Giả danh làm việc xấu

PV 06/01/2011 22:04

Những ngày này, dân làng xã Quỳnh Đôi, Nghệ An còn xôn xao về việc một cặp vợ chồng tên Tuấn và Hương về quê tự nhận là con cháu dòng họ Hồ, đến thắp hương ở nhà thờ cụ Án (Án sát Hồ Bá Ôn – nhà yêu nước thời Nguyễn). Đôi trai gái này cùng vài gia nhân sau khi dâng hương xong ở nhà thờ cụ Án, còn kéo nhau ra mộ cụ Hồ Tùng Mậu ở đầu làng làm lễ rồi đào đào bới bới gì đó quanh ngôi mộ cụ Mậu là di tích cách mạng đã được xếp hạng quốc gia. Vì, xưng là con cháu ở xa về, nên dân làng biết vậy mà chẳng mấy ai nhìn kỹ, hỏi kỹ xem họ làm vì mục đích gì.

 

Gần trưa, vẫn là cái đoàn người đó, đi thẳng tới nhà thờ Họ Hồ đại tộc để dâng hương và bỏ ra một triệu đồng để gọi là con cháu công đức xây dựng nhà thờ họ. Điều đáng lưu ý ở đây, là người phụ nữ xưng tên Hương đã xin ghi mấy dòng cảm tưởng vào sổ công đức. Ghi nhanh, viết nhanh đôi dòng lời lẽ khá khoa trương và thêm một dòng chú thích về thân thế của mình: Cháu là con gái TBT Nông Đức Mạnh.

Đoàn người đi rồi. Các cụ trông coi nhà thờ họ giở sổ ra mới biết, mới giật mình về cái điều chưa bao giờ nghe, chưa bao giờ tin và bàn nhau đi báo cho nhà chức trách…

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra để làm cho rõ vì sao lại có đoàn giả danh con gái TBT về làng làm cái việc động trời như thế. Họ làm thế để làm gì, có phải gây hiềm khích để chia rẽ nội bộ không? Ai là người chủ mưu làm náo loạn âm dương như vậy?

Nghe đâu trước đó con cháu các cụ còn bị người ta đồn đại mắc bệnh ung thư ở giai đoạn cuối, trong khi vẫn khỏe mạnh công tác.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Giả danh làm việc xấu
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO