Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự chương trình “Tết nhân ái” tại xã biên giới Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai
Sáng nay, 16.1, tại xã biên giới Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã tham dự Chương trình “Tết nhân ái” Quý Mão 2023 do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai và UBND huyện Bát Xát phối hợp tổ chức.


Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới; Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong.

Tham dự còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tỉnh Lào Cai, huyện Bát Xát và đại diện các nhà tài trợ.
Trong không khí náo nức chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng, xúc động về với đồng bào vùng biên giới Bát Xát, nơi cội nguồn dòng “sông Hồng chảy vào đất Việt” để cùng tham dự ngày hội "Tết nhân ái" Xuân Quý Mão 2023.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao sáng kiến của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Tết nhân ái ở nhiều địa phương trong cả nước, thể hiện truyền thống hết sức tốt đẹp “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” của dân tộc ta. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, truyền thống này càng được phát huy mạnh mẽ với các hoạt động chăm lo Tết cho các gia đình có công với cách mạng, các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… được tổ chức trên mọi miền đất nước để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết đầm ấm, yên vui và an toàn.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, trong năm 2022, tuy phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng đất nước ta nói chung, tỉnh Lào Cai và huyện Bát Xát nói riêng đã vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu rất quan trọng, kinh tế phát triển mạnh, lạm phát thấp. Nhờ đó, chúng ta có thêm điều kiện để chăm lo cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công, đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực miền núi, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao nỗ lực của tỉnh Lào Cai, huyện Bát Xát, xã Trịnh Tường trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm phúc lợi, an sinh xã hội, chăm lo cho đồng bào, nhất là trong dịp Tết đến, xuân về. Đồng thời, đánh giá cao công tác tổ chức, phối hợp của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và cảm ơn những đóng góp ý nghĩa của các doanh nghiệp, nhà tài trợ để tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái” phục vụ bà con nhân dân cụm xã biên giới Trịnh Tường. Qua chương trình, đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự hỗ trợ rất thiết thực.

Huyện Bát Xát nói chung, cụm xã biên giới Trịnh Tường có vị trí địa chính trị quan trọng trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Do đó, Chủ tịch Quốc hội mong Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện Bát Xát vừa tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, hoạt động phúc lợi, an sinh xã hội để “không ai bị bỏ lại phía sau”, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc; vừa tập trung giữ nước, giữ dân, giữ biên giới, giữ những khu rừng nguyên sinh ngàn năm tuổi rất đẹp như lời bài hát "Bát Xát mùa Xuân".
Cùng với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, Chủ tịch Quốc hội mong đồng bào đoàn kết, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ấm no, bảo tồn nét đặc sắc văn hóa dân tộc mình; mong huyện Bát Xát, xã Trịnh Tường luôn rộn ràng câu hát “Bát Xát vào xuân” và "hẹn ngày về Bát Xát yêu thương".





Tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn công tác đã trao quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao biển tặng 300 triệu đồng mô hình “Bếp sạch cơm ngon” thuộc Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho Lãnh đạo trường Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trịnh Tường; trao tượng trưng 50 xe đạp và 1.000 áo ấm tặng học sinh do Tổng Kiểm toán Nhà nước vận động và trao tặng.




Tiếp đó, trong không gian văn hóa tết vui tươi, ấm áp, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc xã Trịnh Tường, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã cùng với đồng bào tham gia các hoạt động văn hoá truyền thống như: giã bánh dày, gói bánh chưng, múa sạp...

Xã Trịnh Tường là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Bát Xát, có tỷ lệ hộ nghèo cao, được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo. Trên địa bàn xã có 6 dân tộc anh em sinh sống, trong đó 85% là người dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã hiện còn cao với 39% hộ nghèo và 17% hộ cận nghèo. Thời gian qua, đời sống nhân dân xã Trịnh Tường thêm khó khăn do ảnh hưởng lâu dài của dịch bệnh Covid-19 và hàng năm xảy ra thiên tai rét đậm, rét hại, lũ quét, sạt lở đất.


Chương trình “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão 2023 là dịp để cộng đồng lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, người có công giúp công, người có của giúp của, kết nối các nguồn lực trong xã hội để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước chăm lo đón Tết cho nhân dân, nhất là hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Theo Ban tổ chức, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ nguồn lực của các công ty, doanh nghiệp, các nhà tài trợ. Tổng giá trị ủng hộ trên 2 tỷ đồng đã được trao tại chương trình “Tết nhân ái” và trao tặng các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai dịp Tết Quý Mão.
+ Trước đó, tối 15.1, tại TP. Lào Cai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Hòa.