Sức khỏe

Sự ra đi của người đàn ông chết não hồi sinh 7 cuộc đời

Mạnh Hưng 15/07/2026 11:07

Một người đàn ông 49 tuổi được xác định chết não do tai nạn giao thông, gia đình đã vượt qua nỗi đau, đồng ý hiến đa tạng của người thân, trao cơ hội sống cho 7 người bệnh đang chờ ghép.

Sáng 14/7, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện thành công ca lấy đa tạng từ người hiến chết não sau khi nhận được sự đồng thuận của gia đình.

Người hiến là anh N.Đ.Đ. (49 tuổi, trú tại xã Thư Lâm, Hà Nội), được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trong tình trạng chấn thương sọ não rất nặng sau tai nạn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện khẩn trương kích hoạt quy trình cấp cứu, huy động nhiều chuyên khoa phối hợp điều trị. Người bệnh được thực hiện đầy đủ các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và trải qua hai cuộc phẫu thuật cấp cứu nhằm kiểm soát tổn thương não. Tuy nhiên, do tổn thương quá nặng, tình trạng người bệnh không cải thiện.

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, Hội đồng chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện đầy đủ quy trình xác định chết não theo quy định của Bộ Y tế, bao gồm thăm khám lâm sàng và chụp mạch não số hóa xóa nền (DSA), kết luận người bệnh đã chết não.

Trước mất mát quá lớn của gia đình, các bác sĩ, điều dưỡng và Phòng Công tác xã hội đã tận tình tư vấn về ý nghĩa của việc hiến mô, tạng sau chết não. Sau khi được giải thích đầy đủ, gia đình đã đưa ra quyết định đầy dũng cảm, đồng ý hiến tặng các mô, tạng của người thân để cứu sống những bệnh nhân đang chờ ghép.

Điều dưỡng chuyên khoa I Đinh Thị Thu Nga, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, ban đầu gia đình chưa từng nghĩ đến việc hiến tạng. Tuy nhiên, sau nhiều lần được đội ngũ y tế giải thích cặn kẽ về tình trạng chết não cũng như ý nghĩa của việc hiến tạng cứu người, gia đình đã quyết định biến nỗi đau thành hy vọng sống cho nhiều người bệnh khác.

746209403_1641210401348506_3211217546768100980_n.jpg
Ê-kíp y bác sĩ mặc niệm, tri ân người hiến tạng trước ca lấy đa tạng. Ảnh: BVCC

Với nghĩa cử cao đẹp ấy, 7 người bệnh đã được trao cơ hội hồi sinh. Trái tim của người hiến được điều phối đến Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, gan được chia thành hai phần để ghép tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Nhi Trung ương. Hai quả thận được ghép cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, hai giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Đông Đô.

Ngay sau khi gia đình đồng thuận hiến tạng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và các bệnh viện tiếp nhận triển khai quy trình lấy, bảo quản, điều phối và vận chuyển tạng theo đúng quy định chuyên môn. Hàng chục y, bác sĩ, điều dưỡng thuộc nhiều chuyên khoa đã phối hợp chặt chẽ để bảo đảm các tạng hiến được lấy và vận chuyển trong thời gian tối ưu.

Thành công của ca lấy đa tạng tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trong triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều phối và ghép tạng quốc gia.

Các bác sĩ cũng kêu gọi cộng đồng nâng cao nhận thức về hiến mô, tạng sau khi qua đời hoặc chết não. Mỗi quyết định đăng ký hiến tạng không chỉ nối dài sự sống cho nhiều người bệnh mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn "Cho đi là còn mãi".

    Sự ra đi của người đàn ông chết não hồi sinh 7 cuộc đời
    • Mặc định