Di nguyện và hiện thực
Gần một năm sau ngày mất, di nguyện của PGS Văn Như Cương đã thành hiện thực - Trường Mầm non Nà Ngao ở mảnh đất địa đầu Tổ quốc Hà Giang được khánh thành.
“Chờ lâu lắm rồi”
Xe ô tô đỗ ở một khu ruộng cách điểm trường 3 km, cô trò Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh tiếp tục lên xe máy của các thầy cô vùng cao đã chờ sẵn để đi vào bản Nà Ngao (thôn Châng, xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, Hà Giang). Để đến điểm trường Nà Ngao, chúng tôi phải đi trên những đoạn đường đất nhỏ cheo leo, lầy lội, đầy những rãnh bùn ngập nước khiến bánh xe lạng đi lạng lại. Chưa hết, điểm trường Na Ngao ở bên kia suối, để sang phải đi qua một cây cầu. Cầu được làm từ hai thân cây, mặt cầu là những thân cây xẻ mỏng, gác xin xít vào nhau, khiến người đi kinh hãi...
Thế rồi, điểm Trường Mầm non Nà Ngao hiện ra khang trang, sạch sẽ với 2 phòng học, 1 nhà bếp, 1 phòng lưu trú giáo viên, 1 nhà vệ sinh, cùng với khoảng sân ngập tràn các loại hoa và đồ chơi. Hạnh phúc trong lễ khánh thành điểm trường Nà Ngao, cô Hiệu trưởng Đàm Thị Ngoan cho biết: “Điểm trường Nà Ngao vốn chỉ là những lớp học đi mượn xập xệ, mỗi khi mưa gió, các cô nơm nớp lo sợ mái bị sập ảnh hưởng tới các con. Trời lạnh, cả cô và trò co ro trong giá rét. Cũng vì lớp học quá khó khăn, nhiều vị phụ huynh không muốn cho con tới lớp. Tỷ lệ học sinh tại điểm Nà Ngao luôn rất thấp.
Trường Nà Ngao mới xây đã đáp ứng được mong mỏi từ rất lâu của bà con thôn Châng và bản Nà Ngao. Năm học này, gia đình có các em trong độ tuổi mầm non đều cho con đến lớp, do đó, số học sinh tăng gần gấp đôi so với sĩ số 38 học sinh ban đầu. Anh Sùng Đức Thắng (thôn Châng) có con học ở đây kể: “Hôm khởi công, có cụ già chống gậy lên điểm trường, cụ nói cụ muốn chờ nhà tài trợ về để nắm cái tay và cảm ơn... Quả thực, bà con chờ ngày này lâu lắm rồi, xây cái trường này là đem ánh sáng về đây”.
![]() Điểm trường Nà Ngao giờ đây sạch sẽ, đầy đủ trang thiết bị dạy và học |
Tấm lòng người thầy
Cô Ngoan kể bản thân đã hơn 10 lần đi vận động tài trợ xây điểm trường Nà Ngao nhưng chưa được. Cũng đã có nhiều lời hứa của các nhà tài trợ giúp Nà Ngao nhưng rồi không thể thực hiện vì giao thông trong vùng quá khó khăn. Thật may, sau khi một tổ chức thiện nguyện kết nối niềm mong ước của nhà trường đến với gia đình nhà giáo Văn Như Cương thì ngay lập tức đã nhận được sự giúp đỡ.
Theo gia đình cố nhà giáo Văn Như Cương, trước khi nhập viện điều trị căn bệnh ung thư và qua đời ngày 9.10.2017, ông có tâm nguyện đẩy nhanh việc xây dựng trường học vùng cao nơi địa đầu Tổ quốc, và có thể một lần tới thăm trường. Tuy nhiên, PGS Văn Như Cương qua đời khi trường chưa hoàn thiện.
Sau hơn 10 tháng thi công, Trường Mầm non Nà Ngao khánh thành với kinh phí 303 triệu đồng, được trích từ tiền phúng viếng cố nhà giáo Văn Như Cương, theo đúng tâm nguyện của ông. Cảm kích tấm lòng của cố nhà giáo Văn Như Cương, cán bộ và địa phương nơi đây mong muốn ngôi trường được đặt theo tên ông. Tuy nhiên, gia đình cố nhà giáo Văn Như Cương đã từ chối và chỉ xin đặt viên đá có ghi triết lý giáo dục của ông tại khuôn viên trường. Cô Văn Thùy Dương - con gái cố nhà giáo Văn Như Cương - Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh cho biết, bố mình muốn ngôi trường được mang tên của chính nó.
“Chúng tôi đặt viên đá có khắc câu nói của ông ở đây để khi các em đọc thông viết thạo tiếng phổ thông, những dòng chữ đầu đời sẽ khắc sâu vào tâm trí các em. Các em sẽ hiểu rằng, dù có theo đuổi nghề nghiệp nào thì điều quan trọng nhất vẫn là trở thành người tử tế, và tử tế từ những điều nhỏ nhất. Chúng tôi sẽ phải làm nhiều hơn để ngôi trường này không chỉ là nơi dạy học mà còn là nơi ấm áp cho các con tìm đến. Và khi lớn hơn, các em sẽ hiểu, đó chính là điều tốt đẹp mà một người thầy có thể làm”, cô Dương chia sẻ.
Triết lý giáo dục của cố nhà giáo Văn Như Cương ghi trên phiến đá đặt trong khuôn viên Trường Mầm non Nà Ngao có nội dung: "Các em có thể trở thành những người lao động chân chính, nhà kỹ thuật có chuyên môn giỏi, người nghiên cứu thành công, doanh nhân tầm cỡ, nhà lãnh đạo xuất sắc, chính khách uyên bác…, nhưng trước hết phải là người tử tế…". |