Chứng nhân lịch sử Nam Phi

Cao Minh 12/07/2010 00:00

Ngay gần SVĐ Soccer City tráng lệ là bảo tàng về nạn phân biệt chủng tộc (Apartheid), chứng nhân giai đoạn lịch sử đau thương và hành trình hòa giải dân tộc của nước chủ nhà của World Cup 2010.

04-Chung-nhan-19310-180.jpg

Bảo tàng Apartheid là một trong những điểm hấp dẫn nhất của TP Johannesburg, thu hút đông đảo khách du lịch đến xem các hình ảnh, hiện vật, băng hình giải thích về một quá khứ không yên bình của Nam Phi. Phó giám đốc Bảo tàng Apartheid Wayde Davy cho biết, mỗi ngày bảo tàng đón tiếp khoảng 4.000-4.500 lượt khách. Trong những ngày diễn ra World Cup 2010, lượng khách đổ đến Johannesburg rất lớn, và Bảo tàng Apartheid cũng nằm trong hành trình của các cổ động viên. Riêng ngày 16.6 – Ngày Thanh niên, 6.300 khách đã đến thăm bảo tàng. Mọi người đều bị sốc sau khi nhìn thấy sự dã man mà mà người da đen ở Nam Phi một thời phải chịu đựng. Và câu hỏi thường nảy ra trong đầu du khách là: Nam Phi hiện nay thế nào?
Theo Davy, “Bảo tàng Apartheid cho mọi người thấy một Nam Phi mới chỉ cách đây vài năm, họ nghe quá nhiều điều không hay về Nam Phi, nhưng khi đến đây, họ chỉ thấy toàn điều tốt đẹp. World Cup đã đem đến sự tương tác lẫn nhau và có một thiện chí mạnh mẽ trong những người Nam Phi là phải đoàn kết như một. Tôi tin World Cup đặc biệt này đã quảng bá mạnh mẽ cho Nam Phi, cho Johannesburg và cho bảo tàng”.

04-Chung-nhan-19310-300A1.jpg

Ngoài lượng lớn du khách đổ về bảo tàng, các nhà báo quốc tế cũng đến lấy tư liệu về nơi đây và truyền các hình ảnh này về nước. “Mỗi ngày chúng tôi tiếp 5-6 đoàn quay phim tại đây. Điều này có nghĩa rằng, mọi người trên khắp thế giới sẽ đánh giá được Nam Phi đã phát triển thế nào”.

Trong thời gian diễn ra World Cup 2010, bảo tàng cũng tổ chức một số triển lãm phụ, từ nghệ thuật điêu khắc đến lịch sử bóng đá những năm 1950 tại Nam Phi. “Triển lãm

nói về thực tế rằng, bóng đá là một môn thể thao hội nhập và hòa hợp. Nhiều cầu thủ đã rời Nam Phi để thi đấu cho nhiều đội tuyển đa sắc tộc”.

04-Chung-nhan-19310-300A2.jpg

World Cup đầu tiên tại châu Phi cũng có nghĩa rằng bảo tàng đón lượng khách đến từ các nước trong châu lục tăng vọt. “Họ có những phản ứng khác nhau và xúc động hơn. Chính họ có thể kể lại câu chuyện đó”.

Với Davy, những sự kiện như World Cup đã đưa các dân tộc xích lại gần nhau. “Tôi tin rằng sự tương tác kiểu này sẽ nuôi dưỡng sự hiểu biết lẫn nhau. Có sự thân thiết, hiểu biết về một dân tộc, sẽ loại bỏ sự lặp lại lịch sử đáng tiếc”.

Lướt qua các triển lãm thấy nhiều khuôn mặt dính vào các hình ảnh, chú thích và video. Nhiều du khách chưa bao giờ hình dung ra sự tàn bạo của quá khứ ở Nam Phi. Marco Leite đến từ Bồ Đào Nha cho biết: “Tôi không biết nhiều về vấn đề này. Xem những gì ở đây và sau đó trải nghiệm không khí ở các sân vận động, người da đen và da trắng cùng nhau, thật ngạc nhiên”.

04-Chung-nhan-19310-300A3.jpg

Đối với nhiều du khách, trải nghiệm này quả khó khăn. Michelle Hansen, (Đan Mạch) chia sẻ: “Trải nghiệm này làm xáo trộn suy nghĩ của tôi. Tôi không thể tin nó lại kéo dài đến vậy”. Với Hansen, những gì cô đã trải qua ở các trận đấu và những người mà cô gặp trên đường đem lại hy vọng cho Nam Phi. “Tôi thực sự rất lạc quan, sau những gì đã nhìn thấy và trải qua tại đây”.

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        Chứng nhân lịch sử Nam Phi
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO