Hò hẹn tháng Giêng

- Thứ Sáu, 01/02/2019, 18:17 - Chia sẻ

Hò hẹn gì, tháng Giêng ơi
Mà đào chúm chím cứ ngời ngợi hoa
Nàng Xuân hơi bị kiêu sa
Mưa phùn đỏng đảnh có mà như không
Nàng Xuân như gái chưa chồng
Cứ mơn mởn cỏ, cứ nồng nã hương
Tháng Giêng sương đẫm bên đường
Nàng Xuân đi hội tết cườm đánh rơi
Tháng Giêng à, tháng Giêng ơi!
Sao em cứ đẹp, lả lơi như là…
Cánh cò mê mải đồng xa
Chẳng thà sông chảy, lòng ta thuyền đầy
Hò hẹn gì, tháng Giêng đây!
Ta như kẻ dở, bụng đầy của chua
Tháng Giêng như thể lá bùa
Quanh năm phiêu bạt, lạ chưa, lại về
 Dù đời nhạt nhẽo u mê
Tháng Giêng lạnh cóng vẫn kề môi hôn
Tháng giêng à, Thánh Giêng ơi!

Lê Tiến Vượng