Còn nước còn tát
Làm thế nào để ngăn chặn làn sóng Cộng hòa khi chỉ còn 2 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ? Đó là câu hỏi gần như không có lời giải đối với những người Dân chủ lúc này, dù vậy họ vẫn cố tung ra những quân bài cuối cùng với hy vọng... còn nước còn tát. Quân chủ bài quan trọng nhất mà phe Dân chủ có trong tay ở thời điểm “nước sôi lửa bỏng” chính là cựu Tổng thống Bill Clinton.

Hơn 10 năm sau khi rời Nhà Trắng, ông Clinton lại đi khắp đất nước để giúp sức cho các ứng cử viên đảng Dân chủ trong cuộc chiến gian nan với các đối thủ thuộc đảng Cộng hòa, phe đang dẫn trước trong các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử nhờ sự bất bình và thất vọng của dân chúng đối với nền kinh tế trồi sụt. Tại bang Nevada (miền Tây), cựu Tổng thống đã có mặt để ủng hộ Thượng nghị sĩ Harry Reid, lãnh đạo đa số tại Thượng viện vốn đang có cuộc giao chiến đầy cam go với ứng cử viên Cộng hòa Sharron Angle, người có xu hướng bảo thủ cực đoan. Ông Clinton cũng đã đến các bang Kentucky (miền Trung), California, Colorado (miền Tây) và cả Ohio (miền Bắc) để giúp Thống đốc bang Ted Strickland tái đắc cử một nhiệm kỳ nữa. Mới nhất, phu quân của đương kim Ngoại trưởng Hillary đã dành gần trọn một ngày ở bang Pennsylvania (miền Đông), để gửi đến cử tri một thông điệp duy nhất: “Hãy bỏ phiếu cho Joe Sestak” (ứng cử viên của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Thượng viện sắp tới).
Bill Clinton không phải là nhân vật “có máu mặt” duy nhất của phe Dân chủ đi vận động từ Đông sang Tây, từ Nam xuống Bắc để kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu vào ngày 2.11 tới. Nhà Trắng và đảng Dân chủ cũng đang dõi theo các “quân bài vận động trên đường” khác là Đệ nhất phu nhân Michelle Obama và Phó Tổng thống Joe Biden. Đầu tuần tới, nữ chủ nhân Nhà Trắng sẽ đến bang Pennsylvania còn phó tướng của ông Obama sẽ đến bang Nevada trong một nỗ lực có thể coi là cuối cùng nhằm cứu vãn uy tín của đảng Dân chủ. Trong khi đó, Tổng thống Obama vẫn kiên trì bênh vực cho chương trình nghị sự của mình và bày tỏ hy vọng các nhà lập pháp của đảng Dân chủ, những người đã phải trải qua “những cuộc biểu quyết gay go” trong năm qua, sẽ được “thưởng” thêm một nhiệm kỳ nữa.
Nhóm chuyên viên của Nhà Trắng nhận định, đa số cử tri đã quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai. Những người Cộng hòa bước vào tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử với rất nhiều cơ hội giành quyền kiểm soát Hạ viện và thu hẹp khoảng cách tại Thượng viện. Với bầu không khí khát khao thay đổi ở Washington, cuộc bầu cử ngày 2.11 có thể sẽ tước quyền kiểm soát của đảng Dân chủ và loại bà Nancy Pelosi khỏi ghế Chủ tịch Hạ viện. Bất chấp những thông tin bất lợi đó, cựu Tổng thống Clinton tuyên bố đảng Dân chủ có thể sẽ “thu được kết quả đáng ngạc nhiên” trong cuộc bầu cử vào tuần tới. Phát biểu trên chương trình truyền hình ABC World New vị Tổng thống thứ 42 của nước Mỹ đã nhấn mạnh “sẽ là một sai lầm lớn” nếu loại những người Dân chủ khỏi cuộc chơi.
Với hy vọng “lời tiên đoán” của cựu Tổng thống Clinton sẽ thành sự thật, phe Dân chủ đang đặt cược vào nỗ lực của “những quân bài vận động trên từng cây số” (gồm cả ông Clinton) nhằm thu hút cử tri, đặc biệt là cử tri trẻ, vốn kém hăng hái và ít nhiệt huyết hơn so với thời điểm năm 2008 khi cái tên Barack Obama xuất hiện trên những lá phiếu. Thừa nhận tầm quan trọng của nhóm cử tri này, trong chuyến thăm của ông Clinton tới bang Pennsylvania, ứng cử viên Sestak của đảng Dân chủ đã tranh thủ sự hiện diện của vị cựu tổng thống rất được lòng dân để tìm cách lôi kéo đông đảo lực lượng sinh viên bỏ phiếu cho mình. Đích thân Tổng thống Obama vừa rồi cũng đưa cuộc vận động ồ ạt trước thềm bầu cử giữa kỳ lên chương trình The Daily Show, đánh dấu lần đầu tiên một Tổng thống đương nhiệm xuất hiện trên một chương trình tin tức mang tính châm biếm. Qua đó, ông Obama muốn tìm cách hướng tới những cử tri trẻ tuổi và nhấn mạnh “những thay đổi mà ông đã cam kết trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2008 cần phải có thời gian để thành hiện thực”. Xem ra chiêu bài của ông Obama không phải hoàn toàn vô ích, bởi sự xuất hiện của ông trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình hài hước Jon Steward có thể tạo được động lực đáng kể để người dân đi bỏ phiếu vào tuần tới.
Dù những nỗ lực thu hút các lá phiếu “quay trở lại” được thực hiện muộn, song phe Dân chủ vẫn còn khả năng duy trì đa số ghế tại Thượng viện. Chính vì lẽ đó, những nỗ lực trên là cần thiết để tiếp tục nuôi hy vọng cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012. Có thể là quá muộn để tạo ra một sự thay đổi bàn cờ vào ngày 2.11 tới đây, nhưng không phải là quá muộn để thay đổi tương lai của đảng mang biểu tượng Con Voi của nước Mỹ.