Du thuyền đẹp nhất thế giới

Tri Sơ
Theo The Daily Beast
13/11/2014 08:54

Du thuyền Ngôi Sao (STAR) của nhà thiết kế người Nga Igor Lobanov vẫn còn neo trên giấy. Đóng ở Bắc Âu sẽ tốn hơn nửa tỷ USD, Ngôi Sao hứa hẹn là du thuyền đẹp nhất thế giới.

Nhà thiết kế Igor Lobanov
Nhà thiết kế Igor Lobanov

Thoạt nhìn, Ngôi Sao như thuyền buồm gọn gàng, kiểu dáng đẹp, rất đơn giản, giống nửa trên một ngôi sao sáng trắng, hoặc một chiếc thuyền giấy cổ điển. Nó có vẻ uyển chuyển, cân đối như cánh chim đang sà xuống. Nhưng đứa con tinh thần của nhà thiết kế nổi tiếng Igor Lobanov vẫn chưa được đóng. Anh hy vọng nó sẽ ra đời; băn khoăn duy nhất trong tâm trí anh là Ngôi Sao sẽ là tàu riêng của một tỷ phú hay khách sạn nổi. Ngôi Sao đủ chỗ cho 36 khách qua đêm, hơn 200 khách ban ngày và có một bãi đỗ trực thăng.

Ngôi Sao dài 132 mét, cao hơn 60 mét, là minh chứng vẻ đẹp hoàn mỹ của một chiếc du thuyền. Lâu nay, nhiều chiếc tàu sang trọng có kích thước và trọng tải lớn, nhưng hiếm gây ngạc nhiên về thiết kế và dáng vẻ tuyệt đẹp như Ngôi Sao. “Vấn đề là có rất nhiều xưởng thiết kế du thuyền truyền thống, làm theo thị trường và không chấp nhận rủi ro”, Lobanov nói. “Nhà thiết kế trẻ không thể xâm nhập thị trường. Muốn chứng tỏ khả năng, bạn làm được gì nếu không có cơ hội thiết kế một cái gì đó?”

Nhà thiết kế 42 tuổi Lobanov tưởng tượng Ngôi Sao thích hợp neo ở những nơi như Bahrain, Qatar hoặc Hong Kong, sẽ là bước ngoặt hoặc biểu tượng của thành phố cực giàu và kiến trúc tối tân. “Chủ nhân của Ngôi Sao sẽ là người Trung Đông hoặc châu Á”, Lobanov nói về tiềm năng khách hàng. Liệu một nhà tài phiệt Nga sẽ mua Ngôi Sao? “Không, họ biết đậu nó chỗ nào ở Nga?”

Sàn tàu từ mũi đến lái chạm khắc đẹp, cửa sổ đa dạng nhìn giống như hình vẽ chuyển động. “Chúng tôi muốn nó đơn giản, không rối mắt”, Lobanov bắt đầu thiết kế Ngôi Sao từ bảy năm trước. Không có gì nhô ra khỏi boong và ban công. Có 8 sàn nối bằng 4 thang máy, và 14 bục quan sát. Vẻ đẹp uốn lượn xuyên suốt. Cửa sổ sơn cùng màu thân tàu. Đẹp, nhẹ nhàng và mượt mà. Ngôi Sao có tầng trên bằng nhôm và thân bằng thép có sống đặc biệt giúp chìm sâu xuống nước, giữ tàu thẳng đứng dù biển động dữ dội. Do màu sơn trắng bóng, khó nhìn thấy đường phân chia giữa thân tàu và phần bên trên boong chính.

Hình thiết kế du thuyền Ngôi Sao (STAR)
Hình thiết kế du thuyền Ngôi Sao (STAR)

Lobanov bắt đầu thiết kế tàu 11 năm trước, mở màn là chiếc du thuyền dài 85 mét giành hai giải thưởng, kế tiếp là chiếc du thuyền dài 110 mét. Mất bốn năm để cho ra đời một chiếc du thuyền sang trọng từ khâu thiết kế, đóng và hoàn thành. Lề luật và quy tắc đóng tàu nhiều hơn xây dựng nhà cửa, “vì nó là đối tượng di chuyển”. Lobanov đã nỗ lực để Ngôi Sao có thể trông quyến rũ nhất trong mọi thời điểm ngày và đêm, gắn giữa các cửa sổ những tấm đèn LED khiến tàu giống như khối origami (nghệ thuật xếp giấy Nhật Bản) huyền ảo nhất, hoặc chiếc đèn lồng lung linh.

