HOA CỦA ĐÁ
Nguyễn Hồng Vinh
“Lễ hội hoa tam giác mạch” năm nay mang tên “Hoa của đá”
Một vùng hoa hiếm hoi đang bung nở trên cao nguyên đá Đồng Văn
Náo nức chàng trai, cô gái Lô Lô, Giáy, H’Mông…
Mang mèn mén thay cơm, vượt núi cao, suối sâu về dự hội
Hàng ngàn năm, con người nơi đây đã xếp đá thành tường
Dựng nên những khu nhà và mảnh vườn trên đá
Gieo ngô, kết hạt trong khe đá
Đẩy những khối đá to hơn cả gian nhà
Mở khoảng đất mênh mông cho tam giác mạch rực sắc hoa…
Những ánh mắt đắm đuối gửi trao
Những nụ hôn nồng giữa hoàng hôn tím ngắt
Hoa người hòa trong hoa đá
Các thế hệ sinh thành nối nhau trên đá
Khi về trời, nằm cùng đá cõi âm!
Hoa trải từ Đồng Văn xa xăm
Dọc sông Hồng là đào, mai, cúc vàng, trắng, tím…
Đất Chín Rồng trăm loài hoa rực nắng
Dệt sắc màu Tổ quốc lung linh
Đất nước bao phen đánh bại ngoại xâm
Dân tộc ta vừa làm thơ, vừa đánh giặc(1)
Trong cuộc chiến chống kẻ thù giấu mặt
Những bệnh nhân thoát qua lưỡi hái tử thần
Nhận những bó hoa tươi, khóe mắt rưng rưng
Đâu dễ quên tình Người, tình Nước?!
Mùa hoa tam giác mạch 2021
___________
(1) Ý thơ Chế Lan Viên