Giải Oscar 2009, Nữ diễn viên chính xuất sắc: Những gương mặt mới có cơ hội không?
Cuộc đua tranh danh hiệu cá nhân tại giải Oscar 2009 của các nữ diễn viên có thể kể đến Meryl Streep, Cate Blanchett, Kate Winslet, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Helen Mirren… Vậy những gương mặt mới như Melissa Leo, Sally Hawkins hay Anne Heathaway có cơ hội đến với tượng vàng không?

Không khó khăn lắm để nhận ra sự quen thuộc của các gương mặt này: Meryl Streep, Helen Mirren từng là chủ nhân của tượng vàng ít nhất 2 lần. Cate Blanchett, Kate Winslet, Angelina Jolie, Nicole Kidman… đều “đến hẹn lại lên” trong các danh sách đề cử. Quen thuộc đến mức khán giả coi họ là những thành viên kỳ cựu của CLB Oscar. Nhà phê bình điện ảnh Joe Morgenstern của tờ Wall Street nhận xét: “Meryl Streep luôn là một ngôi sao sáng chói ở bất kỳ giải thưởng nào. Tài năng diễn xuất điêu luyện, cộng với khả năng xoay chuyển linh hoạt của nữ diễn viên kỳ cựu này luôn được minh chứng qua rất nhiều bộ phim. Kate Blanchett có khả năng diễn xuất cực kỳ thuyết phục, chính tôi cũng bị thu hút bởi những vai diễn của cô ấy, bất kể vai diễn nào. Kate Winslet có thể gây ngạc nhiên khi được trao cho vai diễn phù hợp, theo tôi nhân vật trong Eternal Sunshine, Kate diễn được nhất, còn Helen Mirren luôn khẳng định mình là một trong những nữ diễn viên tài năng gạo cội của điện ảnh Anh”.
Vậy những diễn viên mới làm thế nào để chen chân vào cuộc đua?

Một trong những gương mặt mới đang được nhắc đến nhiều trong thời gian này là Melissa Leo, nổi lên từ Frozen River (Dòng sông băng), trước đây từng tham gia 21 Grams, phim được 2 đề cử Oscar 2003. Diễn xuất của Melissa Leo trong 21 Grams được đánh giá cao, nhưng cuối cùng Naomi Watt lại được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tuy nhiên, Melissa Leo không buồn mà coi đó là cơ hội để cô tiếp cận gần hơn với các giải thưởng. “Qua 21 Grams nhiều người biết đến tôi hơn. Mọi người tỏ ý tiếc vì tôi đã không được đề cử, nhưng tôi không thấy vậy, tôi tự hào với những gì mình đã làm được”. Với Frozen River, giới phê bình coi như Melissa Leo đã qua được một chặng đường đáng kể trên con đường chinh phục các giải thưởng.
Năm ngoái, công chúng đã chứng kiến gương mặt mới và hoàn toàn xa lạ với Hollywood, Marion Cotillard giành chiến thắng tuyệt đối ở danh hiệu dành cho nữ. Năm nay, giới chuyên môn đang nhận định, Sally Hawkins trong Happy-Go-Lucky rất có thể sẽ lặp lại chiến tích này. Sally Hawkins vốn chỉ được biết đến qua một số vai diễn trên truyền hình. Năm 2008 là năm đầy may mắn và thành công đối với nữ diễn viên 32 tuổi này. Vai diễn cô giáo Poppy đã đem về cho cô hàng loạt giải thưởng của Hiệp hội các nhà phê bình Los Angeles và New York, của các LHP trong và ngoài nước, giải Gấu Bạc dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Berlin 2008, và gần đây nhất là đề cử Quả cầu Vàng cho Nữ diễn viên chính dòng phim hài - nhạc kịch. Điều đáng lưu ý, cô là một trong 3 diễn viên ít tên tuổi nhất của danh sách đề cử nữ diễn viên chính của cả hai dòng phim chính kịch và nhạc – hài kịch.

Bingham Ray, thành viên hãng Sidney Kimmel Entertainment, có phim Synecdoche, New York tham gia tranh giải năm 2008, nhận xét: “Con đường đến với tượng vàng Oscar không đơn giản, phải tạo dựng một nền móng lâu dài. Đối với các ngôi sao đã thành danh, việc cạnh tranh ở Oscar không khó khăn lắm, nhưng nếu là một tên tuổi mới, cần phải viện đến các chiến dịch phê bình, hệ thống trợ lý giúp đánh bóng tên tuổi, các trang thông tin trên internet hoặc chủ nhân của các blog tên tuổi… để thu hút sự chú ý của thế giới điện ảnh”.
Melissa Leo (phim Frozen River), Michelle Williams (Wendy and Lucy), hay Anne Hathaway (Rachel Getting Married) đều phải theo con đường này, khi ra mắt lần lượt tại các LHP từ giữa năm, hết Sundance cho đến Toronto, và thu hút sự chú ý của giới phê bình. Thành công ở mỗi LHP là một bậc thang đưa diễn viên đến gần với Oscar hơn. Bingham Ray bật mí: “Một chiến dịch mà tôi luôn tâm niệm và áp dụng rất thành công, đó là đẩy mạnh quảng cáo thương mại từ rất sớm để tạo điều kiện cho ứng cử viên ra mắt công chúng. Chúng tôi đã từng thực hiện với Patricia Clarkson (Pieces of April) trong việc cạnh tranh danh hiệu Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất sau LHP Toronto. Ngay lập tức cô ấy thu hút sự chú ý từ công chúng. Sau đó 1 tháng bộ phim ra mắt tại các rạp, và các nhà phê bình lập tức tập trung vào phần diễn xuất của cô, khi đó coi như chiến dịch đã khởi đầu thành công, và Patricia Clarkson bắt đầu tạo dựng được nền tảng cho riêng mình”.
Như vậy, nếu có khả năng tỏa sáng, kèm theo một chiến lược quảng bá đúng đắn, những gương mặt trẻ và chưa được biết đến hoàn toàn có thể lập nên kỳ tích tại đấu trường Oscar, giống như điều mà Marion Cotillard đã từng làm năm ngoái. Bởi vì, biết đâu chính họ sẽ là những Cate Blanchett hay Meryl Streep của tương lai!
Theo Variety