Đến Lào ngắm muồng hoàng yến
Đất Lào luôn rực vàng - sắc vàng lấp lánh trên các mái chùa, màu vàng cam ấm áp trên tà áo các nhà sư đi khất thực... Mùa này, Lào còn có thêm màu vàng rực rỡ của những chùm hoa muồng hoàng yến nở lung liêng khắp mọi nẻo đường.
Đặt chân lên đất nước Triệu Voi, hẳn ai cũng sẽ mê mẩn những mái chùa cong cong dát vàng lấp lánh, những tấm áo cà sa màu vàng cam của các nhà sư đi khất thực lúc ánh ngày vừa rạng... Nhưng lúc này, sắc vàng đập mắt và quyến rũ hơn cả là cả một trời hoa muồng hoàng yến với những chùm dài vút cong, buông lơi trong gió, khiến bất kỳ ai cũng có thể mềm lòng.
Người Lào gọi loài hoa ấy là dok khuen. Cũng chẳng phải riêng Lào có loài hoa ấy. Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam… đều nở vàng sắc hoa dok khuen mỗi độ tháng 4. Thái Lan còn chọn loài hoa này làm quốc hoa, với tên gọi Ratchaphruek và màu vàng tượng trưng cho hoàng gia Thái. Ở Ấn Độ, nó lại có một cái tên khác và là loài hoa tượng trưng cho bang Kerala...
Việt Nam cũng có loài hoa ấy, ở Tây nguyên, Nha Trang, Sài Gòn, và vài năm nay đã có mặt ở Hà Nội… Những chùm hoa thướt tha vàng rực rỡ ấy có nhiều tên gọi khác nhau, từ quê mùa, dân dã như bò cạp vàng, bò cạp nước, lồng đèn... cho tới kiêu sa như mai dây, mưa vàng, và phổ biến nhất là muồng hoàng yến...
“Có lúc, sắc hoa vàng lộng lẫy ấy đã khiến chúng tôi quên cả mái chùa cong cong duyên dáng. Nhưng cũng chính nó đã dẫn chúng tôi đến với những ngôi chùa nổi tiếng trên đất Lào, bởi chẳng ở đâu muồng hoàng yến rực rỡ, duyên dáng như khi buông dài trên những mái chùa cong vút...” |
Nhưng hình như muồng hoàng yến ở Lào là đẹp nhất. Từng dải vàng tha thướt chườm lên mái chùa, thả cánh mỏng xuống những góc phố dịu dàng, êm đềm tĩnh lặng như chính nhịp sống chậm rãi, yên bình nơi đây. Cũng vẫn những chùm hoa ấy, vẫn màu vàng rực rỡ ấy, nở dọc quốc lộ vun vút xe chạy bên Thái, đã không mang lại cảm giác xao xuyến như khi được ngắm muồng hoàng yến ở Lào.
Màu vàng xao xuyến ấy đang rực rỡ khắp nơi trên đất Lào vào dịp Tết Phật đản này, từ Vientiane đến Luang Prabang. Những chùm muồng hoàng yến nối thành dãy dài như đèn lồng treo dọc con đường dẫn vào vườn Phật ở Thủ đô Vientiane, vắt trên vai những bức tượng qua thời gian đã nhuốm màu rêu mốc. Muồng vàng dịu dàng buông trên những mái chùa thâm nâu ở cố đô Luang Prabang. Những bông hoa vàng bé xíu e ấp sau bức tường rào, kiêu sa bên ngôi nhà cổ. Muồng hoàng yến nấp ở góc phố, đợi bàn chân du khách bước tới để ùa ra rực vàng, chói chang trên nền trời xanh ngắt không một gợn mây. Những đốm hoa bé tý nhẹ nhàng đậu trên vai áo cà sa, lấp lánh cả trong ánh mắt của những cô gái Lào duyên dáng trong bộ váy thổ cẩm dệt kim tuyến cũng vàng lấp lánh...
![]() |
Chẳng hiểu những dải hoa vàng yêu kiều kia làm những mái chùa xếp lớp cong vút đẹp hơn, hay chính những mái chùa cổ kính đã tôn màu hoa lên khiến chúng càng bội phần rực rỡ. Chỉ biết những chùm hoa muồng hoàng yến đã dẫn lối chúng tôi suốt những ngày ở Lào, thay vì những ngôi chùa cổ, những địa danh du lịch như dự định. Lang thang từng góc phố, qua những ngôi chùa, ghé những vườn nhà bình dị, nhỏ xinh. Chỉ một chùm hoa ngấp nghé bên tường rào một ngôi nhà cũng khiến chúng tôi ngẩn ngơ chậm bước, hoặc ngồi lại trên sân chùa cả tiếng đồng hồ để hứng hoa. Có lúc, sắc hoa vàng lộng lẫy ấy đã khiến chúng tôi quên cả mái chùa cong cong duyên dáng. Nhưng cũng chính nó đã dẫn chúng tôi đến với những ngôi chùa nổi tiếng trên đất Lào, bởi chẳng ở đâu muồng hoàng yến rực rỡ, duyên dáng như khi buông dài trên những mái chùa cong vút.
Bước chân cứ thế lang thang khắp các nẻo đường trên đất Triệu Voi, dưới những vòm hoa vàng thao thiết. Để rồi cứ mỗi độ tháng 4 về, lại nhớ da diết những khung trời đượm nắng, ở một nơi con người ta được an nhiên sống chậm, dưới những mái chùa trầm tư nép bên những gốc muồng hoàng yến rực sắc vàng...