Đừng đùa với thú dữ

22/03/2007 00:00

6-7 năm trước, khi ông Ngô Duy Tân ẵm 6 con hổ con quặt quẹo, lay lắt, ốm đau về chữa bệnh, nuôi nấng, chăm bẵm nào có ai hay. Có ai ở đây là quảng đại quần chúng, chứ thực ra Bí thư tỉnh ủy Bình Dương, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Bình Dương biết. Vì ông Tân có báo cáo, và đã báo cáo ngay lập tức.

      Bây giờ thì quảng đại quần chúng biết đến ông Tân nhiều hơn. Bởi ông là người đầu tiên yêu... hổ. Dám yêu hổ. Vì yêu nên ông không tiếc công, tiếc của, không màng mục đích kinh doanh thương mại. Mỗi ngày tiền thức ăn cho đàn hổ cả chục triệu đồng. Quảng đại quần chúng biết và khâm phục vì ông Tân nuôi được hổ đẻ- Chuyện phi thường không chỉ ở Việt Nam mà còn ở phạm vi thế giới. Các thế hệ hổ ra đời, thành đàn, thành lũ, 24 con. Hổ con ra đời đàng hoàng, 18 con được cấp khai sinh. 
       Khi hổ đã thành đàn, thành lũ thì cũng là lúc ông Tân...vi phạm pháp luật, nuôi nhốt trái phép, có thể đàn hổ sẽ bị tịch thu để nuôi nhốt tập trung. Tịch thu để nuôi nhốt?
      Rốt cuộc, cần làm rõ mục đích. Mục đích quan trọng nhất là những con hổ quý hiếm có mặt ở trên đời. Hay nói văn hoa hơn – là cố gắng không để loài động vật hoang dã này bị tuyệt chủng, để cho chúng sinh sôi, nảy nở, đông thêm lên. Mục đích là bảo tồn, nhân giống- là cái việc ông Tân đang làm và làm tốt hơn các Trung tâm của Nhà nước, thế thì sao lại phải tịch thu. Hay tịch thu để những chúa sơn lâm tốt  mã trở thành mèo ốm- như vẫn thường thấy trong các Trung tâm cứu hộ động vật của Nhà nước? 
      Và điều quan trọng nữa, cái sự yêu hổ của ông Tân không vi phạm pháp luật. Nhà nước khuyến khích, hỗ trợ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư quản lý, bảo vệ và phát triển thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm- Nghị định 32 của Thủ tướng Chính phủ khuyến khích, hỗ trợ cho các hộ gia đình và cá nhân như ông Tân yêu hổ.
      Động vật rất hiền lành. Loài thú dữ như hổ, thực ra cũng rất hiền lành, nếu không bị đe dọa mạng sống. Khi bị đe dọa mạng sống nó mới trở nên hung dữ. Chẳng bỗng nhiên dân gian có khái niệm hổ vồ.
Đừng tham, đừng đùa với thú dữ.

Chúc Linh

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đừng đùa với thú dữ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO