Đảng và Bác Hồ qua tác phẩm mỹ thuật
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhiều thế hệ họa sỹ, điêu khắc.

80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành hình tượng nghệ thuật vĩ đại cho nhiều thế hệ họa sỹ, nhà điêu khắc sáng tác. Trưng bày lần này chỉ giới thiệu 52 tác phẩm của 45 tác giả, trong số hơn 100 tác phẩm cùng đề tài, trong đó có tác phẩm nổi tiếng của các họa sỹ thế hệ trước như Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Trần Văn Cẩn... và tác phẩm của các thế hệ họa sỹ sau này như Trần Nguyên Đán, Nguyễn Sơn Ka...

Các tác phẩm được thể hiện trên nhiều chất liệu, như sơn mài, sơn dầu, lụa, màu nước, bột màu, chì, tượng đồng, gỗ... Về nội dung, đây là các tác phẩm có giá trị lịch sử và tính nhân văn cao, phản ánh khí thế của cuộc cách mạng sục sôi trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ như Kéo pháo, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đánh chiếm Bắc Bộ phủ, Đảng gọi chúng tôi sẵn sàng… Quang cảnh hăng say lao động của mọi tầng lớp nhân dân lao động từ nông thôn tới thành thị và những thành quả mà Đảng và cách mạng mang lại cũng được thể hiện trong các tác phẩm: Đưa nước lên cao nguyên, Mỏ thiếc Cao Bằng, Tuyến than Cửa Ông... Hình ảnh Bác đầy thiêng liêng, tôn kính nhưng cũng thật dung dị, đời thường được các nghệ sỹ dành nhiều tình cảm và tâm sức sáng tạo nên, như các tác phẩm: Bác Hồ đọc tuyên ngôn, Bác Hồ tìm đường cứu nước, Bác Hồ với công nhân xe lửa, Cụ Hồ Chí Minh...



Giây phút thiêng liêng được kết nạp, đứng trong hàng ngũ của Đảng được các nghệ sỹ khắc họa rất thành công, trong đó nổi bật là tác phẩm Kết nạp Đảng (Điện Biên Phủ). Nghệ sỹ nhiếp ảnh Lê Vượng, từng chịu trách nhiệm về vấn đề tư liệu của Bảo tàng Mỹ thuật từ năm 1962, cho biết, có thể coi đây là tác phẩm thành công nhất của họa sỹ Nguyễn Sáng, đã để lại dấu ấn trong nền mỹ thuật Việt Nam. Tác phẩm sơn mài này được thực hiện vào năm 1963, gần 9 năm sau ngày đánh thắng thực dân Pháp. Kết nạp Đảng (Điện Biên Phủ) dựng lại thời khắc hào hùng của những chiến sỹ Điện Biên ngay tại chiến trường. Bức tranh gồm 8 chiếán sỹ bộ đội đứng theo hàng ngang, to đậm, khỏe khoắn. Trung tâm của bức tranh là 3 chiến sỹ, trong đó có một chiến sỹ trên đầu còn quấn băng với khẩu súng trong tay. Nhóm 3 chiến sỹ này được liên kết chặt chẽ với 2 đồng đội phía bên phải bằng cái bắt tay tình nghĩa và đầy quyết tâm. Góc bên trái là hình ảnh một chiến sỹ đang dìu đồng đội bị thương. Phía xa là một chiến sỹ như đang tiếp tục cuộc hành quân ra trận. Bằng những đường nét chắc, khỏe, giản lược, tác giả đã khắc họa hình ảnh các chiến sỹ Điện Biên trong tư thế hiên ngang và sẵn sàng tiến lên theo ngọn cờ của Đảng...
Ngoài Kết nạp Đảng (Điện Biên Phủ), còn nhiều tác phẩm nói lên lòng dân với Đảng. Đáng chú ý là tác phẩm của nhà điêu khắc người Vân Kiều Hồ Uông mang tên Cộng sản trong bụng tôi. Mộc mạc, chân chất, không màu mè, tác phẩm thể hiện tấm lòng son sắt của các đảng viên trung kiên, các chiến sỹ ưu tú qua tư thế hiên ngang của Lý Tự Trọng trước tòa án thực dân Pháp, Nguyễn Văn Trỗi gan dạ trước nòng súng của kẻ thù...
Việc trưng bày những tác phẩm mỹ thuật đặc sắc này giúp lớp trẻ hiểu rõ thêm về chặng đường 80 năm lịch sử của Đảng ta, cũng như lòng biết ơn, lòng tin và niềm tự hào của mọi tầng lớp nhân dân lao động dành cho Đảng, cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.