Hôn lễ

Hoàng Anh Tú 03/04/2022 07:32

Hôm kia, thế giới mạng tưng bừng trước "hôn lễ thế kỷ" của anh chàng "người yêu quốc dân" của nhiều chị em phụ nữ: Hyun Bin với cô dâu Son Ye Jin. Bạn sẽ nhớ lại đám cưới của chính mình chứ?

Đám cưới là đỉnh điểm của tình yêu đến hồi kết trái. Phần đa, người ta quyết định đi đến một đám cưới là bởi tình yêu ấy đã chín muồi, bởi 2 con người ấy đã muốn có một bước tiến mới trong mối quan hệ yêu đương. Phần đa, đám cưới vốn là khi yêu nhau thôi chưa đủ, phải gắn kết lại nhau bằng một đám cưới. Là yên bề gia thất. Là góp gạo thổi cơm chung. Là xác nhận quyền sở hữu bất khả xâm phạm trước thế giới còn lại. Là rất nhiều mỹ từ đẹp đẽ khác...

Đám cưới. Cô dâu luôn là người rạng rỡ nhất, xinh đẹp nhất. Chú rể cũng vậy. Họ trở thành nhân vật tiêu điểm đón nhận hàng trăm lời chúc phúc. Đám cưới là một bữa tiệc hân hoan nhất, vui vẻ nhất. Tùy vào cô dâu và chú rể, đám cưới đó có thể tiêu tốn hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng hoặc chỉ đơn giản là bữa cơm thân mật 2 họ với nhau. Nhưng hạnh phúc thì như nhau. Hạnh phúc của cô dâu chú rể trong ngày đám cưới. Vốn chẳng phải dựa trên số tiền tổ chức đám cưới mà là đo đếm bằng sự mãn nguyện của hai người khi nắm tay nhau trong ngày vui ấy. 

Chỉ có điều, sau đám cưới là gì? Sau đám cưới là một cuộc hôn nhân hạnh phúc hay một chuỗi ngày đau khổ?

Là một cuộc hôn nhân mà 2 con người rạng rỡ nhất trong đám cưới sẽ giữ được sự rạng rỡ lâu nhất có thể. Hay sau đó là chuỗi ngày nhạt dần đều, những va quệt làm sứt xước lòng tự tôn, tình yêu tuyệt đẹp khi đang yêu, thậm chí càng cọ quệt càng vỡ vụn trong nhau, càng nhiều năm càng mòn vẹt nhau, bạc màu hoặc tan hoang.

Đám cưới. Ai mà không mơ đến hạnh phúc mãi mãi như lời chúc “trăm năm hạnh phúc” của mọi người đến dự. Chẳng ai là không mong bạc đầu răng long bên nhau cả. Nhưng cuộc đời chẳng có gì là bất biến, chẳng có gì là mãi mãi vẹn nguyên nên cuộc đời sẽ có những cú đánh ngang họng. Tôi hay gọi nó là những chớp tắt của hôn nhân. Không một cặp vợ chồng nào thoát khỏi cơn chớp tắt đó cả. Những mốc điểm của hôn nhân mà các nhà nghiên cứu chỉ ra như năm đầu tiên, năm thứ 3 hay năm thứ 5, năm thứ 7..., tất cả tưởng như khoa học đã nắm bắt được quy luật nhưng rồi hôn nhân chẳng theo một quy luật nào cả. Như hai vợ chồng mà nghèo thì hôn nhân bền vững hơn lúc giàu có. Như vợ chồng cứ cùng nhau đi, mọi khó khăn đều sẽ giải quyết được hết. Như cơm sôi bớt lửa, nhưng đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn... Rất nhiều bài học hôn nhân được rao giảng mỗi ngày nhưng không phải ai cũng có thể thành công với cuộc hôn nhân của chính mình.

Không! Tôi nói vậy không có nghĩa là hôn nhân do trời định đoạt. Mà là chúng ta hãy trân quý hạnh phúc mỗi ngày như lúc chúng ta tiến hành hôn lễ vậy. Là đám cưới ấy được tổ chức vì chúng ta muốn gắn kết đời nhau kia mà? Vậy thì những người chồng ơi, những người vợ ơi, mỗi đám cưới của thiên hạ hãy trở thành lời nhắc nhớ về đám cưới của mình. Rằng hãy trân quý những hạnh phúc chúng ta đã có khi quyết định cưới nhau. Mà chỉnh sửa lại chính cuộc hôn nhân của mình hôm nay. Đám cưới không phải chỉ là một tiệc vui xong rồi là xong. Mà nó là cột mốc cuộc đời để mỗi khi hôn nhân gặp phen chớp tắt chúng ta có thể cùng nhìn lại, cùng nhắc nhớ bản thân mình, một lần nữa. Để đám cưới không giống như những tấm ảnh cưới chụp cả lô rồi vứt đi đâu không nhớ nữa. Để đám cưới là phút giây hạnh phúc nhất và sẽ sống mãi trong mỗi chúng ta suốt chiều dài cuộc hôn nhân.

Để quay lại người chồng bên cạnh, người vợ bên cạnh, trao vào họ một cái ôm thật lòng, nếu bạn đời của bạn vẫn còn là người bạn đã thật hạnh phúc trong đám cưới của mình, anh ta/cô ta chưa hóa thành kẻ đáng ghét, kẻ mà bạn chán chẳng buồn nói...

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hôn lễ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO