Hiện tại - “Bệ đỡ” tinh thần của tương lai
Sau khi báo Đại biểu nhân dân (cả báo điện tử và báo in) đăng bài thơ với tiêu đề “Hồi sinh đang tới”, của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh, các báo điện tử: Người Làm Báo, Bảo vệ Pháp luật, Thanh Hoá, Hải Phòng... đã cùng đăng bài thơ này và nhận được phản hồi tích cực. Trân trọng trích đăng những ý kiến ban đầu!
![]() Bài thơ "Hồi sinh đang tới" đăng trên báo Đại biểu nhân dân |
PGS.TS, Nhà báo Đỗ Chí Nghĩa, Tổng Biên tập báo Đại biểu Nhân dân viết: Nhận được bài của anh Hồng Vinh gửi đến Ban Biên tập, chúng tôi rất mừng, quyết định đăng ngay, vì nhận thấy bài thơ có sức động viên lan tỏa kịp thời mang ý nghĩa chính trị, thời sự sâu sắc. Tác giả nhìn thấy trước vấn đề, đây là năng lực riêng của nhà báo - nhà thơ Hồng Vinh! Thơ Hồng Vinh có tính dự báo, lạc quan, rất cần cho lúc này khi cuộc chiến đi vào giai đoạn quyết định khi mà phiên họp 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đang diễn ra. Nhiều ý kiến phản hồi đều cho rằng, trong nhà báo có chất thơ, trong thơ vẫn mang tính thời sự và tính định hướng chính trị rất sắc!
Ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Ông rất thích đoạn thơ có ý nghĩa sâu xa này.
Trí tuệ và sức vóc con người phi thường vượt xa điều ta tưởng
Đất nước chung tay đẩy lui cái vô hình ác hiểm
Hàng trăm người nhiễm dịch đã hồi sinh
Bình yên sẽ về khắp khóm, ấp, xóm, thôn!
Bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các Hội hữu nghị Việt Nam cho biết: Tôi đang nghĩ không biết bây giờ đã là giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp thơ văn của Nguyễn Hồng Vinh hay chưa? Vì hầu như ngày nào, ông cũng có một bài về chống đại dịch, bài nào cũng có sức cuốn hút đặc biệt. Sức sáng tạo của Hồng Vinh là hiếm có. Nên chắc chắn phía trước sẽ còn nhiều bài hay nữa khi niềm vui chiến thắng đại dịch vỡ oà!
![]() Cán bộ, chiến sĩ và các y bác sĩ tại Chiềng On, Sơn La chung tay chống dịch Covid-19 |
Ông Đặng Thái Sinh, nguyên Tổng Giám đốcTổng Công ty Thuốc lá Việt Nam cho biết, ông rất thích câu thơ “Cô dâu lệ rơi đến tặng hoa thầy thuốc” thể hiện đức tính rất nhân văn của người Việt Nam biết ơn thầy thuốc đã cứu sống mình, để hôm nay mới có ngày vui hạnh phúc. Đây cũng là câu thơ giàu tính nghệ thuật.
Bà Thu Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Ban Tuyên giáo Trung ương) đã đọc kỹ cả hai bài thơ. Bài “Khoảng trống” hay và người bình cũng hay. Nhưng với bài thơ “Hồi sinh đang đến”, ta càng khẳng định trong tâm trí nhà thơ Hồng Vinh không hề có "khoảng trống", mà luôn đau đáu với cuộc chiến chống đại dịch, luôn nặng lòng với nhân dân và đất nước.
PGS.TS. Nguyễn Xuân Sơn chia sẻ vui rằng, nhà thơ Hồng Vinh ơi, hãy “bật mí” sức viết dồi dào, nhưng thơ vẫn hay, vẫn cuốn hút, nói thay tâm trạng bao người. Cảm ơn nhà thơ nhiều lắm!
Nhà báo Phạm Hiến, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Bình Phước đánh giá:Tính thời sự và tính nghệ thuật của bài thơ quyện chặt vào nhau. Tôi và nhiều người đều có nhận xét trong sự nghiệp của ông, nghiệp báo và nghiệp văn luôn hoà quyện với nháu, nên những bài viết về chống dịch của ông vẫn mềm mại, không “lên gân”, có tính động viên lớn toàn xã hội vào cuộc chiến.
Độc giả Đào Văn Lừng ở TP. Hồ Chí Minh cho rằng: Trong mùa đại dịch này, những bài viết của Nguyễn Hồng Vinh tràn đầy tính nhân văn và tính thuyết phục, thật đang quý biết bao!
Nhà báo Phương Thảo đã đọc bài thơ và cho rằng những dự báo của nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh đúng là mong muốn và hy vọng của bao lớp người, càng củng cố niềm tin chung ta nhất định chiến thắng đại dịch để nhanh chóng ổn định đời sống và thúc đẩy nền kinh tế hồi sinh.
![]() Truyền thông cho thế hệ trẻ về đại dịch Covid-19 |
Nhà báo Đức Thái rất thích hai câu thơ cuối bài: Bản nhạc tăng-gô trong ngày chống dịch / Lại âm vang cùng nhịp sống trào tuôn!… Phải yêu đời, yêu người lắm lắm, Nguyễn Hồng Vinh mới có những câu thơ rung động lòng người như vậy, thật sự truyền tin yêu và hi vọng vào sự đồng lòng của dân tộc ta sau đại dịch!
Nhà báo Băng Châu cho biết: Bài thơ vừa hay, vừa có ý nghĩa, thể hiện đúng tâm trạng của các tầng lớp nhân dân trong những ngày quyết chiến đại dịch Covid-19 để mở ra trang mới tươi đẹp của công cuộc hồi sinh đất nước!
Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Quang Điền cho rằng: Một ngày thật gần, đất nước sẽ công bố hết dịch thì bài thơ này đúng là lời tiên tri! Xin chúc mừng và cùng chia sẻ niềm tin với nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh!
Nhà báo Kim Điệp đọc bài thơ, cảm thấy bài thơ quá hay, nói được điều mà nhiều người đang đặt hy vọng vào chiến thắng đại dịch, cùng Đảng và Nhà nước chung tay xây dựng lại kinh tế - xã hội!
Nghệ sĩ Kim Phượng (Kiên Giang) cho biết: Bài thơ thật sự gieo niềm tin và hy vọng của nhân dân ở Đồng bằng sông Cửu Long vào cuộc chiến chống đại dịch do Đảng và Nhà nước lãnh đạo sẽ đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác!
Ông Đặng Vũ Nhật Thăng (Hà Nội) chia sẻ, ông và các bạn đã xem phim nhạc “Mẹ ơi con sẽ về” của nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân; nay lại được đọc bài thơ “Hồi sinh đang tới” của Nguyễn Hồng Vinh. Xin chúc mừng và gửi lời biết ơn trân trọng vì tác giả đã nói thay mong muốn của bao người trên dải đất Việt Nam này: Chúng ta quyết thắng đại dịch!
Nhà báo Nguyễn Hoàng Long, Tổng Biên tập báo HàNộiMới cho rằng: Bài thơ rất nhạy cảm thời cuộc mà thuyết phục vì những hình ảnh, chi tiết gần gũi cuộc sống, chan chứa tình cảm.
![]() Đây là lúc để Việt Nam giải cứu thế giới |
Nhạc sĩ Mỹ Liêm (TP.HCM) ca ngợi nhà thơ Hồng Vinh luôn có những cảm xúc đặc biệt và dự báo chiều hướng của cuộc chiến chống dịch, khẳng định Đảng ta, Nhà nước ta, dân tộc ta sẽ chiến thắng; đất nước sẽ sang trang mới – xây dựng và phát triển kinh tế mạnh mẽ.
Một chuyên gia Tư pháp chúc mừng nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh. Trong những ngày không ít người còn lo âu, khắc khoải vì đại dịch Covid-19, nhưng Nguyễn Hồng Vinh vẫn có cảm xúc sáng tác thơ, dự báo xu hướng chiến thắng của dân tộc ta, làm tôi rất nể phục!
Một Sĩ quan Quân đội ở Quảng Ninh cho rằng: Bài thơ là sự chuyển từ tâm trạng chán chường, lo âu sang hy vọng cuộc sống sẽ bình yên trở lại. Một cái thở dài nhẹ nhõm khi mầm sống sẽ vươn mình; trí tuệ vượt trên quy luật bình thường khi ta nỗ lực, quyết tâm. Bài thơ đã cho ta niềm tin vào cuộc sống sẽ hồi sinh sau những ngày chống dịch, cả đất nước chung tay xây dựng cuộc sống mới tạo ra sức bật mới, bước phát triển vượt bậc.
Thiếu tướng Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt-Nga viết: Những vần thơ đầy chất trữ tình và lãng mạn. Bài thơ của niềm tin và hy vọng về ngày thắng dịch đang đến gần để cho hết đi cảnh “ở hai đầu nỗi nhớ”. Để “người với người sống để yêu nhau” và mãi hạnh phúc bên nhau, không kẻ thù nào ngăn cản nổi. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực để phát triển đất nước tiến lên mạnh mẽ. Bài học thắng dịch chính là “bệ đỡ” của tương lai đất nước.
Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam gửi lời chúc mừng nhà thơ Hồng Vinh về những bài thơ đầy cảm xúc yêu thương và tinh thần lạc quan, rất cần thiết trong giai đoạn quyết định chiến thắng đại dịch để tập trung sức phát triển kinh tế.
![]() Hũ gạo từ thiện xuất hiện khắp các tỉnh thành |
Bà Bích Thùy, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, cho biết: Bài thơ hay, lời thơ giản dị, chân thực, giàu cảm xúc và đặc biệt luôn thể hiện niềm tin vào tương lai tươi sáng, rất “Hồng Vinh”! Tôi thực sự cảm phục về sức sáng tác không mệt mỏi của nhà thơ Hồng Vinh!
Chị Cao Minh Châu, nguyên đại biểu Quốc hội khóa X, Đoàn Hà Nội tâm sự: Tôi thích nhất bài “Hoa hạnh phúc “ (Mẹ ơi con sẽ về) vì chạm tới triệu triệu trái tim. Tôi đã khóc khi nghe ca sĩ Thu Trang thể hiện! Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã kết hợp tài tình sáng tạo giữa nhạc và lời để đưa bài thơ - bài hát đi vào lịch sử! Nay đọc tiếp bài “Hồi sinh đang tới”, tôi cùng nhiều bạn bè tăng thêm niềm tin vào tinh thần và khí phách Việt Nam, nhất định đưa Tổ quốc ta sang trang sử mới.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết: Bài thơ hay nhất là mấy câu đoạn kết rất "đắt" giá trị, xúc động ! Đây là bài thơ mang chất lãng mạn, nhưng khắc họa sâu tính nhân văn của dân tộc ta trước thử thách toàn cầu. Bỗng tôi nhớ câu thơ của vua Trần Nhân Tông sau lần thứ 2 đánh thắng ngoại xâm “Xã tắc hai phen chồn ngựa đá / Non sông ngàn thuở vững âu vàng”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, khí phách quật cường ấy sẽ được phát huy cao nhất trong công cuộc hồi sinh kinh tế - xã hội.
GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam gửi lời cảm ơn nhà thơ Hồng Vinh đã được đọc bài thơ rất cảm động. Đấy cũng là nỗi lòng của những người thật sự gắn bó với số phận của đất nước.
Nhà báo Minh Sáng tại TP.HCM viết: Bài thơ hay và rất ý nghĩa, là động lực tinh thần cho mọi người đang tiếp tục chống dịch, đồng thời triển khai các việc cần làm song song – đó là ổn định đời sống, tìm các giải pháp hữu hiệu để phát triển kinh tế - xã hội. Chúng tôi vững tin vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng!
Chủ tịch Hội Nhà tỉnh Thanh Hoá Phạm Văn Thiệu viết: Bài thơ thật xúc cảm, làm lay động lòng người bởi những “chiến sỹ áo trắng” trên mặt trận chống dịch. Và, bài thơ đã nói giúp niềm tin của tôi, của nhà thơ Hồng Vinh và của chúng ta về chiến thắng giặc dịch. Thật trân trọng những sáng tác nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh!
GS, nhà lý luận, đại tá Lê Thế Mẫu bày tỏ hy vọng tình hình sẽ diễn ra như dự cảm trong bài thơ. Chúng tôi có niềm tin vào tinh thần, ý chí, bản lĩnh Việt Nam trong cuộc thử thách đầy cam go này, nhưng một khi vượt qua nó, sẽ tạo ra bước phát triển vượt bậc của đất nước ta!