Chuyện cổ tích của người Viking
Người Pháp đã rất bất ngờ khi đối thủ của họ ở tứ kết là đội bóng nhỏ bé Iceland chứ không phải gã hàng xóm ồn ào Anh. Đội bóng chủ nhà sẽ gặp đội bóng hiện tượng nhất của giải đấu năm nay, với nhiệm vụ chấm dứt giấc mơ cổ tích của người Iceland và giữ vững niềm tin cho người hâm mộ chủ nhà.
Loạn chiến thuật
Sau chiến thắng lịch sử của Iceland trước Anh, cả châu Âu đã lên cơn sốt tìm hiểu về đội bóng đến từ đất nước chỉ vỏn vẹn hơn 300.000 dân này. Người Pháp sau đó đã ra lò cả series bài báo phân tích kỹ lưỡng về thành công của nền bóng đá Iceland và mách nước cho đội nhà. Người Pháp thậm chí còn đánh giá rằng trận đấu với Iceland “chứa đầy cạm bẫy” (tờ L’équipe) khi Iceland chắc chắn sẽ phòng ngự (chỉ kiểm soát bóng trung bình 35%/trận) và chơi với sơ đồ 4 - 4 - 2 cổ điển. L’équipe không quên cảnh báo rằng Iceland sẽ có sự ủng hộ tinh thần lớn lao của toàn thể nhân dân (ước tính 99,8% sẽ xem trận đấu) và cả thế giới với tư cách “nhân vật chính của câu chuyện cổ tích lãng mạn”. Cầu thủ Sagna cho rằng Iceland chính là Leicester City của EURO 2016, còn đội trưởng Evra thì kêu gọi đồng đội không được mất cảnh giác. Người Pháp cũng không quên nhắc nhở cầu thủ đừng quên bài học của Đan Mạch năm 1992 và Hy Lạp năm 2004.
Pháp cũng có vấn đề riêng. Sau 4 trận, họ vẫn đang “loạn chiến thuật”, khi sử dụng đến 6 đội hình và sơ đồ ăn ý nhất vẫn là điều đánh đố. Từ 4 - 3 - 3, sang 4 - 2 - 3 - 1. Đặc biệt là vị trí của Matuidi, khi anh đá từ trái sang phải ở hàng tiền vệ. Chính HLV Deschamps cũng bối rối khi bị phóng viên hỏi về cách vận hành sơ đồ chiến thuật của mình, sau vòng 1/8, khi ông để 4 cầu thủ tấn công Griezmaan, Giroud, Payet và Mautuidi đá trong trận gặp Ireland. HLV Deschamps giải thích đơn giản: “Tôi có 23 cầu thủ để sử dụng. Người Đức cũng thay đổi và đội duy nhất giữ nguyên vị trí là Croatia, và hãy xem họ bây giờ đang ở đâu. Có những lựa chọn khác nhau là một phần của cuộc chơi lớn”. Pháp sẽ bước vào trận đấu này mà không có tiền vệ quan trọng Kante và trung vệ Adil Rami do bị treo giò. Chưa biết HLV Deschamps sẽ sử dụng ai để lấp chỗ trống. Nhiều chuyên gia dự đoán Cabaye sẽ có cơ hội trong sơ đồ 4 - 2 - 3 - 1.
Tuy nhiên, người Pháp có vẻ đã thổi phồng mọi chuyện, bởi Iceland lép vế hoàn toàn khi đối đầu với những chú gà trống Gaulois. Pháp không thua trận nào, thắng 8, hòa 3, ghi được đến 30 bàn và chỉ để lọt lưới đúng 8 bàn. Iceland thua 6 lần làm khách trước Pháp, chỉ ghi vỏn vẹn 5 bàn thắng và để lọt lưới đến 22 lần.
Cho đến lúc này, EURO đã diễn ra suôn sẻ với Pháp, khi họ luôn tìm được những vị cứu tinh đúng lúc, từ Payet đến Griezmann. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều, Pháp có thể không cần trông chờ một người hùng bất chợt nữa, mà chủ động triển khai thế trận để chiến thắng.
![]() Ước tính 99,8% người dân Iceland sẽ theo dõi trận đấu |
Iceland “vượt núi”
Đối với Iceland, việc thắng - thua giờ không còn là vấn đề nữa. Chuyện họ lần đầu tiên lọt vào tứ kết một giải đấu lớn đã là quá đủ để ăn mừng, bất kể kết quả trận đấu này ra sao. Từ đầu giải đến giờ, Iceland chưa một lần thất bại, thắng 2, hòa 2. Có lẽ người Iceland không tham vọng lớn lao trước Pháp để chơi đôi công, (nói chính xác thì họ thắng Anh bởi đối thủ chơi dở nhiều hơn), mà sẽ phòng thủ chặt và chờ đợi cơ hội để làm nên điều kỳ diệu. Chủ tịch LĐBĐ Iceland Geir Thorsteinnsson giải thích: “Mỗi cầu thủ trong đội bóng đều có sự liên kết với nhau và biết điều tốt nhất cần làm. Nền tảng của chúng tôi là lối chơi chắc chắn. Được chơi tại Stade de France, trước đội chủ nhà, mang lại cho chúng tôi sự phấn khích. Mọi người đều biết chúng tôi sẽ chơi thế nào và chúng tôi sẽ chơi như những gì mình vốn có và cần làm”.
Mơ mộng hơn, Ragnar Sigurdsson nhấn mạnh: “Chúng tôi không sợ bất cứ ai cả. Chúng tôi là những người Viking”. Tuy nhiên, anh cũng cho hay: “ Pháp trội hơn vì họ có những cầu thủ tuyệt vời nhưng chúng tôi cũng là một đội bóng rất tuyệt. Nếu chúng tôi có thể đánh bại đội tuyển Anh, chúng tôi có thể chiến thắng tất cả”. Đồng HLV trưởng Lagerback cũng tự tin: “Chúng tôi không còn là một đất nước nhỏ bé về bóng đá nữa. Trận đấu với đội tuyển Pháp sẽ rất khó khăn. Cần phải có đối sách phù hợp vì đội tuyển Pháp muốn tiến sâu, nhưng các cầu thủ của tôi vẫn chưa cho thấy thứ bóng đá tốt nhất”. Kari Anarson đánh giá: “Pháp là ngọn núi lớn với đội tuyển Iceland” và họ cần tập trung vào 3 cầu thủ: Pogba, Payet và Giroud. Iceland có 7 cầu thủ từng tham gia trận gặp Pháp năm 2012 và họ sẽ có kinh nghiệm đối phó với nước chủ nhà.
Câu chuyện cổ tích của Iceland có thể kết thúc đêm nay, nhưng họ muốn mang đến cái kết lãng mãn nhất, theo cách của người Viking.