Con nhỏ nghỉ hè, bố mẹ tìm đủ cách xoay xở
Mạng xã hội gần đây xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc “dở khóc dở cười” của các bậc cha mẹ trong mùa hè. Những video này nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác, bởi lẽ ai từng có con nhỏ đều thấy đâu đó hình ảnh của chính mình trong đó.
Tuy nhiên, đằng sau tiếng cười là cả một thực tế không mấy dễ chịu: khi trường hợp đóng cửa, cha mẹ vẫn phải đi làm thì “khối nghỉ hè”(cách gọi hài hước mà cư dân mạng dành cho trẻ em trong kỳ nghỉ dài) ở nhà chính là bài toán khó chưa có lời giải gọn gàng.
Không ít phụ huynh chia sẻ cảm giác kiệt sức khi phải xoay xở giữa công việc và con cái - đặc biệt là trong những ngày hè oi ả, thiếu sân chơi, thiếu giải pháp hỗ trợ từ cộng đồng và xã hội.
Khi ông bà bất đắc dĩ thành bảo mẫu “toàn thời gian”
Không phải gia đình nào cũng có điều kiện cho con tham gia trại hè hay gửi gắm vào các trung tâm trông trẻ có bán trú. Với những người làm công việc đòi hỏi di chuyển nhiều, áp lực lại càng chồng chất.
Chị Đào Hồng Phương (31 tuổi, nhân viên tư vấn thiết kế nội thất) chia sẻ: “ Công việc của mình khá đặc thù do thường xuyên phải đi công tác đột xuất, lúc thì công trình ở nội thành khi lại ở tỉnh. Chồng cũng hay phải đi trực nên hai đứa gần như không thể cố định lịch chăm con. Cuối cùng, vợ chồng mình đành phải “chia ca” gửi con cho ông bà nội ngoại hai bên.”

Thế nhưng, gửi gắm là một chuyện, yên tâm lại là chuyện khác. Chị Phương chia sẻ có những hôm đang trong giờ làm mà thấy số ông bà gọi tới là “biết ngay thể nào cũng có chuyện” - khi thì con khóc không chịu ăn đòi mẹ về, lúc lại hai chị em hạnh hoẹ trêu nhau,..
“Nhiều lúc nghĩ thương con thì một, mà thương ông bà phải mười. Tuổi cũng cao, không chạy theo cháu mãi được nên đành phải bật TV, cho xem Youtube để dỗ. Mình hiểu nhưng cũng xót vì đó không phải cách mà vợ chồng mình mong muốn khi nuôi con.”

Giữa guồng quay công việc, vợ chồng chị Phương vẫn cố gắng nhắn nhủ, dặn dò ông bà về giờ ăn, giấc ngủ, thói quen sinh hoạt của bé. Thế nhưng chị thừa nhận: “Dù cố gắng đến đâu, mình cũng không thể kiểm soát hết được vì con cái là của mình đẻ ra, không thể nào trông chờ mãi vào ông bà được.”
Câu chuyện của chị Phương không phải là trường hợp cá biệt, mà là tình cảnh chung của nhiều gia đình trẻ ở đô thị. Sự khác biệt thế hệ trong cách nuôi dạy con cộng với áp lực công việc đang khiến nhiều bậc cha mẹ rơi vào thế bí. “Một kỳ nghỉ của của con đôi khi làm bố mẹ áp lực hơn gấp mấy lần đi làm.”
Không học thì quên, học nhiều lại sợ con áp lực
Không chỉ lo nghĩ chuyện gửi con ở đâu cho yên tâm, nhiều ba mẹ còn canh cánh nỗi lo con “tụt dốc phong độ” sau ba tháng hè. Anh Nguyễn Minh (33 tuổi, nhân viên tư vấn đầu tư bất động sản tại Hà Nội) giãi bày:
“Con trai tôi năm sau vào lớp 2, hè đến cháu vui ra mặt vì được nghỉ học. Nhưng tôi thì lo nếu không duy trì việc học một cách nhẹ nhàng, cháu sẽ quên kiến thức, đặc biệt là Toán và Tiếng Việt - những môn nền tảng cực kỳ quan trọng trong giai đoạn đầu cấp.
Dù anh Minh từng cân nhắc cho con học thêm trong hè nhưng “để tìm được trung tâm uy tín với chương trình tốt, kinh phí hợp túi tiền bố mẹ mà gần nhà thì không đơn giản.”

Nỗi lo của anh Minh không phải là cá biệt. Trên các diễn đàn phụ huynh, hàng trăm bài viết tìm lớp học hè chất lượng, các khóa trại hè kết hợp kỹ năng và học thuật được chia sẻ mỗi ngày. Dễ thấy rằng, giữa một bên là nhu cầu “giữ chân” kiến thức, một bên là mong muốn cho con được nghỉ ngơi đúng nghĩa, các bậc phụ huynh vẫn đang chật vật đi tìm lời giải cân bằng.
“Nhiều nơi quảng cáo rầm rộ nhưng thực chất chỉ giữ trẻ là chính chứ thầy cô không sát sao. Gửi tạm con vào đó đôi khi tốn tiền nhưng không hiệu quả. Bản thân tôi không muốn ép con vào guồng quay điểm số nhưng cũng không thể để cháu “xả hơi” hoàn toàn suốt ba tháng như thế được. Nhà nào có con tự giác thì không sao. Cái khó là tìm được chương trình nào vừa giúp con duy trì thói quen học tập nhẹ nhàng, vừa không tạo thêm áp lực,” anh Minh nói thêm.

Đứng trước vấn đề nan giải của phụ huynh này, cô Nguyễn Quỳnh Trang (Giáo viên chủ nhiệm khối 2 tại Trường Tiểu học Lômônôxốp) “Thực tế thì sau mỗi kỳ nghỉ dài, đặc biệt là nghỉ hè, học sinh thường mất một khoảng thời gian để làm quen lại với nề nếp học tập. Kiến thức không hẳn bị “tụt dốc không phanh” như ba mẹ nói nhưng nếu không có sự duy trì nhẹ nhàng, các con rất dễ quên kiến thức nền.

Tôi hiểu tâm lý phụ huynh lo lắng, nhất là với các bé chuẩn bị lên lớp cuối cấp. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn khuyên phụ huynh rằng, mùa hè không nên biến thành học kỳ thứ ba. Thay vào đó, nên xen kẽ các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, đọc sách, vận động và nếu có học thì cũng nên là hình thức nhẹ nhàng, tạo cảm hứng cho trẻ. Quan trọng nhất vẫn là tạo cho con một tâm thế tích cực trước khi bước vào năm học mới.”
