“Hồi sinh” hai cuộc đời từ người bệnh hiến tạng sau chết não
Từ người bệnh nam 58 tuổi chết não hiến tạng, 2 người bệnh tiếp nhận bị suy thận có cơ hội phục hồi tốt.
Từ người bệnh nam 58 tuổi chết não hiến tạng, 2 người bệnh tiếp nhận bị suy thận có cơ hội phục hồi tốt.
Sáng 19.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ phát động “Đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người – Cho đi là còn mãi” do Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam tổ chức, diễn ra tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, TP. Hà Nội.
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã truy tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho Thạc sĩ, nữ hộ sinh Lộ Thị Thùy Linh, Khoa Phụ sản, Bệnh viện E vì đã hiến đa tạng hồi sinh sự sống cho 4 người. Ca hiến tạng này là một trong những gương điển hình lan tỏa trong xã hội về những tấm lòng cao đẹp, sự chia sẻ cao quý, giúp nối dài sự sống cho người bệnh.
Chiều ngày 4.4, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã truy tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho Thạc sĩ, nữ hộ sinh Lộ Thị Thùy Linh – Khoa Phụ sản – Bệnh viện E, hiến đa tạng hồi sinh sự sống cho 4 người.
Rạng sáng 2.4, tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh), gần 120 y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, trong đó có 60 y bác sĩ đến từ các trung tâm ghép tạng của Việt Nam đã tiến hành lấy đa tạng từ một người cho chết não.
Ngày 29.3, Bệnh viện Phổi Trung ương chúc mừng người bệnh Phạm Anh Thư được ra viện – người được tiến hành ghép phổi vào ngày 30 Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Chiều 27.2, Bệnh viện E tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Chi hội vận động hiến mô và cơ thể người Việt Nam tại Bệnh viện E.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện thành công 2 ca lấy đa mô, tạng từ người cho chết não trong vòng 24 giờ. Sự kiện này được đánh giá là điểm nhấn ý nghĩa đầu năm 2024, đem đến hy vọng về cuộc sống mới cho hàng nghìn bệnh nhân chờ ghép tạng.
Trái tim, quả thận, lá phổi… và những “món quà sự sống” của những người hiến tặng mô tạng trước khi qua đời không chỉ cứu sống những cuộc đời tưởng chừng như hết hy vọng mà còn gieo niềm tin vào cuộc sống cho con người, đặc biệt là những người mắc bệnh hiểm nghèo.