Phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u xương vùng mặt nặng hơn 1kg

Bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Tô Kim Thảo (53 tuổi) ở xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị u xương má phải nặng hơn 1kg. Đây là một ca phẫu thuật phức tạp bởi bệnh nhân có khối u quá lớn nằm ở khu vực mạch máu tập trung và dây thần kinh số 7.

Theo các bác sỹ Bệnh viện Bà Rịa, bệnh nhân Tô Kim Thảo được đưa đến cấp cứu vào ngày 25.8 trong tình trạng đau đớn, kiệt sức do khối u đã rơi lệch ra khỏi hàm phải và có nguy cơ bung vỡ. Sức khỏe bệnh nhân quá yếu vì bị thiếu máu và suy dinh dưỡng nặng nên Ban Giám đốc cùng các bác sỹ Khoa Răng-Hàm-Mặt, Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức của Bệnh viện Bà Rịa đã tìm phương án tốt nhất để cấp cứu cho bệnh nhân.

Bác sỹ Nguyễn Văn Thanh - Phó Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa cho biết, bệnh nhân bị suy dinh dưỡng và thiếu máu rất nặng. Khối u nếu vỡ ra ngoài có nguy cơ bị nhiễm trùng; nếu không được phẫu thuật khối u sẽ vỡ, chảy máu và bệnh nhân sẽ tử vong. Nhưng nếu mổ ngay, trong tình trạng bệnh nhân chỉ nặng 30kg sẽ không bảo đảm sức khỏe. Do đó, Bệnh viện đã truyền máu, truyền dịch, truyền thức ăn dinh dưỡng cho người bệnh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sau khi sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, ngày 29.8, các bác sỹ Bệnh viện Bà Rịa đã tiến hành cắt bỏ khối u cho bệnh nhân. Sau 3 giờ phẫu thuật, khối u nặng hơn 1kg đã được cắt bỏ thành công khỏi mặt bệnh nhân. Đây là bệnh nhân có khối u vùng mặt lớn nhất từ trước tới nay mà các bác sỹ Bệnh viện Bà Rịa từng gặp. Hơn nữa khối u nằm ở vùng mạch máu tập trung và cạnh dây thần kinh số 7, Bệnh viện lại chưa có thiết bị dò dây thần kinh nên việc phẫu thuật hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm và tay nghề của bác sỹ. Do vậy, chỉ cần một sơ suất nhỏ trong phẫu thuật cũng có thể khiến bệnh nhân gặp nguy hiểm.

Người nhà bệnh nhân cho biết, bà Thảo bị khối u cách đây 15 năm. Ban đầu khối u chỉ nhỏ như hạt đậu, vài năm sau khối u lớn dần bằng quả trứng gà và tiếp tục phát triển chiếm hết cả khu vực má và cổ phải, gây mất thẩm mỹ, khó khăn trong việc ăn uống, đi lại và tiếp xúc với mọi người. Khoảng 2 năm trở lại đây, do khối u quá lớn, gây chèn ép vòm họng và đường khí quản nên bà Thảo thường xuyên tức ngực, khó thở, ăn uống kém. Sức khỏe bà Thảo ngày càng giảm sút, bà bị suy dinh dưỡng và thiếu máu nặng. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn nên bà Thảo đã không đến bệnh viện để khám, điều trị và phẫu thuật sớm.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Thảo, Ban Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa đã tìm nhà hảo tâm giúp bà chi trả toàn bộ số tiền viện phí.

Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3
Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3

Ngày 16.9, Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. 

Cô giáo tâm huyết với nghề
Giáo dục

Cô giáo tâm huyết với nghề

Tâm huyết với nghề, giàu kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi, cô giáo Vũ Thị Vân (SN 1976), Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Phương Sơn (Lục Nam) luôn được đồng nghiệp, học sinh tin yêu.

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất
Giáo dục

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất

Thương cảm với hoàn cảnh em nhỏ trong vụ sạt lở đất ở Cuối Hạ - Kim Bôi (Hoà Bình) khi mất cả cha lẫn mẹ, hai anh em ruột Nguyễn Gia An - lớp 4A2 và Nguyễn Minh Tuấn - lớp 1A1, Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo, TP. Hoà Bình đã đập lợn tiết kiệm để góp tiền ủng hộ 15 triệu đồng.

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ
Giáo dục

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư cho biết, sau đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 2 giáo viên và 7 học sinh thiệt mạng, 1 học sinh bị thương. Bên cạnh đó, 40 cơ sở giáo dục bị hư hỏng, ảnh hưởng do ngập nước, sạt lở.