Đảo Jeju - thiên đường tình yêu

Linh Đạm 21/01/2012 07:22

Nằmcách bờ biển phía Nam Hàn Quốc 130km, đảo Jeju hay Cheju là hòn đảo nổi tiếng với phong cảnh hữu tình với biển trời, núi non, thác nước, vách đá, hang động đẹp trong một tổng thể tự nhiên hài hòa và yên bình. Đây là địa điểm lý tưởng tận hưởng không khí trong lành, hòa mình vào thiên nhiên, chia sẻ niềm vui với người thân và rũ bỏ những muộn phiền trong cuộc sống.

Jeju là một hòn đảo lớn nhất của Hàn Quốc, được hình thành từ những đợt phun trào núi lửa cách đây hai triệu năm. Bằng chứng cụ thể nhất là những khối đá đủ kích thước trên đảo có màu xám tro, đen có đặc điểm xốp nhẹ có ở khắp mọi nơi trên đảo. Đá gắn liền với cuộc sống của người dân nơi đây. Họ dùng đá để làm nhà, hàng rào và để điêu khắc lên những hình tượng độc đáo. Đảo có tổng diện tích khoảng 1.810km2, trong đó một nửa diện tích này là rừng tự nhiên. Nằm giữa trung tâm đảo Jeju là núi Hallasan cao 1.950m trên mực nước biển. Đây ngọn núi cao nhất Hàn Quốc và là một núi lửa đã ngừng hoạt động. Hallasan là núi ngọn thiêng, nơi cử hành các nghi lễ tại các bàn thờ làm bằng đá núi lửa tự nhiên. Bao quanh Hallasan là hơn 350 núi vệ tinh.

Trái ngược với Seoul, nơi phồn hoa đô hội với vẻ ồn ào náo nhiệt, Jeju đậm chất miền quê với vẻ đẹp nguyên sơ và yên ả. Người bản địa đã có mặt ở nơi này hàng ngàn năm về trước nhưng vẫn giữ được nét văn hóa đặc sắc. Họ vẫn duy trì các nghề truyền thống như làm sâm Cao Ly, làm mật ong và một số loại thảo dược khác. Đây cũng là nơi được chọn làm phim trường của hai bộ phim nổi tiếng là “Bản tình ca mùa đông” và “Nàng Dae Jang Geung”. Điều khá thú vị là số lượng đàn ông sống trên đảo ít hơn nhiều so với phụ nữ. Phụ nữ trên đảo đảm nhiệm cả những công việc nặng nhọc của đàn ông như đi lặn biển bắt cá nên họ có tính cách mạnh mẽ, kiên cường và độc lập.

Giống như Hawaii của người Mỹ, Jeju  là “thiên đường trăng mật” của người Hàn Quốc bởi vẻ đẹp lắng đọng và êm đềm, với phong cảnh thanh bình, bờ biển ngập tràn nắng gió và khí hậu đại dương ôn hòa với nhiệt độ cao nhất cũng chỉ khoảng 30 độ C.  Hơn nữa, Jeju đẹp vào tất cả các mùa trong năm, đặc biệt là vào mùa xuân và mùa thu. Vào mùa xuân hoa anh đào nở rộ bao trùm không gian của cả đảo với sắc hoa dịu dàng mà không kém phần lộng lẫy. Mùa thu là thời điểm những cây phong chuyển màu lá sang đỏ rực và cây ôn đới chuyển sang màu vàng làm cho phong cảnh Jeju càng thêm lãng mạn và đầy quyến rũ. Đến với Jeju, con người không chỉ được đắm mình trong thiên nhiên mà còn được trải nghiệm nét văn hóa đặc sắc truyền thống của người dân nơi đây, và chắc hẳn khó lòng mà quên.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đảo Jeju - thiên đường tình yêu
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO