Cuốn sách giúp chúng ta "tìm lại chính mình"
Giữa lúc con người mải miết tìm kiếm thành công, tiền tài hay sức khỏe, ít ai dừng lại để hỏi: mình là ai và sống thế nào mới là sống đúng? Cuốn hồi ký “Đi tìm chính mình” của PGS.TS. Phạm Đức Nhuận chính là lời đáp đầy trải nghiệm và chiêm nghiệm từ một đời người đã đi qua nhiều thăng trầm.
Một cuộc đời đi qua nhiều ngã rẽ lớn, nhưng không lạc hướng
Sinh ra tại làng Lai Xá – vùng đất nổi tiếng với nghề ảnh và truyền thống hiếu học, tác giả trải qua tuổi thơ thiếu thốn, trưởng thành qua đói nghèo, chiến tranh và những biến động xã hội dữ dội của thế kỷ 20. Với tinh thần tự học mạnh mẽ, từ một học sinh nghèo phải vừa học vừa làm, ông trở thành một giảng viên đại học, một tiến sĩ kỹ thuật và sau khi nghỉ hưu, là một nghệ sĩ thư pháp truyền cảm hứng.

Dù ở vai trò nào, ông cũng luôn giữ cho mình một tấm lòng thiết tha với sự thật, với cái đẹp và với sự nghiệp giáo dục. Chính vì vậy, hành trình “đi tìm chính mình” của ông không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là một minh chứng sống động về sức mạnh của giáo dục khai phóng, của tự học suốt đời và sự kiên định trong việc sống đúng với giá trị cốt lõi của bản thân.
Khoa học và nghệ thuật – hai dòng chảy tưởng chừng trái ngược, được dung hợp nơi một con người
Không giống một cuốn hồi ký thông thường, “Đi tìm chính mình” được viết bằng văn phong đa dạng: khi là tản văn, khi là tùy bút, có lúc như tự sự hoặc bình luận xã hội. Sự pha trộn ấy phản ánh đúng cuộc đời đa diện của tác giả – nơi tư duy khoa học, trái tim nghệ sĩ và tâm hồn nhà giáo cùng hiện diện một cách hòa hợp.

Với nền tảng khoa học kỹ thuật nhưng trái tim luôn dành cho nghệ thuật, PGS.TS. Phạm Đức Nhuận đã chứng minh rằng: khoa học và nghệ thuật không đối lập, mà cùng nâng đỡ con người trên hành trình đi tìm cái đẹp – cả trong tư duy lẫn cách sống. Niềm say mê với việc học chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cả cuộc đời tác giả, từ giảng đường, phòng thí nghiệm đến căn phòng viết thư pháp.
Hồi ký như một “pháp thí” thời hiện đại
Trong dòng chảy vội vã và đôi khi hỗn loạn của cuộc sống hiện đại, “Đi tìm chính mình” như một khoảng lặng, để ta nhìn lại chính mình. Giáo sư Nguyễn Hiếu Tín đã ví tác phẩm như một “pháp thí” – món quà tinh thần cao quý, giúp người đọc khai mở trí tuệ, khơi gợi thiện tâm và sống có trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng.
Cuốn sách cuốn hút bạn đọc không chỉ bằng câu chuyện cá nhân đầy cảm hứng, mà còn bởi những chiêm nghiệm sâu sắc về triết lý sống, về giáo dục, sức khỏe và thời cuộc. Ở đó, người đọc bắt gặp một con người dám nhìn lại chính mình một cách chân thực, không tô vẽ, không né tránh, dám nhận sai, dám thay đổi, và không ngừng học hỏi.
“Đi tìm chính mình” không phải là một cuốn sách dễ đọc theo nghĩa thông thường, nhưng là cuốn sách cần thiết cho những ai khao khát hiểu về con đường trưởng thành, tự học và hành trình làm người. Đó là hành trình trở về với “bản lai diện mục” – trở về với chính mình, sống đúng với mình, trong sáng và sâu sắc như một ngọn nến thắp sáng nhân gian.