Cảm hứng thiết kế tàu của Lobanov bắt nguồn từ kiến trúc (đặc biệt của Zaha Hadid, Lord Norman Foster, và Jean Nouvel) tự học và thiết kế xe hơi. Lớn lên ở Ufa, thủ đô của Cộng hòa Bashkortostan, Lobanov nhớ lại “truyền hình tuyên truyền rằng Nga là nước tốt nhất thế giới”. Lobanov không nhìn thấy biển cho đến năm 28 tuổi, mặc dù có gốc gác hàng hải, tổ tiên đến từ các hòn đảo của Hy Lạp. Anh có yêu biển không? Lobanov cười chân thành. “Tất nhiên, tôi thích có mặt trên bãi biển Barcelona, ngắm phụ nữ khỏa thân”.

Cha Lobanov là kỹ sư máy bay quân sự Vladimir (“Có một thế hệ đàn ông ở Nga đều gọi là Vladimir. Ngày nay, tên này không còn phổ biến nhiều nữa”), nên Lobanov được dự nhiều sự kiện trưng bày máy bay quốc tế. “Thời thơ ấu của tôi chẳng có điều gì tốt đẹp. Thứ tốt đẹp nhất tôi thấy là máy bay quân sự. Máy bay đẹp khiến bạn quên chúng là vũ khí”. Ở nhà, sách yêu thích của Lobanov là những cuốn giới thiệu ảnh máy bay của các nước tư bản như Mỹ, Anh và Pháp. Mười hai tuổi, Lobanov quan tâm việc thiết kế xe hơi. Cha anh qua đời ở tuổi năm mươi - “Mất mát lớn nhất của cuộc đời tôi”. Mẹ anh là y tá Lubov, còn sống. Lobanov chuyển đến Moscow học toán năm mười chín tuổi để theo nghề thiết kế xe hơi, nhưng các trường đại học Nga không có chuyên ngành này nên anh sang Anh học đại học Coventry, rồi đến Turin sống đến nay. Nghỉ việc ở hãng xe hơi Volkswagen, Lobanov chuyển sang thiết kế tàu. Sau khi cùng công ty thiết kế hai chiếc du thuyền đầu tiên, Lobanov mở công ty riêng để được tự do sáng tạo. Anh kết hôn với họa sỹ Yulia, “người giúp tôi rất nhiều” và đã có con gái Anna mười một tháng tuổi.

Khách hàng giàu có của Lobanov là những doanh nhân và đạo diễn phim. “Steven Spielberg mua một chiếc thuyền dài 85 mét. Roman Abramovich gọi chúng là thuyền (boat) chứ không phải du thuyền (yacht), nên bây giờ chúng ta gọi là thuyền”. Một số khách hàng tỉ phú rất kiên quyết đòi thuyền có đặc điểm theo ý họ, lại có những khách hàng cho Lobanov thể hiện khả năng sáng tạo, đôi khi kết hợp hai phía.

Lobanov từ chối tiết lộ đã bán tàu thuyền được bao nhiêu tiền, chỉ ước tính hơn 128 triệu USD. Tương lai, Lobanov rất thích thiết kế một nhà thờ, cực kỳ đơn giản, nhà thờ Tin Lành kiểu mộc của Thụy Điển chứ không phải nhà thờ theo phong cách Gothic của Italy. “Tôi không theo tôn giáo nào, nhưng thích nhà thờ cũng như các tòa nhà giúp mọi người xích lại gần nhau để sống tốt hơn”. Thuyền của Lobanov có đặc điểm nổi bật: đều đắt tiền và dành cho đại gia; nhưng khác nhau, đặc biệt và có vẻ đẹp sâu sắc. Chúng lịch thiệp, tham vọng và chắc chắn làm cho chuyến hải hành thú vị hơn.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Du thuyền đẹp nhất thế giới
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO