phố Vinh cho biết.