Dân chủ không nửa vời!

Đăng Quang 17/07/2018 08:01

Tại Hội nghị Toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: Kết quả thực hiện quy chế dân chủ đã làm cho bầu không khí trong Đảng, trong xã hội được mở rộng hơn. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, thực thi chính sách, pháp luật đi dần vào kỷ cương. Nhưng vẫn còn có nơi, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật về Quy chế dân chủ chưa kịp thời; nhiều nơi thực hiện còn mang tính hình thức, đối phó...

Phải nhìn rõ khi được thực hiện một cách chiếu lệ, nửa vời, tức là dân chủ chưa tới người dân. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”! Đó không chỉ khẩu hiệu, mà còn là cốt lõi của việc thực thi dân chủ. Khi một Đảng, một chế độ, một đất nước đã coi dân là trụ cột, thật sự lấy dân làm gốc, dứt khoát mọi hành động, kiến tạo chủ trương, chính sách đều phải vì lợi ích của người dân và đất nước!

Vì dân, trước hết phải lắng nghe và biết nghe dân. Muốn nghe đúng tiếng dân, muốn thấu tỏ lòng dân, có gì khác phải gần dân xem dân nghĩ gì, cần gì?

Nhìn về các huyện, xã trong xây dựng nông thôn mới, nơi nào thực thi dân chủ tốt, nơi ấy phong trào đi vào chất lượng cả bề rộng và chiều sâu. Đừng vin cớ khó khăn tài chính hay thiếu mặt bằng, vấn đề là phải minh bạch, công khai. Đã có chuyện mở chợ dân không họp, xây nhà văn hóa dân không đến... rất lãng phí vì không hỏi dân, dân không đồng tình nhưng vẫn cố áp đặt, vẫn chạy theo thành tích.

Đó chính là tình trạng coi thường dân, là bệnh quan cách, gia trưởng khiến người dân không dễ chấp nhận.

Những sai phạm lớn ở các bộ, ngành, một số cán bộ cấp cao bị kỷ luật thời gian vừa qua cũng có một phần nguyên nhân từ việc thực thi quy chế dân chủ còn bị buông lỏng. Nếu thực hiện quy chế dân chủ nghiêm túc, thì không thể có chuyện ban phát chức nọ, quyền kia vội vàng như chuyến tàu vét lúc “hoàng hôn”. Nếu quy chế dân chủ đi vào “hồn cốt ruột gan”, những người nắm quyền lực có bản lĩnh, có trách nhiệm không thể ký tá, phê duyệt để ném nhiều tỷ đồng cho những công trình, dự án đắp chiếu. Càng không thể vẽ ra những dự án đội vốn tới mấy chục lần và bán rẻ đất công, “đất vàng”.

Dân chủ không thực thi nghiêm nên một bộ phận công bộc nắm quyền dễ dàng “đục nước béo cò”, tư lợi và giàu lên nhanh chóng. Đừng nghĩ những ứng xử không “minh”, không “bạch” ấy che được tai mắt người dân? Đừng nghĩ uy quyền, gia trưởng quan cách làm người dân sợ, nể không nói ra?

Khắc phục, tháo gỡ những “nút thắt” của thực trạng thiếu dân chủ, dân chủ nửa vời ấy thế nào? Rõ ràng từ Chính phủ cho đến các bộ, ngành, chính quyền các cấp phải thực thi đúng quy chế dân chủ đã đề ra. Dân chủ cũng phải bình đẳng, công khai, phải đi vào thực chất, phải như cơm ăn nước uống hàng ngày. Quy chế dân chủ phải như dòng chảy của con sông đem lại nguồn nước mát lành cho toàn xã hội. Từng đảng viên phải gương mẫu thực hiện quy chế dân chủ ngay từ chính cơ quan, nơi công tác, ngay trong gia đình mình!

Nhưng cũng phải kiên quyết với  những ai mượn cớ dân chủ, khoác áo dân chủ để đi ngược lại đường lối, chủ trương, chống lại pháp luật của đất nước.

Kiên quyết không áp đặt, cái gì dân chưa hiểu phải tuyên truyền cho người dân hiểu để thực hiện. Cái gì dân chưa ưng, chưa đồng thuận càng phải lắng nghe, và biết nghe xem đằng sau là gì?

Dân chủ chính là chìa khóa để thực hiện kỷ cương, phép nước! Khi quy ước dân chủ được thực thi nghiêm từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài sẽ là thành lũy vững chãi được xây đắp từ sức dân.

Dân chủ không nửa vời! Dân chủ phải đi vào thực chất của những vấn đề nóng bỏng đang diễn ra hàng ngày!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Dân chủ không nửa vời!
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO