Hội chứng “chống lưng”!

Đăng Quang 25/11/2019 08:05

Vụ việc đang rất nóng là cảnh sát giao thông Đồng Nai tố cáo “sếp” cấp trên can thiệp xử lý xe vi phạm giao thông. Không chỉ ở Đồng Nai mà nhiều tỉnh, thành phố khác cũng không thiếu sự can thiệp kiểu “chống lưng” như thế. Càng thấy câu chuyện “chống lưng”, che chắn, bợ đỡ cho sai phạm không thể không giật mình.

Kỷ cương phép nước sẽ đi về đâu nếu hội chứng “chống lưng” trở thành căn bệnh trầm kha? Nhìn rộng ra nhiều lĩnh vực khác thì những o bế, bợ đỡ, che chắn cho sai phạm cũng đâu có ít. Sân trước sân sau mở loạn ra cũng vì có “chống lưng”. Né luật, tránh luật, nhờn luật, coi thường pháp luật, thậm chí bóp méo các đạo luật cũng chính từ những ô dù này.

 Mổ xẻ đến cùng, thì ai “chống lưng”, và “chống lưng” ai? Người “chống lưng” chính là những người nắm quyền uy, chi phối cấp dưới quyền. Còn người được ai đó “chống lưng” chính là những kẻ cơ hội, dùng bạc tiền quà cáp, trong những mối quan hệ chằng chịt đâu dễ kiểm soát. 

Dư luận nói đến tiền “chỉ đạo”, tiền “chỉ huy”, tiền “dắt tay”, tiền “dẫn lối”… không phải không có lý. Thì đó những sai phạm trong phê duyệt ký tá các dự án ngốn tiền ngân sách không hiệu quả đừng nói là không có “chống lưng”? Thì đó những vụ mua bán sang nhượng đất đai công sản mà Nhà nước thất thoát thua thiệt nhiều nghìn tỷ đồng đừng nói là không có ai đứng sau? Những vụ chỉ định thầu, không qua đấu thầu, đấu giá trong mua sắm tài sản công có giá trị lớn cũng đều từ “tổ con chuồn chuồn” của “lợi ích nhóm”, của phần trăm “hoa hồng” vụ lợi chia chác.

Không ít dự án mở ra phá vỡ quy hoạch, bóp méo quy hoạch tổng thể, đều do lãnh đạo một số tỉnh, thành phố bị chính các đại gia tư nhân “dắt tay” ngồi “chung thuyền”. Nhìn lại vụ ngôi nhà số 8B Lê Trực, Hà Nội, xây sai phép vượt tầng có ai đó quyền uy “chống lưng” không? Hàng loạt vụ xây dựng sai phép của đại gia Mường Thanh ở nhiều địa phương không thể nói là không có ai bợ đỡ. Những sai phạm ở khu đô thị Thủ Thiêm, sang nhượng những khu “đất vàng, đất ngọc” ở trung tâm TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Nội… nói không có chuyện “chống lưng”, sao lọt tai dư luận?

Ngay cả các dự án đường sắt trên cao của Hà Nội, những dự án metro ở TP Hồ Chí Minh đội vốn quá lớn, thi công ì ạch, do tầm nhìn chưa tới, do hớ hênh trong các hợp đồng ký kết, hay có cả những cái “bắt tay ngầm”? Nhìn về các dự án ở các bãi biển miền Trung, Phú Quốc cứ quây rào như xí phần để cỏ hoang mọc chen dày cả chục năm thì cần chỉ thẳng là có chuyện bảo kê. Nhiều vụ sai phạm lớn cũng vì có “chống lưng” nên cơ quan bảo vệ pháp luật phải tốn rất nhiều thời gian, công sức mới có thể “khui” ra. Hai vụ án mà Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vừa quyết định đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi là vụ buôn lậu rửa tiền của Công ty Nhật Cường và vụ đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với nhiều sai phạm lớn, cũng cần làm rõ ai “chống lưng”, ai đứng sau…

 Khi nhiệm kỳ sắp kết thúc, nhìn lại hành động, việc làm của “tư lệnh” các bộ, ngành, người đứng đầu chính quyền các tỉnh, thành phố xem từ lời tuyên thệ, lời hứa khi nhậm chức giờ thực hiện thế nào? Đã lộ ra những công bộc nắm quyền uy nói nhiều, hứa nhiều, nhưng làm còn quá ít; hay ai đó nói rất hay, rất xuôi, nhưng lại làm trái, làm ngược và tìm cách khoe công lênh, thành tích (!).

 Càng thấy quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tự nêu gương, tự soi trong đội ngũ công bộc đã chẩn rất trúng căn bệnh nói một đằng làm một nẻo, bệnh không trung thực trong một bộ phận cán bộ giữ quyền uy hiện nay. Tuyên chiến với lợi ích nhóm, với sân trước sân sau, chính là phải “soi” vào tất cả những ký tá phê duyệt dính đến bạc tiền, đất đai của quốc gia xem những quy định kỷ cương phép nước đã được thực thi nghiêm túc chưa!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hội chứng “chống lưng”!
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO