Dự án cứng hóa kênh La Khê chậm tiến độ: Người dân khổ sở vì đường hư hỏng, xuất hiện hàng loạt “ổ trâu, ổ gà”
Hạng mục cứng hóa kênh La Khê dẫn nước về bể hút và đường giao thông hai bên bờ kênh đoạn qua phường La Khê, quận Hà Đông chậm tiến độ khiến đường Ngô Quyền bị hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe và tài sản của người dân.
Dự án cứng hóa kênh La Khê, khi được khởi động, mang theo kỳ vọng lớn về việc cải thiện cảnh quan đô thị, giải quyết vấn đề thoát nước, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân. Tuy nhiên, thực trạng đang diễn ra lại trái ngược hoàn toàn.
Công trường ngổn ngang vật liệu, máy móc nằm im lìm, nhiều đoạn kênh vẫn thi công dang dở. Sự "án binh bất động" này kéo dài không chỉ một vài tháng mà đã trở thành "điệp khúc buồn" quen thuộc với người dân nơi đây.


Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực đường Ngô Quyền, phường La Khê (quận Hà Đông), đoạn chạy dọc kênh La Khê nơi công trình đang thi công dang dở. Vật liệu xây dựng, đất cát, rác thải nằm la liệt hai bên đường, tạo thành những “điểm đen” ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Bụi đất từ công trình và mặt đường bị cày xới bay mù mịt, bao phủ nhà cửa, hàng quán. Người dân phải đóng cửa cả ngày, việc kinh doanh đình trệ. Bụi bặm không chỉ gây mất vệ sinh mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ với các bệnh về đường hô hấp.


Chia sẻ với phóng viên, chị Lê Thị Huệ, chủ một cửa hàng tạp hóa ngay sát công trình, tỏ vẻ bức xúc: “Là người dân trực tiếp chịu ảnh hưởng, chúng tôi cực kỳ khổ sở. Ngày nắng thì bụi bay mù mịt vào nhà, mắt mũi cay xè, hít thở cũng khó khăn, ảnh hưởng đến tài sản và sức khỏe. Ngày mưa thì lầy lội, trơn trượt, đi lại vất vả. Tôi mong các cơ quan chức năng xuống kiểm tra, xử lý sớm để người dân đỡ khổ. Khách đến mua hàng cũng thưa dần vì họ ngại cảnh bụi bặm, bẩn thỉu”.

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, người dân còn lo lắng vì nguy cơ tai nạn rình rập. Là người dân sinh sống tại phường La Khê và đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn do mặt đường lầy lội, gập ghềnh, bà Phan Thị Ngọc Diệp cho biết: “Người đi xe máy ngã suốt, có người gãy tay, xe hỏng hóc, ô tô đi qua còn rụng cả nắp ca-pô. Mặt đường thì mấp mô, ổ gà khắp nơi, đi lại cực kỳ nguy hiểm. Chúng tôi từng vui mừng khi thấy dự án triển khai, nghĩ rằng dân sẽ có đường đẹp để đi, nhưng làm xong lại bỏ đấy”.


Cùng chung nỗi bức xúc với bà Diệp, ông Nguyễn Văn Trọng - một hộ dân khác trên tuyến đường Ngô Quyền (Hà Đông) chia sẻ: “Từ ngày thi công, bụi bay khắp nơi, lên tận tầng 3. Tôi phải chăng bạt chắn bụi, nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Bụi lau hôm trước thì hôm sau lại phủ kín. Trời còn mát, có mưa thì đỡ, chứ nắng lên là bụi không chịu nổi. Mà chẳng biết đến bao giờ dự án mới xong nữa”.



Người dân cho biết, dù chỉ có vài phương tiện qua lại mỗi ngày, nhưng cũng đủ khiến lớp bụi dày đặc bám đầy trên quần áo, xe cộ. Không ít người gọi đoạn đường này là “con đường đau khổ” vì phải gồng mình sống trong môi trường ô nhiễm và bất tiện suốt nhiều năm trời.
Việc một dự án trọng điểm của TP Hà Nội lại rơi vào tình trạng đình trệ kéo dài đặt ra nhiều câu hỏi về năng lực của nhà thầu, công tác quản lý dự án của chủ đầu tư và vai trò giám sát của các cơ quan chức năng?
Đã đến lúc các bên liên quan cần hành động với trách nhiệm cao nhất, không chỉ để hoàn thành một công trình dang dở, mà còn để trả lại cuộc sống bình yên và niềm tin cho cộng đồng.
*Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát, làm việc với các cơ quan chức năng liên quan tới vụ việc nêu trên để thông tin tới bạn đọc và cử tri cả nước.