Diễn xuất chân thật

Vinh Hà 25/05/2010 00:00

Mọi cặp mắt đang đổ dồn vào diễn viên Ấn Độ Hrithik Roshan và người đẹp Mexico Barbara Mori, đơn giản bởi bộ phim Kites (Những cánh diều) dự kiến phát hành cuối tháng 5.2010 tại 60 quốc gia.

05-Dien-xuat-14510-300.jpg

Hai năm trôi qua sau bộ phim gần nhất của tài tử Bollywood Hrithik Roshan. Bộ phim Jodhaa Akbar đã giành một số giải thưởng lớn, đồng thời đưa chàng trai 36 tuổi trở thành một trong những diễn viên đa tài nhất của Ấn Độ.

Sống với sự trông đợi luôn luôn khó khăn, nhất là nếu như một vài bộ phim gần đây của bạn không bằng bộ phim đỉnh cao trước đó. Với Những cánh diều, Hrithik Roshan chỉ hy vọng bước vào cuộc chơi ở mức độ vừa phải…

Thời gian gần đây, không có bộ phim nào được thảo luận nhiều hơn Những cánh diều, kể cả Tên tôi là Khan của Shah Rukh Khan, Ba chàng ngốc (3 Idiots) của Aamir Khan. Tuy nhiên, Những cánh diều đã giữ sự im lặng trước các kiểu tin đồn trong hai năm qua – từ chuyện Hrithik Roshan yêu bạn diễn Barbara Mori đến việc anh chia tay cô vợ Suzanne Khan.

Có những lý do hay ho để Những cánh diều lên cơn “sốt” như vậy. Bên cạnh kinh phí 30 triệu USD, nó còn được phát hành bằng tiếng Anh, tiếng Hindi và tiếng Tây Ban Nha. Hứa hẹn sẽ làm mưa làm gió các rạp chiếu phim là phiên bản tiếng Hindi dài 131 phút và phiên bản tiếng Anh dài 90 phút cho những ai muốn xem một bộ phim kiểu Hollywood của Ấn Độ. Đứng mũi chịu sào là ông Rakesh Roshan, cha của Hrithik, một trong những nhà sản xuất thành công nhất của Ấn Độ.

“Không có sự thay đổi nào trong kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi muốn làm phim Những cánh diều giống như một bộ phim quốc tế và đã làm như vậy. Tôi nhất trí rằng hai tác phẩm gần đây của tôi với cháu Hrithik là chất lượng quốc tế nhưng chúng tôi chưa sẵn sàng ra thị trường quốc tế. Trong Những cánh diều, chúng tôi kể về câu chuyện tình yêu toàn cầu… với cách đặt vấn đề rất đơn giản”, ông Rakesh nói. “Ý tưởng về Những cánh diều Kites đến khi tôi đang quan sát bầu trời và nhìn thấy hai cánh diều đang bay. Thật lãng mạn. Điều đó đã kích thích trí tưởng tượng của tôi - cách chúng đến gần nhau, chơi đùa, gần như xoắn vào nhau rồi sau đó lại bị kéo ra xa nhau - không biết rằng đang bị người khác giật dây và có thể làm chúng rơi xuống”.

Không có gì quá phức tạp trong nội dung. Jai được tìm thấy khi đang bị thương ở giữa sa mạc Mexico. Từ một chàng thanh niên được yêu thương đến kẻ bị săn đuổi nhiều nhất, tình yêu với Natasha (Barbara Mori đóng) dù có những cách biệt về văn hóa và ngôn ngữ đã giúp anh vượt qua mọi hiểm nguy đang chờ đợi ở Las Vegas và Los Angeles. Hrithik Roshan cho biết: “Những cánh diều là một bộ phim rất chân thật. Không có cảnh nào, kể cả đoạn hội thoại hay bình luận nào làm khán giả vỗ tay, khóc hoặc cười. Đây đơn giản chỉ là một câu chuyện tình yêu, điều có thể sẽ xảy ra trong cuộc sống hiện thực và theo mạch phim, bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như những gì phim đã diễn ra”.

Trong quá trình quay phim, Hrithik hai lần gặp tai nạn. Anh bị đau đầu gối khi thực hiện một cảnh lái xe nguy hiểm tại Las Vegas và cánh tay bị thương sau một cảnh quay tại trường quay Filmistan ở Mumbai.

Những cánh diều không có các ca khúc như “thông lệ” ở phim Bollywood. Ông Rakesh nói: “Giống như trong các phim tiếng Anh, tất cả ca khúc đều được làm nhạc nền. Việc dựng hình ảnh cũng rất thú vị. Mỗi khi quay phim, chúng tôi phải chặn các quốc lộ và ngả đường sau khi được cho phép. Thường thì các máy quay được giấu bên trong xe ô tô để bấm máy. Chúng tôi sử dụng 50 xe ô tô và thuê các lái xe thật tài ba. Sau đó, chúng tôi thuê một mảnh đất ở New Mexico để xây một gara cho những chiếc xe đó. Bởi đám xe này chưa được cấp phép nên chúng tôi cứ luôn phải chở chúng theo khắp nơi”.

Ông Brett Ratner, đạo diễn video âm nhạc, nhà làm phim Mỹ, được thuê để thực hiện phiên bản tiếng Anh. “Anh ấy sẽ thu gọn bộ phim còn 90 phút cho phù hợp với gu của người Mỹ. Anh ấy đã xóa đi một số cảnh hấp dẫn đối với công chúng Ấn Độ”, ông Rakesh nói.

Lựa chọn Anurag Basu để đạo diễn bộ phim là một nước cờ cao tay của Roshan. Basu nổi tiếng là đạo diễn những bộ phim kinh phí thấp. “Phim Krrish đã được trao giải thưởng. Sau khi xem phim của anh ấy, tôi đã gọi điện và đưa cho anh ấy xem một số cảnh. Anh ấy nghĩ tôi đang đùa… Tôi đã làm 15 bộ phim thành công và không mấy lo lắng về con đường phía trước. Tất cả những gì tôi biết chỉ là những bộ phim hay sẽ sống lâu hơn tôi. Tôi cho rằng Anurag có khả năng mang lại điều gì đó hơn Cuộc sống trên một chuyến tàu điện ngầm (Life in a Metro) chẳng hạn”.

Còn về Barbara Mori? “Chúng tôi đang tìm kiếm một người Mexico và từng nghĩ đến việc thuê một nữ diễn viên Ấn Độ định cư ở Mexico. Sau đó, chúng tôi đã tổ chức thử vai cho một số ngôi sao ở Los Angeles. Cuối cùng, tôi tình cờ xem phim Người vợ của anh tôi (My Brother’s Wife) của Barbara. Khi chúng tôi gặp cô ấy ở Mexico, sau đó ở Los Angeles, cô ấy đã chứng tỏ rõ ràng rằng bộ phim không nên để hết tâm sức vào múa may và những gì gọi là “chất Bollywood”.

Nói về ngân sách, ông cho biết: “Khi tôi bắt đầu làm phim, tôi không lo lắng về chi phí. Tôi đã tiêu vào những lĩnh vực xứng đáng với đồng tiền. Không có cái nào bội chi cả”.

Theo The Statesman

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        Diễn xuất chân thật
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO