Hãy để Đức lên ngôi!

Hoàng Vân 07/07/2010 00:00

Ngay cả những người mơ mộng nhất cũng không nghĩ Đức tiến xa ở World Cup năm nay cùng lối chơi khoa học và quyến rũ đến vậy. Đức còn cách 2 trận đấu nữa để lên ngôi ở World Cup 2010, nhưng nếu có sự công bằng trong bóng đá, thì có lẽ không đội tuyển nào xứng đáng đứng trên bục cao nhất như họ.

Hãy để Đức lên ngôi! ảnh 1

Bóng đá tấn công và sự đổi mới

Trong một giải đấu mà bóng đá thực dụng là kim chỉ nam của các đội, từ Brazil cho đến Hà Lan (vốn nổi tiếng với bóng đá tấn công), sự tươi mới trong lối chơi mà đội tuyển Đức mang tới là làn gió mát đối với những người hâm mộ. Luôn có những cầu thủ hướng về phía trước (Klose, Podolski, Schweineiger, Ozil, Mueller và Lamh), Đức đá hay cả trong phòng thủ lẫn tấn công. Nhìn Hà Lan từ bỏ lối chơi tổng lực để thu về kết quả mới thấy sự chuyển mình của Đức đáng trân trọng như thế nào. Từ sự khô cứng ngày nào, Cỗ xe tăng giờ đây đá mềm mại hơn. Từ World Cup 2006 đến World Cup 2010, Đức kiên trì theo đuổi lối chơi tấn công khoáng đạt nhưng vẫn có mang đậm dấu ấn của bóng đá Đức. Những cuộc cải tổ diễn ra trong lòng bóng đá Đức (kiểu như cho cầu thủ tập bóng bầu dục, mời huấn luyện viên thể lực người Mỹ) cho thấy sự kế thừa của bóng đá Đức tốt như thế nào.

Tôn vinh sức trẻ

Đức là đội có độ tuổi trung bình trẻ nhất ở giải năm nay (24,95 tuổi). Khi những  đội tuyển già cỗi như Anh, Pháp, Italy... lần lượt xách valy về nước thì Đức vẫn tiến lên một cách đáng sợ. Cứ nhìn trận đấu với Anh thì thấy. Các cầu thủ trẻ đều khát khao cống hiến và cháy hết mình. Sự trẻ trung trong một đội bóng giàu truyền thống như Đức mang lại những kết quả bất ngờ, cho thấy bóng đá không chỉ cần kinh nghiệm mà cả nhiệt huyết. Lamh mới 26 tuổi, Poldolski 25 tuổi, Mueller và Ozil mới 21 tuổi và 20 tuổi. Kết quả là hàng công của đội tuyển Đức ghi được nhiều bàn thắng nhất (13 bàn), trong đó có 3 trận ghi được 4 bàn, với lối chơi tấn công tốc độ, giàu sức trẻ.

Ý chí tập thể và tinh thần đồng đội

Xét trên từng vị trí, Đức không có cầu thủ nào nổi bật so với các ông lớn khác. Siêu sao lớn nhất của họ là Ballack thì phải ngồi nhà vì chấn thương. Nhưng khi liên kết lại, từng mắt xích của Đức lại vững mạnh không ngờ. Chặt một xích thì dễ nhưng đánh đổ cả cỗ xe tăng thì cực khó. Đức không có kỹ thuật cá nhân tốt như Tây Ban Nha, Hà Lan, Brazil hay Bồ Đào Nha nên họ không lấy sở đoản của mình đánh lại sở trường của đối phương. Lối chơi của họ đơn giản, chính xác, được tổ chức khoa học và mang lại hiệu quả cao. Các cá nhân đều biết hy sinh vì tập thể. Bằng chứng là cả Klose và Podolski đều thi đấu bết bát ở câu lạc bộ nhưng đã lột xác ở đội tuyển.

Khi Đức để thua Serbia với quả phạt đền hỏng của Podolski, nhiều người lo ngại xe tăng sẽ đứt, nhưng cả đội tuyển Đức đều tin mình sẽ vượt qua vòng loại (trái ngược hẳn với tâm trạng hoang mang của đội tuyển Anh). Ý chí của người Đức được bổ sung bằng tinh thần tập thể và khát khao tuổi trẻ. Không có một vụ lùm xùm nào ở đội tuyển Đức (kiểu như Anelka hay Terry bật lại thầy, hay cầu thủ hục hặc như Sneijder và Van Persie). Người Đức đã cho thấy bóng đá là môn thể thao của tập thể, chứ không phải của một người (Messi của Argentina, Rooney của Anh, Kaka của Brazil...).

Nhiều người đã nói rằng nên để cho Hà Lan hay Tây Ban Nha vô địch World Cup năm nay bởi Hà Lan là chuyên gia về nhì vĩ đại, còn Tây Ban Nha chưa từng vô địch World Cup. Nhưng nếu nhà vô địch là người mạnh nhất, tạo được ấn tượng sâu đậm nhất và xứng đáng nhất, thì đó phải là đội tuyển Đức!

Trận đấu tôn vinh bóng đá

Trong khi Đức đã thể hiện được trình độ và đẳng cấp qua những chiến thắng “4 sao” trước Australia, Anh và Argentina, thì Tây Ban Nha vẫn chưa đạt tới những cái tốt nhất mà họ có. Tuy nhiên, với đội hình gồm nhiều hảo thủ, họ vẫn là vật cản không dễ vượt qua đối với Đức.

HLV Del Bosque thừa nhận sức ép mà các học trò đang phải chịu rất lớn, nhưng ông cũng chỉ ra thực tế rằng, 3 trong số 5 trận đấu với các đội bóng Mỹ Latin vừa qua - Honduras, Chile và Paraguay - Tây Ban Nha đều không cho đối thủ có thời gian và không gian. Trong trận gặp Đức, người Tây Ban Nha hy vọng đối thủ chơi cởi mở hơn. “Chúng tôi biết có thể chơi tốt hơn so với những gì đã thể hiện và chúng tôi hy vọng làm được điều đó trong trận bán kết đêm nay. Tôi nghĩ đó sẽ là một trận đấu tôn vinh bóng đá”.

HLV Đức Joachim Low cũng khẳng định, chiến thuật phòng ngự kiểu Italy năm 2006 không còn chỗ trong các trận đấu quốc tế. “Các phân tích cho thấy, chúng tôi chỉ có thể vô địch World Cup bằng bóng đá tấn công. Tôi muốn các cầu thủ tranh cướp bóng ngay trong vòng cấm của đối phương. Điều này sẽ khiến trận đấu diễn ra nhanh và sôi nổi hơn”.

PV

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hãy để Đức lên ngôi!
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO