Chú mèo bưu tá

Anh Ngọc 26/01/2021 05:13

Vì trời đã lạnh hơn, tuyết đã rơi, mèo Billy ít được ra ngoài hơn, nên những lá thư cũng trở nên ít hơn. Dù thế, người hàng xóm và gia đình Zack vẫn cảm thấy thật ấm áp khi thấy họ có nhau trong thời điểm thật khó khăn với quy định giãn cách này...

Mèo là loài vật thích lang thang. Hồi ở châu Âu, tôi từng thấy những chú mèo đủng đỉnh đi dạo qua khu vườn nhà gần như hàng ngày. Thỉnh thoảng, chúng liếc nhìn tôi qua cửa sổ phòng làm việc với ánh nhìn của một kẻ bất cần và thách thức, kiểu “tôi đang đi qua vườn nhà ông đấy, thì sao nào?”.

Đối với Zack King, một người Mỹ, chú mèo Billy của anh đi đâu trong ngày luôn là một điều bí ẩn. Lúc đầu, anh nghĩ Billy là một chú mèo giống như bao chú mèo khác, thích khám phá thế giới và đi săn chuột. Thế nhưng, anh sớm phát hiện ra rằng, Billy có một cuộc sống khá đặc biệt. Một buổi tối, Olga, bạn gái của Zack thấy một mẩu giấy gấp lại, gắn trên cổ dề của chú mèo, lúc ấy vừa đi chơi về nhà. Cô mở ra và ngạc nhiên đọc được mấy dòng viết tay của một người xa lạ. Người này viết: “Mèo của các bạn rất thích thăm viếng nhà chúng tôi. Nó thích ngồi ở cửa và kêu meo meo để chúng tôi mở cửa cho vào. Chúng tôi rất yêu nó. Chúng tôi không biết nó đến từ đâu. Tên nó là gì nhỉ? Chúng tôi gọi nó là Billy. Ký tên: một hàng xóm mến khách của các bạn”.

Olga và Zack viết trả lời trên một mẩu giấy, gắn nó vào cổ dề của Billy, với hy vọng rằng, chú mèo của mình sẽ đi chơi và rồi mang lá thư ấy đến người hàng xóm kia. Lá thư của họ viết: “Chúng tôi rất vui vì chú mèo đang làm bạn với hàng xóm. Tên của nó đúng là Billy thật. Các bạn đoán trúng phóc luôn. Hãy gãi gãi má cho nó nhé!”. Không lâu sau, Billy trở về nhà và nó mang trên cổ bức thư trả lời.

Cứ như thế, sau một thời gian ngắn, Olga và Zack trở thành những người bạn thân thiết qua đường viết thư với gia đình hàng xóm kia. Họ cùng chia sẻ rất nhiều điều về cuộc sống, về các chương trình tivi, Netflix, về những ý tưởng nấu ăn. Olga và Zack vẫn không biết người hàng xóm ấy là ai, nhưng cũng không muốn hỏi cụ thể hơn nữa, cho rằng, cứ như thế này sẽ bí ẩn hơn, thú vị hơn.

Vào đầu năm 2021, người hàng xóm bí ẩn buộc lên cổ Billy một trái tim bằng nhựa và đặt vào đó những lá thư ngắn của mình. Billy vẫn tiếp tục bận rộn làm người đưa thư giữa hai gia đình, nhưng vì trời đã lạnh hơn, tuyết đã rơi, Billy ít được ra ngoài hơn, nên những lá thư cũng trở nên ít hơn. Dù thế, người hàng xóm và gia đình Zack vẫn cảm thấy thật ấm áp khi thấy họ có nhau trong thời điểm thật khó khăn này. “Chúng tôi cảm thấy buồn bởi trời lạnh hơn và quy định giãn cách buộc chúng tôi phải ở nhà”, Zack viết trên trang Twitter của mình, “nhưng Billy vẫn là một nguồn vui lớn lao cho chúng tôi, một điều ít ngờ tới, nhưng đầy thú vị và hết sức đáng yêu”.

Cuộc sống này luôn thật tuyệt, phải vậy?

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        Chú mèo bưu tá
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO