Đừng đăng ký kiểu “đánh trống ghi tên”

Hoàng Phương 29/08/2017 07:59

Giám đốc Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương Nguyễn Anh Trí (ĐBQH Khóa XIV) cùng gần 500 cán bộ của bệnh viện tham gia đăng ký hiến mô, tạng sau khi chết, chết não. Đây là con số khổng lồ bởi quan niệm về cho, hiến tạng của nước ta còn rất nhiều hạn chế. Ông Nguyễn Anh Trí đã chia sẻ nhiều quan niệm thú vị xung quanh câu chuyện này.

Ban đầu tôi nghĩ sẽ giữ lại bộ da

GS. Nguyễn Anh Trí nhớ lại, cách đây chừng 2 năm, ông tham gia đăng ký hiến mô, tạng và cơ thể sau khi chết hoặc chết não. Ông cho biết, mình hiến toàn bộ cơ thể… trừ bộ da. Lý do để lại bộ da là vì ông muốn giữ lại một chút hình hài để bạn bè, họ hàng… nhìn lần cuối lúc làm đám tang.

Ông kể, bẵng đi một thời gian, trong một lần về quê, nhìn những lô đất lớn nhỏ dành sẵn cho những người sẽ mất… ông chợt nghĩ “Nếu người chết nào cũng chiếm đất thế này thì lấy đâu chỗ cho người sống?”. Và ông quyết định thông báo lại với Trung tâm Ghép tạng Quốc gia xin đăng ký… hiến toàn bộ cơ thể nếu chẳng may qua đời hoặc chết não. Ông nói: “ Nếu tôi chết, ai lấy được cái gì từ cơ thể tôi xin cứ lấy. Tôi nghĩ, có rất nhiều người đang chờ mô, tạng để ghép. Nếu được ghép, họ sống, không được ghép thì họ sẽ chết. Vậy tại sao nếu mình không may thì mình không làm gì đó để cứu người khác? Người ta bảo “chết là hết” nhưng tôi cho rằng, một người có thể chết đi nhưng lòng tốt, đạo đức hay giá trị sáng tạo của họ vẫn còn lưu giữ mãi…Và nếu một phần cơ thể của mình còn được tiếp tục tồn tại trong cơ thể ai đó thì đó là điều tuyệt vời hơn nữa…”.

GS. Nguyễn Anh Trí cũng cho rằng, “bao nhiêu người phải chạy chọt tốn kém trước lúc chết để chọn được nơi hành lễ, nơi chôn cất hay thậm chí là người đọc điếu văn… để tìm một hư danh cuối cùng. Vậy tại sao chúng ta không làm những điều hiện thực hơn? Tôi muốn nếu tôi không may qua đời, tôi được ai đó lấy tim mình, lấy gan mình… và tiếp tục sự sống của họ”. – GS. Trí nói thêm.

Cán bộ Bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung ương cùng tham gia đăng ký hiến mô, tạng
Cán bộ Bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung ương cùng tham gia đăng ký hiến mô, tạng

Cần chia sẻ với gia đình, người thân

Từ câu chuyện của mình, GS. Nguyễn Anh Trí đã tham gia vận động toàn bộ tập thể Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cùng tham gia đăng ký hiến mô tạng sau khi chết, chết não. Kết quả thật không ngờ là lời “hiệu triệu” của ông đã thu hút được 465 đơn xin đăng ký.

Để con số ấn tượng này sẽ thực sự trở thành những điều có ý nghĩa hơn, GS. Nguyễn Anh Trí còn kêu gọi những người đã đăng ký cần về chia sẻ sự việc với gia đình, người thân để họ ủng hộ. Bản thân GS. Nguyễn Anh Trí đã mang chiếc thẻ đăng ký hiến tặng mô, tạng về “trình bày” với vợ, con ông. Ông cho biết, nếu đăng ký mà khi qua đời hay chết não, người nhà không đồng ý cho lấy mô, tạng… thì cũng không thể lấy được. Vì vậy, việc chia sẻ với người thân là rất cần thiết.

GS. Nguyễn Anh Trí cho rằng, việc đăng ký hiến tặng mô, tạng… cần người thật, việc thật chứ không nên để tình trạng đăng ký “ảo” diễn ra. Chính viện Huyết học từng thu được tới 22 nghìn lá đơn hiến máu tình nguyện trong một dịp phát động ngắn. Thế nhưng khi triển khai rà soát thông tin thì chỉ có 100 lá đơn có địa chỉ thật. Và đáng buồn hơn nữa là trong số đó chỉ có 40 người thực sự sẵn sàng hiến máu.

GS Nguyễn Anh Trí cũng chia sẻ về thực tế hiện nay tồn tại một loại “chợ đen” bán nội tạng. Tuy nhiên, ông vẫn hy vọng trong tương lai rất gần, việc hiến mô, tạng ở Việt Nam cũng sẽ được cộng đồng ủng hộ như hiến máu.  Trước đây, nguồn máu của Bệnh viện Huyết học có được cũng hầu như đều từ những người đi bán máu nhưng đến thời điểm hiện tại, 97% số máu có được là do người hiến máu tự nguyện. Theo GS Trí, để thay đổi được quan niệm này thì cần cả một cuộc cách mạng về nhận thức mà điều quan trọng nhất đó chính là công tác truyền thông!

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đừng đăng ký kiểu “đánh trống ghi tên”
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO