Giây phút đáng nhớ của Oscar

21/02/2008 00:00

Lễ trao giải thưởng điện ảnh Oscar danh giá vẫn luôn là buổi lễ lớn nhất và được nhiều người chờ đợi nhất trong năm. Và năm nay, với cuộc đình công của Hiệp hội Biên kịch Mỹ, thì sự quan tâm của công chúng dành cho giải thưởng này lại càng lớn vì chưa ai dám khẳng định liệu giải Oscar năm nay có diễn ra long trọng và quy tụ được nhiều ngôi sao như những năm trước hay không. Chúng ta hãy cùng điểm lại những giây phút được coi là đáng nhớ nhất trong lịch sử 80 năm của giải Oscar.

      >>Các phim tài liệu tranh giải Oscar 2008: Thông điệp về sự lạc quan và hy vọng
      >>Những ứng cử viên sáng giá của Oscar 2008
      >>Phim bạo lực dẫn đầu đề cử Oscar
      >>Cuộc đua giành giải Oscar 2008: Nhiều phim hay nhưng không có phim nổi bật

      1. Bộ phim tâm lý Nghệ sĩ dương cầm (The Pianist) đã giúp chàng diễn viên 29 tuổi Adrien Brody nhận được tượng vàng Oscar năm 2003, nhưng chính hành động của anh trong lúc lên nhận giải mới biến anh thành một ngôi sao của buổi lễ. Anh đã tận hưởng niềm vui sướng bằng cách tặng cho người trao giải xinh đẹp Halle Berry một nụ hôn vô cùng mùi mẫn kéo dài tới vài phút đồng hồ. Anh hóm hỉnh cho biết: “Tôi cá là Haller không biết rằng cô ấy sẽ nhận được một món quà đặc biệt như thế khi đến đây”. Sự lém lỉnh của Adrien cùng với tài năng của anh (trở thành người trẻ nhất được nhận giải Oscar cho nam diễn viên xuất sắc) đã mang lại cho anh những tràng pháo tay không ngớt của khán giả.
      2. Sau 42 năm miệt mài làm việc, cuối cùng thì nỗ lực của nam diễn viên Jack Palance cũng được Hollywood công nhận với giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong bộ phim City Slickers. Quá sung sướng, ông già 72 tuổi Jack Palance đã ăn mừng ngay tại sân khấu bằng cách nằm bò xuống sàn và làm động tác chống đẩy bằng một tay 3 lần liền. Có lẽ ông muốn nhắn nhủ với các đạo diễn rằng ông vẫn còn rất khỏe và không ngán gì các bộ phim hành động chăng?
      3. “Hòa rồi!”- đó là câu nói mà người trao giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 1969 Ingrid Bergman đã reo lên khi bà mở phong bì ra. Cả Katherine Hepburn (trong phim Sư tử mùa đông A Lion in Winter) và Barbra Streisand (phim Cô gái nực cười Funny Girl) đều có tên trong chiếc phong bì quý giá và như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử, hội đồng giám khảo của giải Oscar đã nhất trí để 2 nữ diễn viên chính cùng chia sẻ một giải thưởng. Hôm đó Katherine Hepburn vắng mặt tại buổi lễ còn Barbra Streisand thì hôn lên bức tượng vàng Oscar và nói âu yếm: “Xin chào anh chàng đẹp trai!”.

      4. Năm 1986, dù không được trao giải Oscar cho vai diễn của mình trong bộ phim Mặt nạ (Mask), nhưng nữ diễn viên kiêm ca sỹ Cher đã trở thành người nổi bật nhất trong buổi lễ nhờ bộ trang phục có một không hai: Vừa giống nhện, vừa giống các cô gái biểu diễn cho các sòng bạc ở Las Vegas. Mặc dù bị nhiều người nhận xét đây là một trong những bộ trang phục kỳ quái nhất trong lịch sử giải Oscar, nhưng dẫu sao thì Cher cũng đã gây ấn tượng mạnh cho đến tận bây giờ. 2 năm sau đó, Cher đã không còn dựa vào vẻ bề ngoài để khiến giải Oscar phải nhớ đến mình nữa vì bà đã chính thức được vinh danh Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với bộ phim Moonstruck
      5. Trong lúc David Niven và Elizabeth Taylor đang giới thiệu các đề cử cho giải Phim xuất sắc nhất tại lễ trao giải năm 1974 thì bất thình lình, một người đàn ông trong trang phục Adam 100% đã chạy thẳng lên sân khấu, trên tay giơ một khẩu hiệu kêu gọi hòa bình. Dĩ nhiên là Robert Opal (tên người đàn ông) bị bắt giữ ngay sau đó, nhưng chỉ với vài giây xuất hiện, anh ta đã khiến cho tất cả người xem trực tiếp và qua truyền hình phải há hốc mồm vì kinh ngạc. Những người quá khích như vậy thường hay xuất hiện trong các trận bóng đá, nhưng đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất giải Oscar có được “vinh dự” đó. 
      6. Lễ trao giải Oscar năm 2002 quả là một đêm lịch sử cho các diễn viên Mỹ gốc Phi. Denzel Washington được xướng tên với giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với bộ phim Ngày tập huấn (Training Day), Sidney Poitier (nam diễn viên da đen đầu tiên giành giải Oscar) được nhận giải thưởng danh dự và quan trọng nhất là Halle Berry đã trở thành nữ diễn viên da màu đầu tiên được vinh danh với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (với vai diễn trong phim Vũ hội của quỷ Monster’s Ball). Quá xúc động, Halle Berry đã không thể cầm nổi nước mắt và nói: “Đây thực sự là một giây phút tuyệt vời, và không chỉ cho một mình tôi”.

      7. Nam diễn viên hài Billy Crystal, người đã 8 lần dẫn chương trình giải Oscar, đã có màn ra mắt khán giả cực kỳ thú vị vào năm 1992 khi anh hóa trang thành Hannibal Lecter, kẻ ăn thịt người ghê rợn trong bộ phim Sự im lặng của bầy cừu (The Silence of the Lambs). Khán giả được một trận cười no bụng và lễ trao giải năm đó được coi là một trong những chương trình hài hước nhất. Không những thế, Billy Crystal dường như cũng mang lại may mắn cho Sự im lặng của bầy cừu khi đêm hôm đó, bộ phim đã thắng lớn với cả 5 giải Oscar ở 5 hạng mục chính, một kỷ lục mà mới chỉ có 2 bộ phim lập được trong lịch sử.

Phạm Huyền Trang

    Nổi bật
        Mới nhất
        Giây phút đáng nhớ của Oscar
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO