Tất bật chợ hoa kiểng ngày cuối năm trên đất Tây Đô

- Thứ Sáu, 09/02/2024, 16:44 - Chia sẻ

Tranh thủ ngày cuối năm, người dân TP Cần Thơ tất bật đi mua sắm hoa, kiểng về chưng Tết. Nhờ đó, không khí mua bán ngày 30 Tết trở nên rộn ràng, tấp nập.

Tất bật chợ hoa kiểng ngày cuối năm trên đất Tây Đô
Tất bật chợ hoa kiểng ngày 30 Tết trên đất Tây Đô - TP Cần Thơ

Theo ghi nhận của PV Báo Đại biểu Nhân dân, từ 9h sáng nay, các tuyến đường bán hoa, kiểng trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, như: đường Hoàng Văn Thụ, đường Huỳnh Cương, đường Hai Bà Trưng, Châu Văn Liêm,... không khí mua bán tấp nập, rộn ràng.

Chị Phương - một tiểu thương bán hoa cúc trên đường Hoàng Văn Thụ, phấn khởi cho biết, sức mua hoa năm nay như mọi năm, nhất là bắt đầu những ngày nghỉ Tết (29 Tết và 30 Tết), người dân đến mua hoa rất nhiều. Hiện chỉ còn vài chục cặp nên chị Phương cho biết, năm nay có thể về quê ăn Tết sớm.

Tất bật chợ hoa kiểng ngày cuối năm trên đất Tây Đô
Do ngày cuối cùng của năm nên không khí mua bán trở nên tấp nập, rộn ràng ở khắp các chợ hoa, kiểng trên địa bàn TP Cần Thơ

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các loại hoa chưng Tết như cúc Đài Loan, cúc Đà Lạt, vạn thọ, cát tường,... giảm giá từ 20 -50%. Đơn cử như cúc Đà Lạt chậu lớn từ 1,5 triệu đồng, đã giảm còn 800.000 đồng/cặp.

Riêng mặt hàng mai vàng cũng bắt đầu giảm giá mạnh, một số sạp mai đăng bản cho thuê mai chưng Tết. Theo nhiều tiểu thương kinh doanh mai vàng cho biết, mai vàng năm nay phong phú, giá bán "mềm" hơn mọi năm, nhất là những chậu mai nhỏ, giá tầm 500.000 - 1.000.000 đồng, rất được người dân ưa chuộng, do phù hợp túi tiền.

Tất bật chợ hoa kiểng ngày cuối năm trên đất Tây Đô
Bà Nga (bên trái) - có hơn 15 năm bán cau, trầu tại chợ Tết đường Hai Bà Trưng

Bà Nga - bán trầu, cau trên đường Hai Bà Trưng, cho biết, bà có hơn 15 năm bán lá trầu, trái cau - loại mặt hàng "không đụng hàng" ở chợ Tết Cần Thơ. Tết năm nào cũng vậy, bà Nga là người dọn hàng cuối cùng, vì bà lo người dân không mua được lá trầu, trái cau,... làm mâm cúng ông bà trong chiều 30 Tết.

Theo ghi nhận của PV, đến tầm 12h, nhiều sạp hoa, kiểng hết hàng, các chủ sạp bắt đầu công việc vệ sinh, trả mặt bằng. Số hoa kiểng còn lại, chở về nhà chăm sóc, chờ mùa hoa Tết năm sau.

Những hình ảnh mua bán tất bật chiều cuối năm tại các chợ bán hoa, kiểng trên địa bàn TP Cần Thơ:

Tất bật chợ hoa kiểng ngày cuối năm trên đất Tây Đô
Đường hoa, kiểng trên đường Huỳnh Cương 
Tất bật chợ hoa kiểng ngày cuối năm trên đất Tây Đô
Tầm 9-10h sáng 30 Tết, không khí mua hoa, kiểng bắt đầu tất bật 
Tất bật chợ hoa kiểng ngày cuối năm trên đất Tây Đô
Do ngày cuối cùng của năm nên người dân tranh thủ đi mua hoa. Lúc này, hầu hết các loại hoa, kiểng giảm từ 20 -50%
Tất bật chợ hoa kiểng ngày cuối năm trên đất Tây Đô
Chợ hoa kiểng trên đường Hoàng Văn Thụ
Tất bật chợ hoa kiểng ngày cuối năm trên đất Tây Đô
Người chở hàng phấn khởi khi có nhiều chuyến xe đưa hoa, kiểng về nhà khách hàng chưng Tết
Tất bật chợ hoa kiểng ngày cuối năm trên đất Tây Đô
Do có nhiều người dân đến mua mai vàng chậu nhỏ nên chủ sạp mai vàng này phải đưa số chậu hoa từ dưới ghe lên bờ cho khách chọn
Tất bật chợ hoa kiểng ngày cuối năm trên đất Tây Đô
Tầm 11h, đường hoa, kiểng Hoàng Văn Thụ vẫn rộn ràng, tấp nập
Tất bật chợ hoa kiểng ngày cuối năm trên đất Tây Đô
Những chậu quất có giá 300 nghìn đồng/chậu được khách hàng chọn lựa về chưng Tết
Tất bật chợ hoa kiểng ngày cuối năm trên đất Tây Đô
Cúc đại Đà Lạt, giá từ 1,5 triệu đồng/cặp, nay giảm còn 800.000 đồng/cặp
Tất bật chợ hoa kiểng ngày cuối năm trên đất Tây Đô
Người dân tranh thủ mua dưa hấu truyền thống (màu đen, tròn) về chứng Tết
Tất bật chợ hoa kiểng ngày cuối năm trên đất Tây Đô
Nhiều sạp mai vàng hết hàng, trả mặt bằng về quê ăn Tết
Tất bật chợ hoa kiểng ngày cuối năm trên đất Tây Đô
Các chủ hoa, kiểng bắt đầu dọn hàng, vệ sinh đường phố
Tất bật chợ hoa kiểng ngày cuối năm trên đất Tây Đô
Đến 12h, xe cẩu đưa những cây kiểng lên xe, chở về quê; chuẩn bị mâm cùng ông bà đón Tết
Tất bật chợ hoa kiểng ngày cuối năm trên đất Tây Đô
Theo Bà Nga, năm nào bà là người cuối cùng dọn hàng khỏi chợ Tết trên đường Hai Bà Trưng. Bà về muộn, vì sợ những khách hàng không mua được lá trầu, trái cau về cùng tổ tiên.

Nguyễn Hành
#