Cuộc lật đổ ngoạn mục

Anh Vũ 10/09/2014 08:35

Lần đầu tiên kể từ năm 2005, 4 tên tuổi lớn của làng quần vợt thế giới là Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal và Andy Murray vắng bóng ở chung kết một giải Grand Slam. Điều này khiến người hâm mộ quần vợt đặt câu hỏi: phải chăng thời trị vì của 4 ông lớn đã hết?

Tay vợt trẻ Croatia Marin Cilic đã trở thành tân vương giải quần vợt Mỹ Mở rộng sau khi chiến thắng chóng vánh 6 - 3, 6 - 3 và 6 - 3 trước tay vợt Nhật Bản Kei Nishikori sau 1 giờ 53 phút ở trận chung kết diễn ra rạng sáng 9.9. Với chiến thắng này, Cilic đã có danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp và trở thành tay vợt thứ 13 ở kỷ nguyên quần vợt mở lần đầu tiên đăng quang tại Mỹ Mở rộng. Tôi đã trải qua 2 tuần thi đấu không thể tin được. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục trở lại trong năm tới. Tôi đã làm mọi thứ để thực hiện ước mơ của mình và hôm nay ước mơ đó đã trở thành sự thực - Cilic hân hoan sau chiến thắng.
Bước vào giải Mỹ Mở rộng 2014, với việc Rafael Nadal rút lui vì chấn thương, và nhất là trước vòng bán kết, người hâm mộ đã nghĩ đến trận chung kết kinh điển giữa tay vợt số 1 và số 2 thế giới. Nhưng Marin Cilic và Kei Nishikiro đã đảo lộn mọi dự đoán. Ở bán kết, Marin Cilic và Kei Nishikori đã có cuộc lật đổ ngoạn mục thay đổi trật tự làng quần vợt thế giới sau khi lần lượt đánh bại Roger Federer và Novak Djokovic để bước vào trận chung kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Sau chiến thắng của tay vợt Nga Marat Safin trước tay vợt chủ nhà Leyton Hewitt ở giải Australia Mở rộng 2005, đến nay làng quần vợt thế giới đã qua 38 giải Grand Slam mà không có trận chung kết nào vắng bóng một trong 4 ông lớn hoặc chí ít cũng là những tên tuổi trong top 10 quen thuộc. Cuộc lật đổ của 2 tay vợt trẻ Croatia và Nhật Bản trở nên ấn tượng hơn khi người ta biết rằng từ đó đến nay, mới chỉ có hai danh hiệu vô địch tuột khỏi tay 4 vận động viên trên. Đó là khi tay vợt Argentina Juan Martin Del Potro vô địch Mỹ Mở rộng 2009 và danh hiệu Australia Mở rộng 2014 thuộc về tay vợt Thụy Sỹ Stan Wawrinka.

Marin Cilic bước vào trận bán kết thứ 2 trong sự nghiệp, nhưng đã chơi một thứ tennis hoàn hảo để chế ngự hoàn toàn tàu tốc hành Thụy Sỹ Roger Federer bằng tỷ số 6 - 3, 6 - 4, 6 - 4. Trước đó, Kei Nishikori lần đầu tiên trong sự nghiệp vào tới bán kết Grand Slam đã có những cú đánh sấm sét lên tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic, giành chiến thắng sau 4 ván đấu: 6 - 4, 1 - 6, 7 - 6 và 6 - 3. Với Roger Fderer, thất bại trước Marin Cilic là cú ngã từ rất cao. Tay vợt số 2 thế giới đến với giải đấu này sau khi đã qua 4 trận chung kết liên tục và chỉ thành công ở giải Master 1000 Cincinnati, danh hiệu vô địch đầu tiên trong cuộc chinh phục của anh 2 năm qua. Cựu số 1 thế giới, năm nay đã 33 tuổi, chưa chịu thoái vị, vẫn tin có thể kiếm được danh hiệu Grand Slam thứ 18 ở mùa bóng tới. Trong khi đó, tay vợt số 1 thế giới Djokovic từng 4 lần liên tiếp đi đến chung kết giải Mỹ Mở rộng và vừa chiến thắng ở Wimbledon hồi tháng 7.

Đây sẽ là dấu chấm hết cho thời kỳ 4 ông lớn thay phiên nhau trị vì làng quần vợt thế giới?

    Nổi bật
        Mới nhất
        Cuộc lật đổ ngoạn mục
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO