DẤN THÂN VÀ TRÁCH NHIỆM!

Đăng Quang 21/06/2020 06:41

Báo chí Cách mạng Việt Nam ngày càng có vị thế, uy tín trong lòng người đọc. Người làm báo có gì vinh quang hơn là dấn thân và trách nhiệm. Dấn thân, để nắm bắt thực tiễn, để có những bức ảnh, thước phim, bài báo chân thật và nóng bỏng. Trách nhiệm, để có những tác phẩm báo chí xứng tầm! 95 năm báo chí cách mạng đồng hành với dân tộc, đi suốt chiều dài lịch sử của hai cuộc kháng chiến giành độc lập tự do, cho đến chặng đường xây dựng hội nhập hôm nay là cả một bề dày đầy cam go thử thách, nhưng cũng ngời sáng chiến công thành tựu.

Vị thế, uy tín trong lòng người đọc

Trải qua 95 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, đạo quân báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng đông đảo có mặt trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, luôn đi tiên phong trên mặt trận tư tưởng. Người làm báo hướng ngòi bút vào phục vụ cách mạng, phục vụ đất nước và Nhân dân ngày càng tỏ rõ sức mạnh của truyền thông trong dòng chảy của một quốc gia đang quyết tâm đổi mới để hội nhập, hội nhập để đổi mới!

Phóng viên tác nghiệp tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong thời điểm đây là ổ dịch Covid-19
Phóng viên tác nghiệp tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong thời điểm đây là ổ dịch Covid-19

Những năm trước đây, cứ sáng ra, người đọc ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… trải tờ báo bên tách café, thì giờ cách đọc báo đã thay đổi. Báo giấy ít đi, giờ đây người đọc báo trên điện thọai thông minh, ipad và laptop. Cho dù phương thức đọc báo, cách đọc báo thay đổi theo sự đột phá đến chóng mặt của thời công nghệ số, báo chí vẫn mãi giữ vị thế là món ăn không thể thiếu trong đời sống ngày càng hiện đại. Thông tin trên mạng xã hội ngồn ngộn bày ra, nhưng thông tin trên các báo chính thống vẫn là nơi người đọc tìm đến, vì đó là thông tin chuẩn xác tin cậy.

Một mạng lưới báo chí truyền thông với đủ các binh chủng từ báo in, báo điện tử, các kênh truyền hình, đài phát thanh với hơn 41 ngàn người làm báo, hơn 850 cơ quan báo chí đã làm nên bức tranh của báo chí cách mạng Việt Nam vô cùng hùng hậu.

Người làm báo nối tiếp truyền thống của bao thế hệ đi trước, càng tự hào biết mấy với cái nghề mình chọn, với con đường mà Bác Hồ - người thầy của Báo chí Cách mạng Việt Nam đã khởi nguồn và khai sinh để có được nền báo chí cách mạng hào hùng hôm nay. Báo chí cách mạng có gì khác là đi cùng đất nước, đi cùng lịch sử và Nhân dân trong dòng chảy thời đại. Báo chí có gì khác là phản ánh trung thực cuộc sống, đi đến cùng sự kiện.

Sức mạnh của báo chí chính là sự trung thực, là thông tin chính xác. Một bài báo hay, trước hết phải là một bài báo đúng với tư liệu, chất liệu chính xác. Chỉ giản đơn thế, mà mỗi người làm báo phải “lao tâm khổ tứ”, phải “đổ mồ hôi sôi nước mắt” trong mỗi câu chữ, ngôn từ viết ra. Nghề báo vất vả và nguy hiểm chỉ thành công, chỉ đến với những ai say nghề, đam mê với nghề. Càng thấy lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với báo chí từ những ngày sơ khai: Viết cho ai, viết để làm gì… mãi như “dòng máu nóng” chảy về tim trong mỗi người cầm bút.

Báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng có vị thế, uy tín trong lòng người đọc. Đó là những dòng tin viết ra từ thực tiễn nóng bỏng hàng ngày. Đó là sự lăn xả quên ăn, quên ngủ, quên cả cái riêng của mình khi lao vào các “điểm nóng” của các cây bút viết phóng sự nổi danh. Đó là những phóng sự chống “cát tặc”, những ký sự mà các nhà báo xuyên rừng lăn lộn khui ra những vụ phá rừng rung động. Đó là những bình luận, phản biện sắc sảo, chắt từng câu chữ, mà lay động con tim người đọc mỗi ngày. 

Người làm báo có gì vinh quang hơn là dấn thân và trách nhiệm. Dấn thân, để nắm bắt thực tiễn, để có những bức ảnh, thước phim, bài báo chân thật và nóng bỏng. Trách nhiệm, để có những tác phẩm báo chí xứng tầm! Mới hay: Phía sau những tác phẩm báo chí, người làm báo đam mê và trách nhiệm mấy ai chịu vừa lòng với những gì mình nói, mình viết ra. Khi báo chí đến tay bạn đọc, khi những thông tin, những bài phóng sự, ký sự phát trên sóng truyền hình, sóng phát thanh thì những tác giả đầy trách nhiệm của những tác phẩm báo chí ấy cũng đâu đã coi như mình xong việc. Sự kiện hôm nay nối với sự kiện ngày mai thế nào, người làm báo say nghề, đam mê  nguyện sống chết nghề, vẫn đeo bám đến cùng sự kiện.

Người làm báo cách mạng như Người chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng, của đất nước, của Nhân dân, phải chăng cùng là vì thế!

Nhìn thẳng và nói thẳng

95 năm báo chí cách mạng đồng hành cùng dân tộc, đi suốt chiều dài lịch sử của hai cuộc kháng chiến giành độc lập tự do, cho đến chặng đường xây dựng hội nhập hôm nay, là cả một bề dày đầy cam go thử thách, nhưng cũng ngời sáng chiến công thành tựu. Ai quên được những ngày làm báo trong bí mật ngặt nghèo của những chiến sỹ cộng sản kiên trung. Chả thể quên kháng chiến chống Pháp 9 năm trường kỳ, người làm báo tự học, làm báo từ trong rừng xanh núi thẳm với lán lá, hang núi đá với đủ thứ thiếu, đủ khó khăn, nhưng tờ báo vẫn in ra đưa đến tay người đọc. Càng nhớ mãi chỉ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ dài dằng dặc 21 năm “ngày bắc đêm nam”, hơn 400 nhà báo ngã xuống trên khắp các chiến trường. Máu đào đổ xuống còn đẹp mãi hình ảnh của nữ nhà báo Nguyễn Thị Xuân Quý gửi con xung phong ra mặt trận hy sinh trên đất lửa miền Trung. Đó là những tấm ảnh  nóng bỏng khói lửa chiến trường Quảng Trị 81 ngày đêm sẽ còn sống mãi với thời gian của nhà báo Đoàn Công Tính và hàng trăm nhà báo đi cùng các mũi tiến công làm nên đại thắng Mùa Xuân 30.4.1975. Người làm báo vừa cầm súng vừa cầm bút, cầm máy đã ghi lại những hình ảnh trung thực hào hùng về cuộc chiến tranh Nhân dân thần thánh có một không hai!

Nghề báo trong thực tiễn đất nước đi vào xây dựng hội nhập hôm nay lại có những nóng bỏng, thách thức mới, đòi hỏi người làm báo càng phải dấn thân và trách nhiệm hơn. Cuộc sống đổi mới từng ngày, với bề bộn thông tin. Hay có dở có, vui có, buồn có. Báo chí trước trọng trách mới không chỉ nói điều hay, chuyện vui mà không động đến chuyện buồn, chuyện dở. Đạo đức người làm báo, lương tâm của ngòi bút dấn thân và trách nhiệm đòi hỏi đội ngũ làm báo phải nâng tầm. Tâm có sáng, lòng có trong, mới mong ngòi bút sắc! Nhiều tờ báo vượt lên, nhiều cây bút tiếp tục dấn thân vượt lên để có những tác phẩm báo chí xứng tầm. Lao vào điểm “nóng” để thông tin nhanh những vấn đề, những sự kiện mà dư luận quan tâm, nhiều tòa soạn, phóng viên đã đổi mới cách làm báo thời công nghệ để theo sát cuộc sống. Không thiếu chuyện phóng viên báo chí chuyển bài vở, hình ảnh về từ nơi nóng bỏng của lũ quét. Kể không hết những kíp phóng viên, biên tập viên ở các kênh truyền hình bám sát thực tiễn, ăn ngủ ngay tại đài để làm nên những chương trình sống động.

Lòng yêu nghề, đam mê với nghề trong lớp nhà báo trẻ hôm nay là sự nối tiếp truyền thống của lớp nhà báo cha anh đi trước. Cuộc chiến chống đại dịch Covid - 19 vừa qua, vị thế quốc gia càng nâng tầm. Thế giới ngả mũ trước cách chống dịch bài bản và hiệu quả của Việt Nam. Nếu cả hệ thống chính trị không quyết liệt vào cuộc, thì sao có được chiến công đậm nét ấy? Rõ ràng trong cuộc chiến này, đóng góp của báo chí là không nhỏ. Hình ảnh các nhà báo đến với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhiệt đới, đến với các trung tâm cách ly rất dễ lây nhiễm để tác nghiệp, đủ thấy sự dũng cảm và bản lĩnh của lớp nhà báo trẻ hôm nay. Dấn thân là ở đấy. Trách nhiệm công dân của người làm báo cũng ở đấy chứ đâu xa.

Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân luôn ghi nhận công sức của báo chí, tạo điều kiện cho báo chí hoạt động ngày càng tốt hơn. Thì đó cuộc chiến chống tham nhũng với lò lửa của người đứng đầu Đảng- Nhà nước nhen lên, cả hệ thống báo chí trên rộng dài đất nước vào cuộc quyết liệt. Bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ không thể ngó lơ với nạn tham nhũng cho dù là ai. Đảng tuyên bố không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ” cho bất cứ ai, thì báo chí đâu có kiêng kỵ đứng ngoài cuộc chiến này. Thôi thì đủ thứ nhạy cảm, đủ rào cản, cạm bẫy giăng ra, Nhưng báo chí dấn thân và trách nhiệm vẫn điệp trùng đạo quân xung trận. Đe dọa có, mua chuộc cũng chả thiếu, nhưng báo chí tử tế, báo chí chân chính vẫn làm tròn sứ mệnh được Đảng trao, dân cậy. Gần 100 cán bộ thuộc Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật Đảng, bị xử lý hình sự, công lớn cũng từ “tai mắt” của báo chí “khui” ra. Nhiều bài báo hay về chống tham nhũng, về xây dựng chỉnh đốn Đảng được dư luận quan tâm, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận với giới báo chí cả nước, hỏi còn có gì hơn?

Trong đủ thách thức cam go, nhiều thế lực thù địch trong ngoài vẫn chống phá quyết liệt tìm mọi cách nói xấu, bôi nhọ chế độ ta, Đảng ta. Nhưng “vàng mười” thì soi vào lửa nào, ở đâu càng sáng lên “vàng mười” thứ thiệt!  Đảng của dân, trong lòng dân, tất cả vì dân, lo cho dân, là mục tiêu tối thượng không thể khác. Nhiều “cây bút chiến” rất sắc sảo với tuyến bài chống diễn biến, chống chuyển hóa đã mạnh mẽ kịp thời đập tan mọi xuyên tạc thù địch ấy!

 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, báo giới cả nước như thêm sức mạnh và niềm tin. Nhìn thẳng và nói thẳng, báo chí cũng luôn tự soi chính mình. Ngời lên cách làm báo chuẩn mực tuân thủ tôn chỉ mục đích, thì vẫn thấy đây đó cách làm báo chụp giật! Sao có thể chấp nhận cách làm báo rút tít giật gân câu viu. Sao có thể chấp nhận kiểu làm báo “sáng đưa, trưa chiều gỡ xuống”. Càng không thể có kiểu làm báo sống như “tầm gửi” vào doanh nghiệp, dọa nạt, tống tiền doanh nghiệp như đã từng xảy ra. Báo chí tử tế là báo chí biết dấn thân bênh vực lẽ phải, bảo vệ điều phải, tuyên chiến đến cùng với cái xấu, với những việc làm sai. Báo chí trách nhiệm là tuân thủ tôn chỉ mục đích, tuân thủ pháp luật trong hoạt động báo chí.

 Báo chí đi vào quy hoạch theo chỉ đạo của Đảng cũng chính là để cho báo chí phát triển mạnh mẽ, đi đúng dòng chảy thời đại!

    Nổi bật
        Mới nhất
        DẤN THÂN VÀ TRÁCH NHIỆM!
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO