“Cô gái xấu xí” của Philippines

Vinh Hà
Theo Philippine Daily Inquirer
13/06/2011 06:51

24 tuổi, “cô gái xấu xí” Bea Alonzo hiện là một trong những gương mặt nổi bật nhất của truyền hình Phillipines.

Vẻ đẹp lai Âu – Á của Bea Alonzo Không thể nhận ra sự kiều diễm của Bea trong vai cô gái xấu xí Vẻ đẹp lai Âu – Á của Bea Alonzo Không thể nhận ra sự kiều diễm của Bea trong vai cô gái xấu xí
Vẻ đẹp lai Âu – Á của Bea Alonzo Không thể nhận ra sự kiều diễm của Bea trong vai cô gái xấu xí

Năm 2008, đài truyền hình ABS-CBN của Philippines đã quyết định thực hiện bộ phim Betty La Fea (Cô gái xấu xí) phiên bản Philippines với tiêu đề là I Love Betty La Fea (Tôi yêu cô gái xấu xí). Một trong những diễn viên xinh đẹp nhất của màn ảnh nhỏ nước này, Bea Alonzo đã được chọn đóng vai chính. Cô gái mang hai dòng máu Anh và Philippines đã phải trải qua những thử thách như “chịu trận” hai tiếng đồng hồ hóa trang để “lột xác” thành một cô gái không thể… xấu xí hơn, khó quên nhất vẫn là hàm răng niềng giả.

Đó chỉ là một dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp giải trí tròn một thập niên của Bea Alonzo. Bộ sưu tập gần 40 bộ phim và chương trình truyền hình cùng một album ca nhạc (The Real Me, 2008) là những thành quả đáng nể cho những nỗ lực không mệt mỏi của cô. Bea cho biết, mỗi ngày thức dậy, cô lại luôn muốn trở thành một người tốt đẹp hơn. Có vẻ đó là bí quyết thành công của người đẹp lai Âu - Á này…

Ngôi sao tài năng của đài ABS - CBN còn là đại sứ thương hiệu của dầu gội đầu trị gầu Clear. Tại cuộc họp báo gần đây, Bea cho biết cô sẽ làm mọi thứ để đạt được những gì mình muốn nhưng phải biết giới hạn ở đâu. Cô giải thích, “khi gặp rắc rối nào đó, nếu bạn nghĩ rằng thế giới này bất công và mọi người không mang đến những gì bạn xứng đáng được nhận, bạn hãy đề xuất điều đó với Chúa trời. Nhưng có thể bạn đã không làm đúng một điều gì đó”.

Bea cũng lập công thức cho cách tiếp cận hiệu quả trong diễn xuất. Được đào tạo cơ bản qua các hội thảo, cô đã củng cố các kỹ năng của mình với sự trợ giúp của các giảng viên như Lauren Dyogi và Johnny Manahan, người mà cô cho là “giống như cha tôi vậy”. Tuy nhiên, cô cũng chỉ rõ diễn xuất không đơn thuần là về những bài học. “Đó là về bạn... cách bạn quan sát mọi người như thế nào, cách bạn công nhận và quản lý những cảm xúc của chính mình như thế nào, từ hạnh phúc, sợ hãi, nỗi đau…”

Cách học tốt nhất là học từ kinh nghiệm, Bea nói. Vai diễn “khó nhằn” nhất của cô từ trước đến nay không phải là cô gái xấu xí mà là luật sư 21 tuổi trong loạt phim Kay Tagal Kang Hinintay (Forever Waiting for You - Mãi chờ đợi anh) trên kênh ABS - CBN. Đó là mười năm về trước, khi cô mới mười bốn tuổi. “Tôi chẳng biết gì về luật pháp nhưng tôi cần phải tỏ ra như một người rất lịch thiệp”, cô nhớ lại.

Một vai diễn khác rất được cô tâm đắc là Diane Alvero trong Sa ’Yo Lamang (Only for You - Chỉ dành cho em) vào năm ngoái. Bộ phim nói về một gia đình hạnh phúc đã bị tan nát vì ngoại tình. “Tôi đến từ một gia đình đổ vỡ”, cô giải thích. Bố mẹ cô chia tay khi cô mới lên bốn tuổi. “Vai diễn đó đã khiến tôi nhận ra nhiều điều. Tôi tìm thấy mình trong câu nói Ah, ganito pala ang nangyari sa akin (đó là những gì đã xảy ra với tôi)”. Từ trước đó, cô hầu như có rất ít thời gian để chiêm nghiệm về cuộc sống của mình.

Và kể cả bây giờ, Bea cũng có không nhiều thời gian nhàn rỗi. Cô vừa hoàn thành một bộ phim và hiện đang làm việc với hai trong số những tài tử nóng bỏng nhất Philippines - Vic Sotto trong phim hài Pak! Pak! My Dr. Kwak! và Robin Padilla trong phim hành động lãng mạn Guns and Roses (Súng và hoa hồng).

Cùng với hai “nam châm” này là hai môi trường làm việc hoàn toàn khác nhau. Lần đầu đến trường quay của phim Pak! Pak! My Dr. Kwak!, cô “cảm thấy mình giống như người mới đến. Các thành viên khác trong đoàn đã làm việc cùng nhau lâu rồi, vì thế họ hiểu từng người một rất rõ. Dù sao họ rất chào đón tôi. Tôi đã có trải nghiệm tuyệt vời với họ”.

Làm việc với Robin, Bea cho biết, “vẫn còn xúc động đây. Anh ấy là một người lịch thiệp, lãng mạn với tất cả mọi người trong trường quay”. Còn Vic đúng hơn là mẫu người trầm lặng, “nhưng cả hai người đều rất chuyên nghiệp và đam mê công việc”.

Khi bắt đầu diễn xuất, Bea còn là học sinh phổ thông và giờ đây, việc tiếp tục con đường học hành không phải là ưu tiên của cô. “Có lẽ tôi sẽ trở lại trường học khi không còn quá hăng hái trong ngành giải trí nữa”, cô nói. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cô từ bỏ niềm say mê với sách. Trên giá sách của cô là những tác phẩm của Mitch Albom và Paolo Coelho, cộng thêm cuốn Unbearable Lightness của Portia de Rossi và Heaven is for Real của Tod Burpo. Bởi vì những nhà văn này “thực sự giỏi” và “tôi có khuynh hướng tiếp thu những nhân vật của họ”.

Hiện Bea đang trông đợi một chuyến du lịch cùng gia đình đến Mỹ vào cuối năm nay. Đây sẽ là lần đầu tiên em trai Jame của cô đến Mỹ. “Cậu ấy thường bị say máy bay, nhưng sẽ hào hứng khi xem một trận NBA”, Bea nói. Bản thân cô cũng mới trở thành một người hâm mộ giải bóng rổ nhà nghề Mỹ.

Cô cũng đã mua một căn hộ riêng ở Rockwel cho mẹ và cả gia đình sẽ sớm chuyển đến đó, không còn thuê nhà ở Ortigas nữa. Có điều rõ ràng rằng, “mục tiêu tuyệt vời” của Bea là “mang đến điều tuyệt vời nhất cho gia đình mình. Đó là lý do Chúa trời mang đến cho tôi những điều tốt lành”.

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        “Cô gái xấu xí” của Philippines
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO