
Sách Kỷ lục Malaysia ghi rõ: Michael Wong là nhà soạn nhạc tiếng Trung người Malaysia có nhiều giải thưởng nhất (44 giải thưởng) với album tiếng Trung bán chạy nhất (Fairy Tale – Chuyện thần tiên) và cũng là người Malaysia đầu tiên có chương trình đơn ca ở Đại hý trường Hồng Kông. Trong những ngày này, người hâm mộ vẫn chờ đợi từ lâu chương trình mang tên Never Apart Live của anh ở Sân khấu Những ngôi sao thuộc Cao nguyên Genting vào ngày 12.1.
Sinh ra ở Ipoh, Michael Wong là người con thứ ba trong gia đình có sáu anh chị em. Điểm khởi đầu trong hành trình âm nhạc của Wong là khi bố mẹ “đầu tư” một cây đàn dương cầm cho anh và người em gái. Năm đó, Wong lên 10 tuổi. Cùng học đàn với em gái, Wong ngày càng tỏ rõ niềm đam mê và năng khiếu của mình. Là tín đồ Công giáo, Wong thường xuyên hát trong dàn hợp xướng nhà thờ. Nhiều thầy cô trường Sam Tet hồi ấy vẫn còn nhớ cậu học sinh nhỏ nhắn xuất hiện đều đặn trong các chương trình văn nghệ của trường, thỉnh thoảng còn sáng tác ca khúc... Tốt nghiệp xong, Wong đến Thủ đô Kuala Lumpur để theo đuổi một khóa học về điều hành máy tính. Anh được giới thiệu tới MIDI (Music Information Digital Interface) và từ đó, anh say sưa với việc sáng tác nhạc...
Trong một năm, Wong đã tham gia hơn 30 cuộc thi âm nhạc và đôi lần giành thắng lợi. Đây cũng là những bước đệm để anh thành công trong sự nghiệp âm nhạc như bây giờ. Trong một cuộc thi karaoke Pioneer, công ty Asia Pacific Music đã chú ý đến giọng ca mới này và anh được mời tham gia cùng Victor Wong sản xuất album demo cho hãng thu âm Rock Records. Song ca mang tên Michael & Victor nhanh chóng trở nên nổi tiếng ở Malaysia. Album đầu tay của họ đã giành đĩa bạch kim ở cả trong nước và Đài Loan. Họ được ghi nhận là những người Malaysia đầu tiên “ghi điểm” trong làng nhạc ở Đài Loan. Đến năm 2000, song ca quyết định chia tay và mỗi người bắt đầu sự nghiệp đơn ca của mình.
Ít lâu sau, Wong đã trình làng album riêng có cái tên đơn giản là Michael’s First Album và tháng 11.2002, album thứ hai Ray of Light ra đời, giành vị trí số 1 về doanh thu ở Đài Loan. Sau đó, người hâm mộ phải chờ đến hai năm nữa mới được thưởng thức album thứ ba – Fairy Tale (Tong Hua). Fairy Tale, ca khúc đầu tiên từ album do Wong tự viết lời và soạn nhạc, đây cũng có lẽ là nhạc phẩm anh dành nhiều tâm huyết và tình cảm nhất. Anh đã tham khảo lời khuyên của khoảng 30 nhạc sỹ cho phần lời của ca khúc và mời nhạc sỹ đầy tài năng và kinh nghiệm Nhật Bản Taichi Nakamura tham gia vào phần sản xuất nhạc. Cuối cùng Fairy Tale đã trở thành một nhạc phẩm hoàn hảo và rất được ưa chuộng tại thị trường Trung Quốc và các nước có sử dụng tiếng Trung. Từ khi phát hành vào tháng 1.2005, ca khúc đã ngự trị ngôi số 1 trong thời gian dài và được bình chọn là ca khúc tiếng Trung thành công nhất trong thế kỷ XXI. Đến năm 2007, Fairy Tale vẫn đứng vào loại “top” trên các bảng xếp hạng karaoke.
Tháng 7.2005, Wong chia tay hãng thu âm Rock Records sau 10 năm “chung sống”. Anh bắt tay với Seed Music và một năm sau, album thứ tư Commitment ra đời. Album với những ca khúc anh tự viết như Commitment, It’s You, Embarace Me đã tiêu thụ hơn 1,5 triệu bản trong vòng chưa đầy một tháng. Kết quả này phần nào xóa tan nghi ngờ của giới phê bình rằng Fairy Tale có lẽ là thành công duy nhất của Wong. Số lượng người hâm mộ Wong không ngừng được mở rộng và đồng thời là sự bổ sung thêm bộ sưu tập giải thưởng của anh từ Malaysia đến Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan.
Trước đây, Wong luôn tỏ ra bối rối và ngập ngừng khi người hâm mộ đặt câu hỏi: “Cuối cùng thì khi nào anh có chương trình biểu diễn riêng?”. Anh thường xoa dịu họ bằng lời hứa rằng một ngày nào đó... Và đó là ngày 29.3.2006 và Wong ghi tên mình là ca sỹ người Malaysia đầu tiên tổ chức chương trình riêng ở Đại hý trường Hồng Kông, nơi mà bất kỳ ca sỹ Trung Quốc nào cũng mơ ước được biểu diễn. Nỗi lo lắng của Wong bị đẩy lùi khi toàn bộ vé đã hết sạch chỉ trong 5 ngày. Chương trình mang tên Chuyện cổ tích đầu tiên của Michael với sự cổ vũ nồng nhiệt của giới yêu nhạc đã trở thành một dấu ấn tuyệt đẹp trên con đường nghệ thuật của chàng trai có giọng hát mượt mà. 5 tháng sau, chương trình thứ hai diễn ra ở Nhà thi đấu Trong nhà Putra trên quê hương Wong trong hai đêm liền và thành công dĩ nhiên là “ngoài sức tưởng tượng” như anh nói.
Năm 2007, vị Đại sứ Du lịch của Malaysia này cũng bận rộn hơn với việc phát hành đĩa Michael 1996-2006 the greatest hits (tháng 5), album thứ 5 Never Apart (tháng 11) và chương trình ở Thượng Hải.
Khánh Linh