Đồng bào Chứt gieo hạt ngọc trên biên giới

Khánh Trinh 16/02/2025 15:49

Những ngày giữa tháng Giêng, bộ đội biên phòng cùng đồng bào dân tộc Chứt (Quảng Bình) hối hả xuống giống vụ mùa mới, giúp người dân tự chủ một phần nguồn lương thực, xây dựng “phên dậu” vững chắc của Tổ quốc.

dsc08654.jpg
Trong những ngày này, Bản Ka Ai, xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá (Quảng Bình) nằm dưới chân dãy Giăng Màn, nhộn nhịp không khí lao động của đồng bào dân tộc Chứt và các chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo
z6313122443740-263b45c7f9bd1132c9fb18ef00a1ae24.jpg
Trên cánh đồng 5 ha, mỗi năm bộ đội và nhân dân sẽ xuống giống 2 vụ lúa nước là đông xuân và hè thu, góp phần để đồng bào Chứt tự chủ được lương thực
dsc08665.jpg
Bà Hồ Thị Khóa, bản Ka Ai, cho biết, bên cạnh trồng lúa cho bữa cơm no, bộ đội và chính quyền địa phương còn hướng dẫn dân bản biết chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây thực phẩm, từng bước nâng cao cuộc sống
dsc08627.jpg
Năm nay, do trước Tết Nguyên đán địa bàn xã Dân Hoá có thời tiết rét đậm, rét hại, việc làm ruộng, xuống giống lúa phải lùi lại so với kế hoạch đề ra, kéo dài đến những ngày giữa tháng Giêng
dsc08652.jpg
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã huy động tối đa lực lượng, cùng máy móc, đôn đốc bà con ra đồng khẩn trương triển khai làm đất, bón phân gieo giống... tạo nên không khí lao động rộn ràng, phấn khởi trên ruộng nương
dsc08648.jpg
Thiếu tá Bùi Văn Hải, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo cho biết: “Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã hướng dẫn, giúp bà con nhân dân xã Dân Hoá các khâu kỹ thuật, chăm sóc lúa nước, làm đất,… Dần dà qua các năm, đến nay bà con đã nắm được các bước trồng lúa nước để từng bước tự chủ trồng trọt, đảm bảo lương thực và cuộc sống”
dsc08598.jpg
Gia đình bà Hồ Thị Dót có 3 người, bà cho biết nhiều năm nay làm theo bộ đội gieo giống, gặt lúa làm ruộng, đủ ăn cho cả nhà trong năm: “Bà làm ruộng lâu lắm từ khi nào cũng không nhớ, thấy bộ đội làm là làm theo; bộ đội còn giúp cày, cấy và làm rất nhiều bước”
z6316353940214-cb77cc05e2a0db15f0b8a2bebbdbce0f.jpg
Ruộng lúa nước Ka Ai nơi biên cương được khai hoang từ cách đây 12 năm, ngày công đầu tiên đúng vào sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nay, sản lượng mỗi năm từ 4 - 4,5 tấn/ha, năng suất đạt được đảm bảo một phần lương thực tự chủ trong 6 - 7 tháng, cùng với nguồn canh tác của lúa rẫy và hỗ trợ của Đảng, Nhà nước; từ đó góp mang lại cuộc sống no ấm hơn cho bản làng, là "phên dậu" vững chắc của Tổ quốc
    Nổi bật
        Mới nhất
        Đồng bào Chứt gieo hạt ngọc trên biên giới
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO