Cụ thể, khoảng 4h50 sáng cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng do Trung tá Nguyễn Sỹ Trìu làm tổ trưởng đang thực hiện tuần tra tại khu vực xã Quảng Tín (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cũ). Trong lúc dừng xe bên đường, tổ công tác phát hiện một cặp vợ chồng đang loay hoay bên chiếc xe máy, người vợ có dấu hiệu chuyển dạ, đau bụng dữ dội.
Hai vợ chồng được xác định là anh Lầu A Minh (sinh năm 1999) và chị Lý Thị Song (sinh năm 2000), trú tại xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức (Đắk Nông). Trước tình huống cấp bách, lực lượng Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng hỗ trợ đưa sản phụ lên xe đặc chủng, khẩn trương di chuyển đến bệnh viện gần nhất để kịp thời cấp cứu.
Tuy nhiên, khi xe vừa đến cổng bệnh viện, sản phụ đã sinh con ngay trên xe đặc chủng. Với sự hỗ trợ, động viên kịp thời của lực lượng chức năng, ca sinh diễn ra an toàn, cháu bé chào đời khoẻ mạnh, trong sự xúc động và nhẹ nhõm của cả gia đình và tổ công tác.
Chia sẻ về sự việc, một cán bộ trực tiếp tham gia hỗ trợ cho biết: “Trên đường đến bệnh viện, anh em trong tổ công tác luôn động viên sản phụ cố gắng giữ sức. Tuy nhiên, do thời điểm chuyển dạ quá gấp, chị ấy đã sinh ngay trên xe. Rất may, mẹ tròn con vuông. Đó là điều khiến tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc”.
Sự việc tuy diễn ra trong tình huống khẩn cấp, nhưng phản ứng nhanh nhạy, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của lực lượng Cảnh sát giao thông đã góp phần quan trọng giúp sản phụ vượt cạn thành công. Đây không chỉ là một hành động nhân văn, mà còn cho thấy hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân luôn sẵn sàng giúp đỡ Nhân dân trong mọi hoàn cảnh.
Câu chuyện sản phụ "vượt cạn" an toàn ngay trên xe đặc chủng đã để lại ấn tượng sâu sắc, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Cảnh sát giao thông trong lòng người dân.