Giờ mới bắt đầu!
Cái tên Katie Holmes giờ mới thực sự “nổi”, mặc dù người ta có vẻ đã biết đến nó nhiều hơn từ đám cưới linh đình của cô và tài tử Tom Cruise. Hào quang nhờ bóng chồng, nữ người mẫu, diễn viên truyền hình xinh đẹp này có thể hoàn toàn hãnh diện với thành công của vai chính kịch đầu tiên trong đời mình.

Vở kịch ước mơ!
Nhận vô vàn lời khen ngợi khi công diễn vở kịch của sân khấu Broadway Tất cả đều là con tôi (All My Sons) từ ngày 16.10.2008, Katie Holmes, cô vợ trẻ của Tom Cruise, cuối cùng cũng đã thỏa ước nguyện khi xuất hiện thành công trên sân khấu kịch nghệ nổi tiếng nhất thế giới. Lần đầu tiên thử sức với vai chính kịch, nữ diễn viên Katie Holmes đã nhận được phản hồi tích cực từ khán giả và giới truyền thông.
Ngay sau buổi tổng duyệt, tờ Newsday đã viết: “Katie trông rất xinh đẹp trên sân khấu, cô như một nữ sinh tài năng của trường kịch nghệ”. Tờ Daily News nhận xét: “Diễn viên Katie Holmes đã có một khởi đầu tốt đẹp tại sân khấu kịch Broadway. Cô nhập vai khá thoải mái. Trên sân khấu, trông cô thật quyến rũ”. Tờ The New York Times bình luận: “Katie rất thuộc lời thoại và cô ấy có chất giọng truyền cảm”. Tờ Chicago Tribune ca ngợi: “Bạn sẽ không thể rời mắt khỏi Katie”. Còn tờ Variety hùng hồn khẳng định: “Katie Holmes đã diễn tròn vai, cô ấy không hề mắc lỗi hay lúng túng”.
Tất cả đều là con tôi sẽ công diễn liên tục đến 11.1.2009. Vở kịch này dựa trên câu chuyện có thật về thành công của một doanh nhân, người đã cố tình bán những bộ phận máy bay bị khiếm khuyết trong suốt Chiến tranh Thế giới thứ hai. Katie vào vai vị hôn thê của con trai nhà doanh nhân.
Vở kịch này được diễn lần đầu tiên vào năm 1947 và từng mang giải kịch nghệ Tony về cho tác giả Arthur Miller và đạo diễn - Giám đốc sản xuất Elia Kazan. Năm 1948, Tất cả đều là con tôi cũng được chuyển thể thành phim với các ngôi sao Edward G. Robinson và Burt Lancaster. Năm 1987 vở kịch này được công diễn lần thứ hai trên sân khấu Broadway.
Cô gái năng động
Katie Holmes, tên khai sinh là Katherine Noelle Holmes, sinh năm 1978, là con út trong gia đình có tới năm người con mà chẳng ai dính dáng đến nghệ thuật. Vì vậy, cô không hề có ý định trở thành diễn viên, cho đến một ngày...
Nhận thấy con mình có dáng vẻ người mẫu và cặp chân dài, mẹ của Katie đã ghi tên cho con gái vào trường đào tạo người mẫu Margaret tại Toledo. Chính tại ngôi trường này, một chuyên gia tìm kiếm tài năng trẻ đến từ Los Angeles đã phát hiện ra Katie và dẫn cô đến với nghiệp diễn. Lần đầu thử sức trong bộ phim The Ice Storm (Cơn bão tuyết) của đạo diễn Lý An, Katie đã thành công. Năm đó cô mới 16 tuổi.
Háo hức với chốn phim trường, song đấu tranh tư tưởng, cuối cùng, Katie quyết định trở về Toledo hoàn thành nốt chương trình trung học. Con đường đóng phim bị gián đoạn, nhưng nó không hề cản bước của Katie. Cô lần lượt được mời tham gia các phim Damn Yankees, Scream (Tiếng thét), Dawson's Creek (Ngã rẽ cuộc đời), Wonder Boys (Những chàng trai tuyệt vời). Năm 1999, Katie đạt giải thưởng MTV dành cho Nữ diễn viên đột phá xuất sắc nhất. Là một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh và có cá tính, Katie được bình chọn là một trong “21 ngôi sao gợi cảm nhất dưới 21 tuổi” do tạp chí Teen People tổ chức. Tuy nhiên, phải đến năm 2002, Katie mới nhận được vai diễn chính đầu tiên, đó là cô sinh viên bị ám ảnh vì sự mất tích của người bạn trai trong Abandon (Bỏ rơi). Và đó cũng là cột mốc để người đẹp đến với vai diễn giành được nhiều thiện cảm hơn của khán giả như Phone Booth (Buồng điện thoại) và First Daughter (Con gái cả).
Có một chút tiếng tăm ở Hollywood, song thời gian qua, cái tên Katie được nhắc đến nhiều hơn cả không phải vì những bộ phim cô đóng mà vì mối quan hệ “ầm ĩ” với Tom Cruise. Ban đầu dư luận cho rằng mối quan hệ này chỉ là “mánh lới” được tính toán trước để quảng bá cho bộ phim mà hai người tham gia diễn xuất. Nhưng nghi ngờ ngay sau đó đã bị xua tan bởi cả hai công bố Katie đang mang thai đứa con của họ. Trước khi qua lại với Tom, cô đã yêu bạn diễn Chris Klein trong phim Ngã rẽ cuộc đời suốt năm năm và đã đính hôn với anh được hai năm.
Ngoài đóng phim và diễn kịch, đôi lúc người đẹp cũng thử sức với những công việc mới như vẽ hay thiết kế trang phục. Cô còn có một mơ ước - ghi danh học tại Đại học Columbia. Dù bận rộn với công việc, nhưng Katie Holmes vẫn luôn đủ thời gian chăm sóc con gái Suri Cruise. Cô cười và kể. “Tôi luôn đưa Suri đi cùng trong những ngày diễn tập và xong việc, tôi lại đưa con đi dạo phố, chơi công viên... Phòng thay đồ của tôi trong nhà hát đã chuyển thành phòng dành cho trẻ em”!
Theo People, NYTimes