Giải OSCE PA về báo chí và dân chủ

23/11/2006 00:00

Giải thưởng OSCE về Báo chí và Dân chủ do OSCE PA thành lập năm 1996 đến nay đã trở thành công cụ đắc lực trong việc nâng cao nhận thức về quyền tự do thông tin trên toàn thế giới. Giải thưởng được trao hàng năm cho các phóng viên, tổ chức có đóng góp tích cực trong việc quảng bá các nguyên tắc của OSCE về nhân quyền và dân chủ.

      Theo điều lệ của giải thưởng, hàng năm Đại hội đồng OSCE trao giải cho những phóng viên, nhóm phóng viên làm việc trong lĩnh vực báo in hoặc báo điện tử đã góp phần quảng bá những nguyên tắc của OSCE về nhân quyền và dân chủ. Tổng giá trị của giải thưởng lên đến 20.000 USD, lấy từ Quỹ được huy động từ sự đóng góp của các công ty xuất bản ở các nước thành viên OSCE. 
      Giải OSCE về Báo chí và Dân chủ được trao lần đầu tiên cho phóng viên Adam Michnik của Ba Lan, phát ngôn viên của Quốc hội Thụy Điển. Bà Birgitta Dahl đã phát biểu trong lễ trao giải: “Sự uyên thâm, tính nhân đạo cùng với lòng dũng cảm của anh là một trong những động lực quan trọng cho tiến trình phát triển về chính trị để đi đến dân chủ hoá ở Balan”.
      Năm 1997, giải thưởng này được trao cho Tổ chức Các nhà báo không biên giới (Reporters sans Frontières). Tổ chức này được thành lập năm 1985, đại diện cho những nhà báo, phóng viên bị ngược đãi hay bị bỏ tù vì những bài viết của họ. Thông qua hành động của mình trên khắp thế giới và đặc biệt là trong cuộc chiến tranh ở Bosnia, Reporter sans Frontières đã quảng bá những nguyên tắc của OSCE về nhân quyền và dân chủ.
      Năm 1998, Timothy Garton Ash vinh dự được nhận giải thưởng này vì đã có những phân tích về sự phát triển chính trị ở các nước cộng sản khu vực Trung và Đông Âu.
      Năm 1999, giải thưởng lần thứ tư được trao cho Christiane Amanpour, nổi tiếng là phóng viên quốc tế đầu tiên có loạt bài về những biến đổi chóng mặt sau khi chủ nghĩa cộng sản tan rã năm 1989, 1990.
Năm 2000, giải thưởng được trao cho Andrei Babisky. Trong lễ trao giải, Chủ tịch Ủy ban thứ Ba Gert Weisskirchen phát biểu: “Andrei Babisky được trao giải thưởng này cho những phóng sự của ông về những tình huống nguy hại đến tính mạng mà ở đó người ta có thể tìm thấy chính mình trong những hy vọng nhỏ nhất.”
Năm 2001, giải thưởng đã được trao vắng mặt cho nhà báo José Luis López De Lacalle của Tây Ban Nha và nhà báo Georgiy Gongadze của Ukraine. Lacalle đã bị giết trong một cuộc khủng bố vào tháng 5.2000 còn Gongadze bị sát hại năm 2000.
      Năm 2002, phóng viên truyền hình Áo Friedrich Orter và phóng viên truyền hình Belarus Pavel Sheremet đã được nhận giải vì những phóng sự về Balkans và Afghanistan và những phóng sự về tình trạng mất quyền tự do ở Belarus, sự can thiệp thô bạo đến nhân quyền, kể cả những vụ mất tích của một số chính trị gia và nhà báo lên tiếng phản đối tình trạng này.
      Năm 2003, Anna Politkovskaya, một phóng viên đã có những phóng sự rất sâu sắc và công tâm về Chesnia đã nhận được giải thưởng cao quý này. Những phóng sự của cô đã thu hút sự quan tâm của dư luận về tình trạng vi phạm  nhân quyền đang diễn ra phổ biến ở khu vực này.
      Năm 2004, giải thưởng được trao cho Uỷ ban Bảo vệ các Nhà báo. Uỷ ban này đã được thế giới công nhận như một tổ chức phi đảng phái và phi lợi nhuận, được lập ra để bảo vệ quyền tự do báo chí toàn cầu.

Giai thuong cua oscepa cho nha bao Ukraine Channel Five.jpg

OSCE PA trao giải thưởng cho nhà báo Ucraine Chanel Five


      Ngày 1.7.2005, Chủ tịch giải thưởng OSCE, ông Alcee L. Hastings đã trao giải OSCE thường niên lần thứ 10 về Báo chí và Dân chủ cho kênh truyền hình Channel Five của Ukraine. Channel Five đã đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc cải cách hệ thống chính phủ hiến định theo định hướng xã hội chủ nghĩa diễn ra từ tháng 10 - 12.2004. Mặc dù trong thời điểm đó, Chính phủ Ukraine kiểm soát gắt gao những thông tin đưa trên các phương tiện thông tin, phớt lờ sự bất bình của đông đảo công chúng và chỉ lo vận động cho cuộc bầu cử nhưng Channel Five vẫn kiên định lấy tin và đưa tin một cách độc lập. Trong lễ trao giải cho Tổng biên tập Roman Skrypin của Channnel Five, Chủ tịch Hastings đã phát biểu: “Những sự kiện lịch sử này đã thu hút chú ý của toàn thế giới. Tuy vậy, nếu như không có Channel Five, nhiều người Ukraine cũng không thể biết được cuộc chiến thầm lặng đang diễn ra ở quảng trường trung tâm thành phố này.”
      Trong vai trò của một nghị sỹ, ông Hastings nói: “Tôi hy vọng tiếng vang của giải thưởng này sẽ vượt xa khỏi biên giới Ukraine và nhắc chúng ta về tình trạng thiếu nghiêm trọng các phương tiện truyền thông điện tử độc lập tại các quốc gia dân chủ phát triển và đang phát triển trong khu vực OSCE.”


Minh Hạnh

    Nổi bật
        Mới nhất
        Giải OSCE PA về báo chí và dân chủ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO