Là nhà văn, đạo diễn sân khấu, biên kịch, Nguyễn Thị Minh Ngọc được biết đến như một người kể chuyện trên giấy, trên màn ảnh và trên sân khấu. Những trang sách, những thước phim, vở diễn mà cô đứng ở vai trò người kể chuyện luôn đọng lại dấu ấn riêng trong lòng bạn đọc và khán giả. Trong lần trở lại mới nhất này, nhà văn Minh Ngọc tiếp tục ghi dấu ấn với các tác phẩm tinh tuyển trong “Hồ nước mùa xuân”.
Chọn lọc từ khoảng 80 truyện và được in rải rác trên các tạp chí từ trước năm 1975 đến nay, "Hồ nước mùa xuân" nổi bật lên với ba giọng điệu chính: giọng của người phụ nữ, giọng của người miền Nam, giọng của một kịch sĩ. Chúng là tiếng nói phát ra từ một giọng văn dịu dàng nhưng cũng thật cá tính, mạnh mẽ.
Sự kiện là cơ hội để bạn đọc hiểu hơn về cây viết nữ Nguyễn Thị Minh Ngọc (giao lưu online), được lắng nghe thêm nhiều góc nhìn mới mẻ từ “người kể chuyện” - TS. Bùi Trân Phượng và TS. Nguyễn Thị Minh (trò chuyện trực tiếp).
Các diễn giả sẽ cùng chia sẻ, thảo luận về người nữ của Nguyễn Thị Minh Ngọc trong sáng tác truyện ngắn, sân khấu và màn ảnh, từ đó thấy rõ hơn chân dung/số phận/thân phận người phụ nữ. Đặc biệt, buổi giao lưu dành riêng một phần thời gian kể chuyện một số trích đoạn truyện ngắn trong “Hồ nước mùa xuân”.
Chương trình diễn ra vào 18h30 tối 28.2, tại Cà phê sách The Wiselands, 216 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.