Đêm không tưởng tại Celtic Park
Trong khi các đại gia châu Âu như Man Utd, Bayern Munich, Juventus hay Valencia, Chelsea đều đại thắng, gã khổng lồ Barcelona lại gục ngã trên sân Celtic Park. Đây là một trong những bất ngờ lớn nhất tại Champions League mùa giải này.

Barcelona dành thời gian kiểm soát bóng cao nhất từ đầu mùa, 84%, và tung được 25 cú sút - nhiều gấp 5 lần Celtic. Tuy nhiên, gã khổng lồ Tây Ban Nha đã phải chịu thất bại bởi hai lần dứt điểm hiếm hoi của đội chủ nhà và hàng thủ dày đặc trước mặt Forster. Đêm không tưởng trong lịch sử Celtic bắt đầu khi Wanyama đánh đầu chính xác mở tỷ số từ quả phạt góc của Charlie Mulgrew. Với tâm lý dẫn bàn, Celtic thi đấu tự tin, giúp họ có bàn thắng thứ hai. Từ pha phát bóng rất mạnh của thủ thành Forster và Watt bắt tốc độ vượt qua Alves rồi dứt điểm sệt hạ gục Valdes. Messi có bàn thắng danh dự cho Barca ở những phút đá bù giờ. Thua trận, thầy trò Tito Vilanova chưa thể có được tấm vé sớm vào vòng knock-out. Trong khi đó, HLV Celtic Neil Lennon tuyên bố, “đêm nay sẽ được ghi vào sách lịch sử” và ca ngợi các cầu thủ của mình là “những anh hùng”. Đây là một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất trong lịch sử 125 năm của Celtic.
Cùng diễn ra rạng sáng 8.11, trên sân nhà Stamford Bridge, ĐKVĐ Chelsea có chiến thắng nghẹt thở 3 - 2 trước Shakhtar; Juventus không mấy khó khăn để đánh bại Nordsjælland 4 bàn không gỡ, khiến cuộc đua giành 2 vé ở bảng E hứa hẹn rất hấp dẫn bởi đội bóng Italy chỉ còn kém Chelsea và Shakhtar 1 điểm. Tại bảng F, Bayern Munich có chiến thắng 6 - 1 trước Lille tại Allianz Arena; Valencia thắng 4 - 2 trước BATE Borisov. Ở bảng H, Van Persie, Rooney và Chicharito lần lượt lập công chỉ trong 10 phút cuối trận đã giúp Man Utd lội ngược dòng thành công trước chủ nhà Braga để giành chiến thắng 3 - 1, qua đó chính thức sở hữu tấm vé đi tiếp đầu tiên của bảng đấu.