Đất nước - niềm tin!

Đăng Quang 02/09/2017 07:53

Quốc khánh 2.9 năm nay cả nước dậy lên niềm vui, niềm tin mới! Vui vì đất nước đang trên đà hội nhập ngày càng sâu rộng. Tin vì trải qua bao bão giông, người dân trọn lòng theo Đảng, Bác Hồ kính yêu!

Niềm tin ngời ngợi trong trời xanh  Độc lập, trong đất nước  Tự do, còn gì quý hơn? Non sông trải dài từ Lũng Cú - địa đầu cực Bắc - đến Mũi Cà Mau, cực Nam, cuộc sống yên vui, người dân bình đẳng, thỏa sức khởi nghiệp làm giàu! Đất nước quyết tâm hướng tới một quốc gia kỷ cương: Người dân, các thiết chế xã hội vận hành theo những quy định của luật pháp.

Tổ quốc có được trời ấy, đất ấy hôm nay là cả một chặng đường của 72 mùa Thu cách mạng. Trong ký ức mỗi người, đi liền với những mốc son lịch sử là đằng đẵng những năm tháng dân tộc này, đất nước này phải đối mặt với đủ cam go, thách thức, thấm đẫm máu xương: Từ cuộc kháng chiến trường kỳ kéo dài 9 năm đến mưa bom bão đạn, giành giật từng tấc đất, thu non sông về một mối.

Ai tính hết bao thế hệ người Việt Nam ngã xuống để có được bầu trời xanh, non nước trọn vẹn hôm nay. Đất nước mãi ghi nhớ công ơn của hàng vạn liệt sĩ, thương binh, những gia đình có công, những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã hiến dâng những đứa con cho Tổ quốc!

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các nữ Đại biểu Quốc hội Ảnh: Trí Dũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các nữ Đại biểu Quốc hội  
Ảnh: Trí Dũng

Trời  trên đầu như càng xanh hơn,  đất dưới chân như càng thắm đậm hơn trong đạo lý cha ông trao truyền: Uống nước bao giờ cũng  phải nghĩ về nguồn!

Đất nước xanh trong tình Dân - nghĩa Đảng, đậm đà trong nghĩa Đảng - tình Dân. Đảng trong dân, dân bên Đảng, như cá với nước, hỏi còn có gì tuyệt vời hơn thế!

Đất nước mở lối ra từ trong nghèo khó, đạn bom. Người dân bước chân ra khỏi cái nghèo ngỡ ghì chặt bao đời. Sức vóc, trí tuệ của dân quyện trong trí tuệ, tài thao lược của một Đảng anh minh.

Xưa là thiếu ăn, thiếu mặc, động đến việc gì cũng khó và thiếu tứ bề. Nay, ai cũng nuôi ước mơ để vượt lên chính mình, làm giàu, xây dựng đất nước, đi tới hạnh phúc ấm no!

Đất nước vượt lên nếp nghĩ cố hữu; giang rộng vòng tay đón bạn bè khắp các châu lục cùng làm ăn, trong cái tâm thế có bạn, có mình! Đất nước vượt lên cách nghĩ tiểu nông để mở đường lớn đi vào công nghiệp với công nghệ hiện đại!

Dũng cảm nhìn thẳng vào những yếu kém trong tầm nhìn, cách nghĩ để không thua bạn, kém bè!

Niềm tự hào về 72 mùa Thu cách mạng như chắp thêm đôi cánh để dân tộc bay lên! Đất nước vững tin, tự hào có một Đảng luôn biết nhìn thẳng, biết tự soi mình; một Quốc hội của dân, vì dân, luôn đặt lợi ích của dân lên hàng đầu; một Chính phủ đang quyết tâm kiến tạo, liêm chính và hành động kiên định vì dân.

Rào cản, khó khăn phía trước còn không ít. Bước chân trên đường hội nhập đâu đã hết ngỡ ngàng. Không thể không xót xa cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên khoác áo “công bộc”, cao giọng nói vì dân, nhưng lại cố tình làm ngược. Thao túng quyền lực, lợi ích nhóm, đầu óc tư lợi, hống hách với dân... những hành động và cách hành xử ấy làm vơi đi niềm tin, sao có thể xứng đáng là “công bộc” của dân?

Phải tuyên chiến đến cùng! Phải loại khỏi đội ngũ những thao túng quyền lực, những “sân sau, sân trước”...! Dứt khoát những người như vậy không thể có chỗ đứng trong các cơ quan nhà nước.

Đảng vững mạnh là phải trong, phải sạch. Người dân nhìn về cán bộ, Đảng viên, dù ở cương vị nào, giữ trọng trách gì cũng phải là những người đi tiên phong trong đạo đức và lối sống, nói đi đôi với làm, phải là những người tài năng thật sự, đạo đức thật sự. 

Đất nước luôn biết nhìn thẳng để vượt lên! 72 mùa Thu cách mạng chính là mốc son lịch sử hào hùng và oanh liệt của dân tộc. Đó chính là ngọn lửa thắp lên niềm tin mới của một quốc gia không chịu thua kém bạn bè!

Đất nước - Niềm tin! Mỗi người Việt Nam những ngày lịch sử này ai cũng như nghe Tổ quốc thiêng liêng đang gọi tên mình! 

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đất nước - niềm tin!
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO