Chuyện trẻ con dành cho người lớn
Câu chuyện ban đầu định kể về 5 cô gái và mục tiêu thúc đẩy sự đa dạng. Tuy nhiên, sau 4 tuần xuyên Việt, dừng chân tại 7 tỉnh, thành phố từ Bắc vào Nam, họ nhận ra cái mình muốn kể hơn là thông điệp của hơn 1.000 bạn nhỏ chứa đựng những tâm sự, mong muốn và cả tâm hồn bao la của trẻ thơ cần được người lớn lắng nghe.
Nghìn lẻ chuyện trẻ con
“Đọc các bài thơ, lời tâm sự của hơn 1.000 em nhỏ tham gia dự án, tôi thấy đâu đó thấp thoáng sự cô đơn. Các em nhỏ không yêu cầu nhiều từ bố mẹ, mà chỉ mong muốn được dành thời gian với gia đình. Đúng là hiện nay, nhiều cha mẹ rất chăm chỉ làm việc để con có cuộc sống đầy đủ, nhưng đôi khi hai bên lại định nghĩa sự đủ đầy khác nhau. Đây là dịp để bố mẹ nhìn lại xem mình thực sự cho thứ con cần hay chỉ những gì mình nghĩ là con cần”. Nguyễn Hương Linh |
“Con mong một điều là bố mẹ hãy hiểu con hơn. Con cần một sự tin tưởng từ bố mẹ. Có nhiều lúc bố mẹ không lắng nghe con giải thích nhưng con vẫn yêu thương bố mẹ và gia đình của mình”.
“Gia đình là được chơi game. Gia đình là kỷ niệm bị chửi. Gia đình là cảm xúc bình thường. Gia đình là cấm túc không cho động đến máy tính”.
“Gia đình là món cháo trứng. Gia đình là tiếng chim hót. Gia đình là mong muốn mọi người cùng nhau nấu một bữa cơm”...
Đây là chia sẻ của các em nhỏ khi được hỏi về gia đình mình. Những câu chuyện ấy đã được 5 cô gái Nguyễn Hương Linh, Lã Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Mai Trâm, Hà Lan, Dương Thùy Ly góp nhặt trên hành trình xuyên Việt, thực hiện dự án giáo dục phi lợi nhuận Gia đình nào cũng tuyệt. Thông qua cung cấp thêm cho các bạn nhỏ góc nhìn về nhiều mô hình gia đình, bên cạnh mô hình truyền thống (một bố, một mẹ, con), dự án muốn thúc đẩy tôn trọng sự đa dạng, để những em nhỏ có gia đình bố mẹ ly dị, hoặc khác với kiểu truyền thống đỡ bị tổn thương. Bên cạnh đó, qua các hoạt động như vẽ tranh, gửi thư, viết thông điệp; làm rối giấy và dùng rối đóng kịch ứng tác; làm thơ tự do bắt đầu bằng “Gia đình là...”; trả lời câu hỏi “Có phải gia đình nào cũng tuyệt?” hay thảo luận về các mô hình gia đình... hơn 1.000 học sinh, từ 9 - 11 tuổi đã kể rất sinh động về câu chuyện gia đình của mình.
“Qua hành trình dài, chúng tôi rất bất ngờ vì có những thông điệp đôi khi đáng báo động, nhưng cũng rất xúc động” - Nguyễn Hương Linh chia sẻ.
![]() | |
Đại biểu Tâm sự của các em nhỏ được gửi gắm tới người lớn | Ảnh: Ng. Phương |
Kết nối trẻ con - người lớn
Dự án Gia đình nào cũng tuyệt được thực hiện nhằm gặp gỡ, trò chuyện với trẻ em, sau đó truyền cảm hứng tới người lớn qua fanpage, truyền thông online và triển lãm. Lên ý tưởng từ tháng 9.2017, dự án được triển khai ngay sau đó. Tháng 10, cuốn sách tranh cùng tên, thể hiện sự đa dạng của các mô hình gia đình thông qua một câu chuyện đồng thoại dễ thương, đã được sáng tác để kịp phát miễn phí cho các em nhỏ tham gia dự án. Tháng 12.2017, 5 cô gái đã thực hiện chuyến xuyên Việt với hành trình dài hơn 1.850km. Nguyễn Hương Linh kể: “Trước khi chúng tôi đi 2 tuần, chưa có trường học nào đồng ý cho tiếp cận học sinh, nhưng một tuần sau đó thì hầu hết các trường liên hệ đều cởi mở đón nhận. Nhóm cũng gặp được nhiều người giúp đỡ, trong vòng 4 tuần đến các tỉnh, thành phố, nhóm đã được bạn bè cho ở miễn phí”.
“Chặng Hà Nội đối với chúng tôi có rất nhiều bỡ ngỡ và cũng rất nhiều mong chờ, vì là điểm đầu tiên. “Con tự hào nhất về gia đình mình là con được ba mẹ sinh ra”. “Con thích lúc được nấu ăn với mẹ, mẹ nấu thức ăn, con rửa rau”. Những niềm vui đầu tiên của chúng tôi đã được thắp lên như vậy. Nhưng những khoảng lặng cũng bắt đầu ở đây: “Gia đình là cảm xúc gì? Hận, buồn, chán. Gia đình là âm thanh gì? Bố say rượu, bố đánh chị. Gia đình là kỷ niệm vui gì? Ipad”... Hà Nội của chúng mình có những đứa trẻ thật sâu sắc nhưng cũng thật cô đơn” - Lã Thanh Hà tâm sự.
Trong một tháng, 5 thành viên của dự án đã đi đến 11 trường của 7 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Tuyên Quang, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh. Mỗi lần đến lớp học mới, nghe bạn học sinh mới kể chuyện về gia đình, lại là một lần nhóm thực hiện ngạc nhiên và “không thể tin được”, từ những suy nghĩ mộc mạc cũng như những áp lực vô hình mà các bé đang “được hấp thụ”.
Vì vậy, kết thúc dự án là một triển lãm, ban đầu dự định nhấn mạnh nội dung tôn trọng sự đa dạng, nhưng sau khi kết thúc hành trình xuyên Việt mới thấy có quá nhiều thông điệp của các bạn nhỏ rất muốn người lớn lắng nghe. Triển lãm Nghìn lẻ chuyện trẻ con được tổ chức với hy vọng người lớn đọc và cảm nhận những thông điệp ấy. Triển lãm đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, và dự kiến sẽ được tiếp tục giới thiệu tới công chúng trong những sự kiện cộng đồng, với hy vọng là cây cầu kết nối trẻ em với người lớn.